Câu lạc bộ trẻ em khuyết tật thị trấn Tiên Lãng: Nơi trẻ tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng

Bài và ảnh: Tường Minh 01/06/2019 15:14

Ông Masashi Sakigawa, Giám đốc Tổ chức EFA-JAPAN tại Việt Nam trao quà tặng các cháu sinh hoạt tại CLB Trẻ em khuyết tật thị trấn Tiên Lãng.

Một lúc sau, cô bé Nguyễn Phương Thảo, 8 tuổi, ở khu 1, được bà nội đưa đến. Sau ít phút, đưa hai bím tóc sang vai, bé Phương Thảo mạnh dạn đứng lên giới thiệu tên, tuổi mình và cất giọng hát: “Quê hương em biết bao tươi đẹp/Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây/Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về/Ngàn lời ca vui mừng chào đón/Thiết tha tình quê hương” trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người. Nhìn cháu gái vui cười bên bạn bè cùng hoàn cảnh, bà Nguyễn Thị Vui, 58 tuổi, bà nội của Phương Thảo xúc động tự hào: “Cháu nghị lực lắm. Mắt chẳng nhìn rõ đường nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, yêu thương bà”. Bà Vui cho biết, nhà bà có 5 người thì 3 người gồm chồng bà, con trai và cháu Phương Thảo đều bị kém mắt, còn con dâu mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe không tốt. Năm Phương Thảo lên 3 tuổi, gia đình gom góp kinh phí cho cô bé lên Hà Nội chữa bệnh, nhưng thị lực chỉ cải thiện phần nào. Thấy cháu gái luôn mặc cảm, bà Vui xin cho cháu tham gia CLB để hòa nhập với các bạn.

CLB Trẻ em khuyết tật thị trấn Tiên Lãng hiện có 29 trẻ em với nhiều loại khuyết tật: mắt, vận động, thần kinh, tim... Là người phụ trách CLB từ những ngày mới thành lập, anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên Trạm Y tế thị trấn cho biết, tháng 1-2015, với sự giúp đỡ của Trung tâm Công tác xã hội (Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành phố), Tổ chức EFA-JAPAN tại Việt Nam quyết định tài trợ để thành lập và duy trì hoạt động CLB. Giai đoạn từ 2015-2017, mỗi năm CLB được Tổ chức EFA-JAPAN tại Việt Nam hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng. Ngoài ra, CLB được hỗ trợ 12 bộ bàn ghế, tủ đựng đồ dùng, đàn organ, xe đồ chơi, hệ thống thiết bị âm thanh... Năm 2018, hết giai đoạn tài trợ, CLB được Tổ chức EFA-JAPAN tại Việt Nam hỗ trợ 2 triệu đồng duy trì hoạt động. Từ năm 2019, CLB tự túc hoàn toàn.

Trước đây có tài trợ, CLB duy trì 1 tuần/buổi sinh hoạt, nhưng bây giờ rút xuống 1 tháng/buổi. Tuy nhiên, mỗi buổi sinh hoạt của các cháu vẫn bảo đảm các hoạt động, như: giao lưu múa, hát; vẽ tranh, tô màu, đất lặn; kể chuyện sách, báo hoặc xuống sân chơi trò chơi. Ngoài ra, vào mỗi dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán, Trung tâm Công tác xã hội thành phố, Tổ chức EFA EFA-JAPAN tại Việt Nam, chính quyền địa phương đều trích nguồn Quỹ chăm sóc, bảo vệ trẻ em và các nhà hảo tâm có thêm phần quà tặng các cháu. “Tôi mong có thêm sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để duy trì hoạt động của CLB hoặc kết nối để tạo việc làm thêm phù hợp với độ tuổi và sức khỏe của các cháu”, anh Hùng bày tỏ.

Ông Masashi Sakigawa, Giám đốc Tổ chức EFA-JAPAN tại Việt Nam cho biết, ngoài CLB Trẻ em khuyết tật thị trấn Tiên Lãng, tổ chức còn tài trợ hoạt động một số CLB ở các địa phương khác trên địa bàn thành phố với mong muốn giúp trẻ em khuyết tật được vui chơi, tự tin hơn trong giao tiếp, hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa./.

Bài và ảnh: Tường Minh