Gương mẫu, trách nhiệm

Đồng chí Dương Thị Hải
Tìm nhà đồng chí Hải chẳng mấy khó khăn, từ xa mọi người đã biết và chỉ đường. Ấn tượng ban đầu khi gặp gỡ, tiếp xúc với đồng chí Hải là sự gần gũi và thân thiện. Là người nhiêt tình năng động, đồng chí Hải được nhân dân, cán bộ đảng viên trong TDP tín nhiệm bầu bí thư chi bộ TDP số 26.
TDP số 26 nằm trong quy hoạch dự án đường Ngã Năm – Sân bay Cát Bi nên không được đầu tư, đường xá lụt lội, xuống cấp, điện yếu. Nhưng thực hiện chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố cải tạo ngõ ngách, bí thư Chi bộ Dương Thị Hải tổ chức họp chi bộ rồi thông báo cho nhân dân. Ngách nào thì đảng viên ở đó đến từng nhà vận động, thuyết phục. Khi nhân dân nhất trí, đồng chí Hải báo cáo để UBND phường xuống khảo sát giúp. TDP số 26 ngõ vốn bé, nhiều cột điện nằm giữa ngõ, nên đồng chí Hải đưa ra ý kiến vận động nhân dân làm đường, di chuyển cột điện và lắp đèn chiếu sáng.
Được sự vận động của đồng chí Hải, cộng đồng dân cư nhiệt tình đóng góp gần 200 triệu đồng đối ứng, có nhà dân sẵn sàng lùi tường bao để ngõ rộng hơn. Ngõ mới, cột điện bê tông mới, đèn đường sáng trưng, bà Hải tự hào: “Nhờ quyết tâm làm một lần cho lâu dài và sạch sẽ. Tết Kỷ Hợi vừa qua, dân vui lắm, người nơi khác đến còn nhầm ngõ. Cảm ơn sự hỗ trợ của thành phố.”.
Ở TDP số 26, mỗi cán bộ của TDP là đầu tàu trong các hoạt động, trực tiếp tiếp xúc với dân để nắm bắt tâm tư tình cảm, tạo cho mỗi người dân phát huy dân chủ, góp ý kiến cũng như bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình. Chi bộ ra quy định, mồng 5 tháng Giêng đi chúc các gia đình khó khăn. Khi nhà dân có người mất, chi bộ và lãnh đạo TDP phải có trách nhiệm đến sớm. Ngoài ra, cá nhân nữ bí thư Chi bộ Dương Thị Hải còn kêu gọi tài trợ từ miền Nam cho mỗi gia đình nghèo TDP số 26 mỗi gia đình 2 triệu đồng tiền Tết. “Người dân thấy sự quan tâm của mình mới nhiệt tình ủng hộ như vậy nên “khó vạn lần dân liệu cũng xong” - bí thư chi bộ Dương Thị Hải nói vậy.
Nhà nữ bí thư chi bộ tuy đã lùi tường bao để rộng ngõ, nhưng vẫn còn hơn 70m2. Khoảng sân rộng trước nhà trở thành nhà văn hóa của tổ - nơi diễn ra các cuộc họp, liên hoan của TDP. Ngày Tết thiếu nhi cũng tổ chức cho các cháu tại đây, thậm chí đám cưới ở TDP cũng mượn luôn nhà bí thư để dựng rạp. Đồng chí Hải vui vẻ cho biết: “Các con tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có vợ chồng tôi ở đây, trẻ con múa hát trong sân nhà, tôi thấy rất vui.”