Lần thứ ba Bác Hồ về thăm Hải Phòng

(Theo “Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”) 21/05/2019 17:33

- Ngày 30/5/1957, tại Nhà máy xi măng, Bác đi thăm khu chuyển đá, bừa đá, lò nung, đóng bao và nói chuyện với cán bộ, công nhân tại nhà tháo (phân xưởng đóng bao) và nhắc nhở:

+ Phải tăng gia sản xuất

+ Phải thực hành tiết kiệm

+ Phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động

+Phải ra sức học tập, trao đồi văn hóa, chính trị và kỹ thuật

+ Phải luôn đoàn kết, thật thà phê bình và tự phê bình(2).

      Bác thăm Cảng Hải Phòng, ngày 30-5-1957

- Tại Quân y viện 7 (203), Bác đến không báo trước, đi thăm khoa thương bệnh binh nặng và một số khoa rồi xuống bếp, nhà ăn. Bác quay ra cổng, mọi người tập trung và lúc đó, nhân dân ở ngoài phố biết tin nô nức kéo đến. Cuộc gặp gỡ không cờ, hoa, khẩu hiệu. Bác khen ngợi và giao nhiệm vụ cho thày thuốc, hộ lý phải chăm sóc thương bệnh binh vì họ là những người có công với nước. Các thương bệnh binh phải nghe theo lời bác sĩ để chữa bệnh cho chóng khỏi, vết thương mau lành… Năm 1968, Bác còn gửi lãng hoa tặng cán bộ, thày thuốc Quân y viện 7.

Bác thăm Viện Quân y 7.

- Tại Cảng, Bác lên tàu HC.15 thăm nơi ở, ăn và làm việc của thủy thủ, thăm và chụp ảnh cùng sĩ quan, thủy thủ tàu đánh cá Sitdie Panractin (Liên Xô).

Bác thăm thủy thủ tàu đánh cá Liên Xô đậu tại cảng Hải Phòng.

Tiếp đó, Bác nói chuyện với cán bộ, công nhân Cảng và căn dặn mọi người phải ra sức thi đua nâng cao năng suất, chất lượng tốt, nêu cao tinh thần làm chủ, ra sức xây dựng Cảng trở thành cảng xã hội chủ nghĩa và ”Bác mong các cô, các chú giữ vững và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, của giai cấp ta. Phải hăng hái thi đua sản xuất nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Phải có tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản và phải học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để xứng đáng là giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo cách mạng(3).

- Tại Nhà hát, nói chuyện với đại biểu nhân dân thành phố, Bác khen: “Sau 2 năm giải phóng, Hải Phòng đã thay đổi nhiều… bây giờ Hải Phòng là của chúng ta, đồng bào ta làm chủ Hải Phòng, đó là thay đổi lớn nhất”. Tại buổi nói chuyện, Bác khen chị em làm công tác vệ sinh và nhắc nhở: “… bất kỳ công việc nào có ích quốc lợi dân, có ích cho đồng bào, có ích cho xã hội đều là vẻ vang”. Cuối cùng, Bác nhấn mạnh: “Chính phủ, từ Hồ Chủ tịch cho đến các vị Ủy ban đây, rồi các Bộ trưởng, đến các cán bộ thôn, xã, gọi là chính quyền, gọi là Chính phủ, đều là đầy tớ của nhân dân… Làm đầy tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng(1).

- Bác thăm Trường nhi đồng miền Namnằm trên đường Lạch Tray. Các cháu xếp ghế ngồi xung quanh Bác. Bác ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe của các cháu, chụp ảnh chung và cùng liên hoan với các cháu. Bác dặn cán bộ, giáo viên:“Bác để ý thấy có hai ba cháu còn đau mắt, các cô các chú phải tra thuốc cho các cháu mau lành nhé”.

Bác thăm trại Nhi đồng miền Nam tại Hải Phòng


- Buổi tối, Bác tiếp các chuyên gia các nước đang công tác tại Hải Phòng (Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Tiệp Khắc, Rumani), nói chuyện với đại biểu cán bộ, đảng viên và thanh niên lao động thành phố. Bác nêu mấy khuyết điểm chính: 1. Có một số người làm việc chỗ nào, ngành nào, làm việc gì cũng lo lắng, cũng cho công tác mình làm là không vẻ vang, không tiền đồ…như thế là không đúng. 2. Có một số thường phàn nàn là chính sách cán bộ của Đảng không đúng…3. Có một số không ít cán bộ yêu cầu tăng thêm đãi ngộ. Cuối cùng, Bác căn dặn: Suốt đời phấn đấu cho chủ nghĩa Cộng sản. Bồi dưỡng tư tưởng vô sản, sửa chữa tư tưởng sai lầm. Đặt quyền lợi của Đảng lên trên hết, quyền lợi của cá nhân phải hy sinh phục tùng quyền lợi của Đảng. Tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng. Mật thiết liên hệ với quần chúng, tránh mệnh lệnh, quan liêu. Luôn luôn cố gắng học tập, thật thà phê bình, tự phê bình(2).


- Ngày 31-3-1957, Bác thăm Trại trẻ Kim Đồng Hải Phòng (nay là địa điểm khoa Mắt của Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp). Trại này được lập từ đầu thế kỷ 20 để gom các trẻ em lang thang, mồ côi, năm 1955, được đổi là trường Kim Đồng để nuôi dạy trẻ mồ côi. Vừa bước chân vào trường, Bác đã nhắc nhở phải tháo dỡ ngay hàng rào dây thép gai, rồi vào từng phòng ở, phòng ăn, phòng học và nơi các cháu vui chơi. Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe các cháu, thày cô. Bác dặn các cô phải làm cho các cháu coi đây như là ngôi nhà của mình, như chính người thân của mình; các cháu cần nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, chăm chỉ học hành…

(Bài sau: Lần thứ tư Bác về thăm Hải Phòng)



(2) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, sdd, tr. 380-389

(3) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, sdd, tr. 365-366

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, sdd, tr. 367-379

(Theo “Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”)