Vững bước làm theo lời Bác dạy

Nhà máy xi măng Vicem Hải Phòng hiện đại tại Tràng Kênh, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Duy Thính
1. Ngày 30-5-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nhà máy xi-măng Hải Phòng (nay là Công ty xi-măng Vicem Hải Phòng). Nói chuyện với tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động của nhà máy, Người căn dặn: “Nhà máy Xi- măng Hải Phòng trước đây là của thực dân. Bây giờ là của các cô, các chú. Người công nhân trước đây là người làm thuê cho tư bản, bây giờ là người làm chủ đất nước. Phải xứng đáng với vai trò của mình…”. Bác ân cần chỉ bảo: “Phải tăng gia sản xuất; phải thực hành tiết kiệm; phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động; phải ra sức học tập, trau dồi văn hóa, chính trị và kỹ thuật; phải luôn luôn đoàn kết, thật thà phê bình và tự phê bình”…
62 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân, lao động Công ty xi-măng Vicem Hải Phòng luôn khắc ghi lời Bác dạy, thi đua lao động, thực hành tiết kiệm, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, công ty có nhà máy mới hiện đại, thân thiện môi trường với dây chuyền sản xuất đồng bộ, sản lượng gấp hàng chục lần so với trước. Quá trình phát triển và trưởng thành, công ty cung cấp hàng chục triệu tấn xi măng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, như các công trình: Thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, cầu Thăng Long, sân bay Cát Bi, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, xây dựng nông thôn mới, các công trình quốc phòng và nhiều công trình trọng điểm khác của đất nước và thành phố.

Hệ thống cầu cảng, kho bãi đồng bộ, hiện đại của Chi nhánh xếp dỡ Tân Cảng, Công ty CP Cảng Hải Phòng. Ảnh: Duy Lê
2. Ngày 20-10-1946 tại Bến Ngự - Cảng Hải Phòng, hàng vạn người dân Hải Phòng và các tỉnh miền biển thay mặt đồng bào cả nước nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi thăm Pháp trở về trên chiến hạm Đuymông Đuyếcvin. Đây cũng là lần đầu Người đến thăm Hải Phòng.
Lần thứ hai về thăm Cảng Hải Phòng (ngày 30-5-1957), Bác lên tàu HC 15 thăm nơi ăn, ở của thủy thủ, Bác nói chuyện và nhấn mạnh vai trò của Cảng đối với miền Bắc: “Cảng của ta là cửa ngõ của miền Bắc XHCN. Toàn dân ta ở miền Bắc đang làm cuộc cách mạng để không còn nghèo nàn, lạc hậu, ta có gặp khó khăn về kinh tế, kỹ thuật, đó là lẽ tất nhiên. Bởi vì, muốn xây dựng CNXH thì phải có công nghiệp hiện đại, cảng hiện đại”...
Ngày 10-1-1960, Bác về Hải Phòng lần thứ 5 và đón 922 kiều bào từ Thái Lan về nước bằng tàu biển. Người nói chuyện với bà con và người lao động tại Cảng Hải Phòng…
Ba lần Bác về thăm Cảng Hải Phòng là sự kiện nổi bật trong đời sống cán bộ, công nhân Cảng. Tình cảm rộng lớn và sự quan tâm, ân tình của Bác đối với đơn vị trở thành động lực thúc đẩy mọi hoạt động của Cảng không ngừng vươn lên. Từ những năm đầu thế kỷ 21, hiện thực hóa mục tiêu vươn ra biển, Cảng Hải Phòng bắt đầu quá trình đầu tư hoàn thiện cảng Chùa Vẽ rồi xuống Đình Vũ. Tới nay, Công ty CP Cảng Đình Vũ và chi nhánh cảng Tân Vũ của Cảng Hải Phòng trong số những cảng biển hàng đầu của quốc gia với công nghệ sản xuất tiên tiến, có năng suất xếp dỡ cao, bảo đảm thời gian giải phóng tàu nhanh, đáp ứng xu thế khai thác tàu cỡ lớn. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý về chủ trương cho phép Cảng Hải Phòng đầu tư 2 bến cảng và khu dịch vụ hậu cần logistics ở khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện. Khát vọng vươn ra biển lớn của Cảng Hải Phòng đang hiện thực hóa, góp phần trong các đơn vị xây dựng cảng biển Hải Phòng hiện đại, ngang tầm thế giới như lời Bác từng căn dặn.

Sử dụng thiết bị chẩn đoán tiên tiến phục vụ người bệnh tại Bệnh viện Việt- Tiệp. Ảnh: Đỗ Hiền
3. Ngày 23-1-1963, vào dịp Tết Quý Mão, Bác cùng Chủ tịch An-tô-ni Nô-vốt-ni và đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ nước CHXHCN Tiệp Khắc thăm Hải Phòng. Người cùng đoàn đại biểu Tiệp Khắc đến thăm Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp và thăm Trường học sinh miền Nam số 4. Tại Bệnh viện Việt- Tiệp, toàn thể cán bộ, nhân viên trong những trang phục đẹp nhất đón Bác và các đại biểu đi cùng trong tiếng hò reo vui mừng và một rừng cờ hoa. Khi đến thăm các khoa, phòng, Bác dặn dò: “Bác khen các cô, các chú bác sĩ, y sĩ, dược sĩ và cán bộ, công nhân viên phục vụ nhà thương này. Bác chúc các cô, các chú năm mới cố gắng mới, thắng lợi mới. Trong công tác phải tiến hành phòng bệnh hơn trị bệnh. Từ bác sĩ đến anh nuôi phải đoàn kết thành một khối, phải nhớ thực hiện: Lương y như từ mẫu. Thái độ với người bệnh phải vui vẻ, niềm nở…”. Bác để lại trong lòng mỗi cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Việt - Tiệp thật nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ. Những lời nói của Bác mãi mãi là định hướng phát triển cho ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Việt - Tiệp nói riêng.
Làm theo lời Bác dạy, hơn 56 năm qua, tập thể người lao động Bệnh viện Việt- Tiệp không ngừng nỗ lực đưa bệnh viện phát triển, đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Bệnh viện khám bệnh, điều trị hàng chục triệu lượt người, tiến hành hàng trăm nghìn ca phẫu thuật phức tạp, cứu sống người bệnh... Hiện bệnh viện có cơ sở vật chất và thiết bị chuẩn đoán, điều trị hiện đại, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngày càng được nâng cao về chất lượng chuyên môn và tác phong phục vụ, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố, đưa Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm y tế vùng Duyên hải Bắc bộ.