Miền di sản rộn ràng lễ hội

Trong dịp nghỉ lễ mỗi ngày có hàng vạn du khách đến Đồ Sơn tham dự các hoạt động của Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2019.
Những tưởng buổi sớm trời lạnh, bãi tắm khu 2 Đồ Sơn vắng khách. Thế nhưng, từ 8 giờ, nơi đây khá nhộn nhịp. Đông đúc nhất là khu vực bãi biển gần tượng Ba Cô- nơi khai mạc Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp Báo Hải Phòng năm 2019. Qua 4 lần tổ chức, giải trở thành một trong những “đặc sản” của Liên hoan du lịch Đồ Sơn, món ăn tinh thần đầy ý nghĩa dành tặng du khách.
“Đây là năm thứ 4 liên tiếp, gia đình tôi được anh bạn quê Hải Phòng rủ về Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Quê tôi không có biển, được chứng kiến cảnh bao la biển trời, đồi núi, rừng thông, không thể tả hết niềm vui và hạnh phúc. Không những thế, còn được thưởng thức những sản vật biển tươi ngon, đến thăm những địa danh nổi tiếng như đảo Dấu, chùatháp Tường Long, bến Nghiêng, bến tàu Không số K15, đền Bà Đế, chùa Hang…”- anh Nguyễn Mạnh Hùng, du khách đến từ huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ- “Là người mê thể thao, tôi không lạ lẫm gì bộ môn bóng chuyền bãi biển. Nhưng được xem trực tiếp khác hẳn xem trên ti-vi, có cảm xúc thật tuyệt vời. Vì thế, năm nay, dù công ty đặt tua đưa mọi người tham quan vịnh Hạ Long, nhưng tôi thuyết phục vợ con cùng về với Đồ Sơn”.
Không phải chỉ du khách đến từ vùng quê không có biển, mà nhiều người Hải Phòng và khách du lịch vùng quê biển khác cũng “mê tít” khi được chứng kiến những đôi chân dài lướt trên cát, những động tác mạnh mẽ, quyết liệt, những tiếng hô đầy nội lực cùng tiếng đập bóng bình bịch. Và cả những tiếng xuýt xoa khi VĐV vì cố cứu bóng mà ngã nhoài trên cát. So với bóng chuyền trong nhà, VĐV thi đấu bóng chuyền bãi biển vất vả hơn nhiều. Sân rộng là thế, mà mỗi bên chỉ có 2 vận động viên, việc di chuyển trên cát lún vốn không bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng, cuộc tranh tài giữa khung cảnh trời biển bao la mang lại cảnh quan khác biệt. Có lẽ vì thế mà môn thể thao này nhận được sự quan tâm, thích thú đặc biệt của người dân miền biển và du khách yêu biển.
Rời bãi tắm khu 2 lúc trưa trầy, trưa trật, dòng người đông đúc nhanh chóng tản ra và tỏa vào những nhà hàng hướng ra biển. Bầu không khí như đặc quánh lại bởi mùi thơm nồng đặc trưng của những mẻ cá thu 1 nắng rán vừa chín tới. Khắp nơi dậy lên mùi thơm của sả, của gừng, của cần, tỏi tây lẫn mùi vị đặc trưng của tôm biển, cua, ghẹ hấp vừa chín tới. Rồi mùi thơm của những nồi lẩu hải sản đầy quyến rũ. Thoang thoảng đâu đây hương thơm của những đĩa thịt trâu xào ngổ, rau muống. Chỉ hít hà thôi vị giác, khứu giác cũng thấy “đã”. Cùng với bãi tắm, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hệ thống di tích văn hóa, lịch sử, điểm đến tâm linh, hải sản tươi ngon được ngư dân vùng biển mới đánh bắt là một trong những “điểm cộng” của du lịch Đồ Sơn.
Cơn mưa rào nặng hạt buổi trưa nhanh đến, vội đi. 15 giờ, trời tạnh hẳn, bãi biển khu 2 lại nườm nượp du khách tắm biển, nghỉ ngơi tận hưởng bầu không khí trong lành đậm đà hương vị biển. Dạo bước trên bãi cát mát lịm đôi chân trần, gặp chị Đinh Thị Phương Thảo, Phó trưởng Phòng Du lịch, Văn hóa và Thể thao quận Đồ Sơn. Chị Thảo chia sẻ, theo thống kê nhanh của quận, trong 4 ngày đầu nghỉ lễ, tính đến ngày 30-4, trung bình mỗi ngày du lịch Đồ Sơn đón tiếp và phục vụ hàng vạn lượt du khách. So với mọi năm, năm nay du lịch Đồ Sơn có nhiều đổi thay. Tại bãi tắm khu 2, ô dù và ghế ngồi trở lại sau nhiều năm vắng bóng. So với trước kia, các hộ kinh doanh ô dù được quận quản lý chặt chẽ hơn. Ngoài ra, ở bãi tắm khu 2 năm nay còn có thêm công viên nước dành cho các du khách nhí. Nhiều du khách nhận xét, đây là những đổi thay tích cực khiến họ khá hài lòng. “Đặc trưng của du lịch Đồ Sơn, nhất là dịch vụ tắm biển, khách thường đông vào buổi chiều và dịp cuối tuần. Nếu đến vào buổi sáng và buổi trưa có cảm giác vắng vẻ. Nhưng từ 16 giờ chiều trở đi dịp cuối tuần, khó tìm được chỗ trống 2-3 m2 ở bãi tắm khu 2”, chị Thảo thông tin.
Trời xâm xẩm tối, du khách hướng về quảng trường 15-5, náo nức chuẩn bị đón chờ sự kiện được mong chờ nhất Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2019- chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn- Miền di sản”, “món chính” của bữa “đại tiệc” mà vùng đất nổi tiếng “địa linh nhân kiệt” dành tặng cho những ai yêu quý mình. Trái tim của cả vạn người dân, du khách có mặt tại Đồ Sơn và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC rộn ràng nhịp đập qua những tiết mục mang đậm màu sắc miền biển, ngợi ca “Đồ Sơn- Miền di sản”.
Trên sân khấu lung linh sắc màu ánh sáng, các nghệ sĩ, diễn viên với những tiết mục múa hát hấp dẫn lần lượt giới thiệu từ “Đồ Sơn- Rồng chầu ngọc quý”, “Đồ Sơn- Hội tụ miền di sản” đến “Đồ Sơn xin chào”. Người xem như mê đi với những lời ca, điệu múa ngợi ca lịch sử vùng đất và con người Đồ Sơn, quyết tâm bám biển, giữ biển, nỗ lực đưa du lịch Đồ Sơn ngày càng bay cao, vươn xa.../.