Lần thứ 3 hạ Eriksson, Việt Nam sẵn sàng cho Asian Cup 2019
Phan Giang
Khi còn làm HLV cho các đội bóng lớn như Lazio, tuyển Anh hay Man City, HLV Eriksson có lẽ chưa bao giờ phải chịu cảnh thất bại trước 1 đội bóng tới 3 lần trong một tháng. Nhưng giờ đây, vị HLV người Thụy Điển đã có trải nghiệm như vậy trước tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Hồi đầu tháng 12, Việt Nam đã 2 lần đánh bại Philippines cùng với tỷ số 2-1 tại bán kết AFF Cup. Còn trận giao hữu vừa qua thì tỷ số 4-2 lại còn thuyết phục hơn nữa.
Vì tính chất chuyên môn, trận đấu này diễn ra trong sân kín để tránh con mắt theo dõi từ các đối thủ của cả hai đội tại Asian Cup 2019. Trong trận gặp CHDCND Triều Tiên trước đó được phát sóng rộng rãi, HLV Park Hang-seo đã chơi giấu bài khi để các cầu thủ xáo trộn số áo (thậm chí các cầu thủ còn không ghi tên sau lưng áo). Ngay cả việc sắp xếp nhân sự trong trận đấu với Triều Tiên cũng không phải là đội hình mạnh nhất để tránh sự quan sát từ các chuyên gia của Iran hay Iraq.

Nhưng khi đá kín với Philippines, HLV Park Hang-seo đã không ngần ngại sử dụng đội hình mạnh nhất, đặc biệt là việc đưa Quang Hải đá cùng Công Phượng và Văn Đức trên hàng tấn công. Điều đó đã giúp hàng công khéo léo của Việt Nam chơi tốt trước các cầu thủ cao to giỏi không chiến của Philippines. Chính Quang Hải là người mở tỷ số và Văn Đức nâng tỷ số lên 2-0.
Sau đó, HLV Park Hang-seo tung vào sân thử nghiệm một loạt vị trí và sự xáo trộn này giúp Philippines lấy lại thế trận để gỡ hòa 2-2. Nhưng khi tuyển Việt Nam lấy lại sự nhịp nhàng thì chúng ta lại có thêm 2 bàn thắng nữa của Văn Hậu và đội trưởng Quế Ngọc Hải (penalty) để vươn lên giành thắng lợi chung cuộc 4-2.
Có thể coi đây là cuộc tập rượt thành công khi các cầu thủ của chúng ta vẫn giữ được lối chơi ăn ý và xoay sở tốt trước những cầu thủ có thể hình, thể lực và khả năng không chiến tốt. HLV Park Hang-seo cũng nói rằng Philippines là thuốc thử quan trọng vì phong cách chơi của họ khá giống các đối thủ Tây Á chung bảng với Việt Nam như Iran, Iraq hay Yemen. Dĩ nhiên, đẳng cấp của Iran, Iraq cao hơn nhiều so với các đội bóng ở Đông Nam Á nhưng khi chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng và niềm tin chiến thắng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.