Lần thứ tư Bác về thăm Hải Phòng

(Theo “Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”) 22/05/2019 17:37

- Sáng ngày 31-3, Bác ra thăm nhân dân đảo Cát Bà. Thuyền đư­­a Bác cập bến cá phố Hàn. Bác đi qua cảng về phía cầu Dài. Trên đ­­ường đi, Bác dừng lại hỏi thăm một số bà con ngư­­ dân người Hoa, người Việt ngồi ở cửa nhà. Bác hỏi việc làm ăn, sức khỏe và học hành của con cháu. Bác đi rồi mà mọi ngư­­ời mới ngẩn ra biết đó là Bác Hồ. Nhân dân quanh đó và các cháu thiếu nhi ùa ra theo Bác ngày một đông. Bác đi thẳng ra cảng cá tr­­ước cửa Huyện ủy, Uỷ ban Hành chính huyện. Bác giơ tay vẫy chào mọi ng­­ười và nhắc: “Bác nói chuyện với đồng bào tại đây. Các chú mời đại biểu ở hội trường ra cùng dự”, rồi b­­ước lên giá đặt máy xay n­­ước đá. Với giọng thân mật, Bác nói: “Hôm nay, Bác và anh Cả (đồng chí Nguyễn L­­ương Bằng) đến thăm bộ đội và nhân dân trên đảo”. Bác nói tiếp: Nhân dân trong huyện đã tích cực tham gia vào tổ sản xuất và hợp tác xã làm ăn tập thể, tăng gia sản xuất đạt nhiều thành tích, con em ng­­ư dân có nơi để học tập, các xã ở xa, khó khăn cũng có tr­­ường lớp. Nhân dân, bộ đội, bà con ng­­ười Việt và ng­ười Hoa đoàn kết thế là tốt. Địa ph­ương có cả rừng lẫn biển, rừng là vàng, biển là bạc. Rừng biển là của ta, do nhân dân ta làm chủ, phải ra sức khai thác, bảo vệ, phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc… tăng c­­ường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chăm chỉ học tập xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa tốt hơn… Với nhân dân ở xa không có mặt ở đây, Bác gửi lời hỏi thăm. Kết thúc buổi nói chuyện, căn dặn các đồng chí lãnh đạo huyện, rồi tay xách dép, kéo hơi cao ống quần tránh ư­­ớt, bước xuống thuyền ra tàu hải quân.

Bác nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dânCát Bà

Khi tàu về đến bến Gót đảo Cát Hải, Bác vào thăm một gia đình trong thuyền; vào một gia đình trên bờ nhưng cả nhà đi vắng. Bác nói chuyện với cán bộ, nhân dân tại trụ sở huyện. Trên đường trở về thành phố, Bác nhắc phải chú ý thường xuyên tu bổ phao tiêu để bảo đảm an toàn cho tàu vào cảng; cần phải chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ (bên bờ sông thuộc huyện Thủy Nguyên)(1) 

- Bác đến thăm Xưởng X.46, cơ sở kỹ thuật sửa chữa tàu thuyền của hải quân. Sau khi thăm nơi làm việc, nơi ở, bếp ăn của bộ đội, Bác đứng nói chuyện tại sân bóng của xưởng.

- Buổi tối, Bác nói chuyện với hơn 100 cán bộ lãnh đạo các ngành quân, dân, chính, đảng thành phố. Người nhấn mạnh: “Công nghiệp Hải Phòng rất quan trọng, quan trọng đối với cả nước” và phê bình những yếu kém trong nông nghiệp thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản. Cuối cùng, Bác giao nhiệm vụ:”Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi công tác. Một đảng bộ lãnh đạo tốt hay xấu cứ xem công tác ở địa phương là biết, kết quả công tác của địa phương là cái thước đo cho sự lãnh đạo của Đảng. Nội bộ Đảng phải đoàn kết nhất trí, đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ(2).

   Về công tác tuyên giáo, Bác nhắc: “Công tác tuyên truyền còn kém lắm. Bác đi qua mấy vùng nông thôn, chỉ thấy dăm ba cái khẩu hiệu. Chú nào làm công tác tuyên truyền phải chú ý điều đó. Phải vận động quần chúng, phải kẻ nhiều khẩu hiệu, phải dùng nhiều thứ tuyên truyền cổ động để thúc đẩy tăng gia sản xuất. Tuyên huấn không làm tốt những cái đó thì tuyên cái gì, huấn cái gì(3).

- Ngày 1-4-1959, Bác thăm Trường học sinh miềnNamsố 7. Bác thăm khu vực nhà bếp, nhà ở và nói chuyện với hơn 500 cán bộ, giáo viên và học sinh. Người căn dặn thày trò phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, học tập giỏi, lao động giỏi và luôn tiến bộ. 

Bác thăm và nói chuyện với giáo viên, học sinh các trường học sinh miền Nam tại Hải Phòng


(Bài sau: Hai lần Bác về thăm Hải Phòng tháng 1-1960)



(1) Theo hồi ký của đồng chí Trần Đông

(2) (3)  Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, sdd, tr. 396-402

(Theo “Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”)