Dấu ấn rực rỡ của Solskjaer tại Old Trafford

Phan Giang 31/12/2018 11:02

Ba chiến thắng: Cardiff 5-1, Huddersfiel Town 3-1 và Bournemouth 4-1 rất có ý nghĩa. Cần nhớ rằng trong khoảng từ Giáng sinh đến hết năm, có rất ít các CLB giữ được sự tập trung và chỉ có mỗi Liverpool cùng Man Utd là toàn thắng cả 3 trận tại giải Ngoại hạng Anh, điều mà cả Man City, Chelsea hay Tottenham đều không làm được.

Man Utd rực rỡ trở lại

Cả trong mùa giải này, Man Utd cũng chưa bao giờ thắng được 3 vòng liên tiếp và lần gần nhất họ thực hiện được là từ tháng 3. Nhưng điều quan trọng với Man Utd hiện giờ không chỉ là con số mà là tinh thần và lối chơi. Quỷ đỏ đã vứt bỏ được lối chơi thiếu lửa và bế tắc thời Mourinho để thực hiện đúng cam kết mà Solskjaer đã hứa khi đặt chân xuống Manchester: Tìm lại niềm vui chơi bóng cho các cầu thủ.

Lấy Paul Pogba là ví dụ điển hình. Tiền vệ người Pháp là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB do HLV Mourinho đưa về. Nhưng Mourinho đã thất bại trong việc phát huy khả năng của Pogba và thậm chí hồi tháng trước, Mourinho đã hục hặc với ngôi sao người Pháp rồi đẩy anh lên ghế dự bị. Nhưng khi Solskjaer tới thì Pogba như được giải phóng khỏi sự kìm hãm để trở thành một con người hoàn toàn khác: di chuyển rộng, tích cực chạy chỗ và bén duyên ghi bàn. Sau cú đúp vào lưới Huddersfield thì Pogba lại vừa có cú đúp vào lưới Bournemouth. Các ngôi sao khác như Rashford, Martial và cả Lukaku đều chơi hứng khởi.

Cho đến giờ này, Solskjaer chưa hề yêu cầu CLB phải bỏ xu nào để mua sắm cầu thủ mà đã gặt hái những thành tích đáng tự hào. Ngược lại một tháng trước, mỗi khi Man Utd thua thì HLV Mourinho lại lặp lại "bài ca" về chất lượng cầu thủ của Quỷ đỏ thua kém đội bóng khác và cần chi tiền mua cầu thủ mới (cho dù Man Utd đã chi gần 400 triệu bảng trong 2 mùa đầu dưới thời Mourinho). Rõ ràng kết quả của Quỷ đỏ không phải do cầu thủ kém mà do khâu HLV có vấn đề nên khi thay tướng thì lập tức đổi vận.

Phan Giang