Người gieo tình yêu chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ

Cô giáo Vũ Thị Sinh là tấm gương sáng về lòng yêu nghề, tận tâm với các em học sinh.
Sinh ra và lớn lên ở quận Hồng Bàng, song cô giáo Vũ Thị Sinh, sinh năm 1981 quyết định về “trồng người” ở xã Trân Châu (huyện Cát Hải) từ năm 2003. Hơn 15 năm gắn bó với huyện đảo, dù ở cương vị nào, cô luôn gương mẫu đi đầu, làm việc chu đáo, cẩn thận. Là giáo viên dạy môn địa lý, cô luôn gắn việc giảng dạy chuyên môn với công tác giáo dục chủ quyền biển đảo quê hương cho các em học sinh. Thông qua những bài giảng, vẻ đẹp của biển đảo đất nước, nhất là quần đảo Cát Bà quê hương hiện lên đẹp đẽ và thiêng liêng. Những bài giảng ấy dần hun đúc trong các em học sinh tình yêu lớn với từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc.
Với vai trò tổ trưởng chuyên môn mỹ thuật, cô Sinh đào tạo cho huyện Cát Hải và thành phố nhiều học sinh năng khiếu. Không chỉ tinh ý trong phát hiệu năng khiếu của các em học sinh, cô Sinh còn có bí kíp bồi dưỡng rất riêng. Cô luôn động viên các em đưa vào những tác phẩm của mình vẻ đẹp thiên nhiên của vịnh Lan Hạ với hàng trăm những đảo nhỏ cũng như tình cảm thân thiện, nghĩa tình của những người dân nơi biển đảo Cát Bà. Năm học 2015-2016, cô đưa ra sáng kiến tổ chức cuộc thi vẽ “Mùa xuân trên biển đảo quê hương”, qua đó, góp phần khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước của các em học sinh. Hiện nay, không ít tác phẩm được treo trong phòng truyền thống của nhà trường. Đó là một trong số nhiều sáng kiến được lãnh đạo UBND huyện Cát Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đánh giá cao. Từ năm 2015 đến 2018, cô giáo Vũ Thị Sinh liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 11 học sinh của cô đạt giải học sinh giỏi cấp huyện và thành phố.
Gặp gỡ những em học sinh của cô Sinh, mới thấy tình cảm quý mến của thế hệ tương lai dành cho “người chở đò tận tụy” ấy. Các em quý cô không phải chỉ vì cô dạy hay mà hơn hết là tấm lòng, sự tận tâm dành cho học sinh. Trong các bài giảng, cô Sinh luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh, thẳng thắn chỉ ra những điều sai trái và hướng dẫn các em khắc phục những nhược điểm của mình. Đặc biệt, cô lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, giúp các em học sinh hình thành nhân cách tốt. Không ít những học trò của cô nay đã trở thành đồng nghiệp, nối tiếp công việc “trồng người” trên quê hương Cát Hải. “Với tôi, làm tốt nhiệm vụ của người thầy là mang đến kiến thức, bồi đắp cho thế hệ tương lai của đất nước tình yêu quê hương, nhận thức đúng đắn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cũng chính là cách học Bác thiết thực nhất”- cô Sinh chia sẻ.