Nguyễn Thuận Hưng - Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế: Mong muốn trở thành giáo viên dạy Toán
Tình yêu đặc biệt với Toán học

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chúc mừng em Nguyễn Thuận Hưng. Ảnh: DUY LÊ
Có mặt trong buổi biểu dương, khen thưởng của thành phố chiều 23-7, Nguyễn Thuận Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT chuyên Trần Phú chia sẻ: “Khi biết mình giành huy chương vàng, em rất vui, tuy nhiên không bất ngờ, bởi ngay từ khi hoàn thành xong bài thi, em đã nắm chắc đến 90% là mình sẽ đạt kết quả cao, bởi đề thi năm nay không quá khó so với với những đề thầy cô ôn luyện”. Hưng vừa trở về ViệtNamvào buổi sáng cùng ngày từ Vương quốc Anh, nơi diễn ra cuộc thi Olympic Toán quốc tế mà em đoạt tấm Huy chương vàng danh giá với điểm số 32/50 điểm.
Sinh ra trong gia đình không có truyền thống về Toán học, nhưng ngay từ nhỏ, Hưng đã bộc lộ năng khiếu về môn học này. Chị Bùi Thị Họa (mẹ Hưng) kể, từ cấp 1, Hưng yêu thích môn Toán. Em hay tìm tòi, giải các bài toán trên tạp chí Toán Tuổi thơ. Gần như số báo nào cũng xuất hiện những bài giải của Hưng. Hưng tự giải rồi tự đi gửi, gia đình cũng không hề hay biết. Cho đến khi con trai khoe được lên báo, vợ chồng chị mới để ý. Là nhân viên ngân hàng, công việc bận rộn, chị Họa không có nhiều thời gian kèm con học. Hưng chủ yếu tự học là chính. “Có một điều đặc biệt là con rất thích học. Thậm chí có lần tôi bảo con học ít thôi để tránh mệt mỏi và bày tỏ việc bản thân không thích con học nhiều như thế. Nhưng Hưng đã nói, việc học giúp con cảm thấy vui chứ không phải là áp lực gì cả nên mẹ đừng lo”. Chị Hoạ kể lại.
Đam mê và có năng khiếu về Toán học, nên khi thi vào cấp 3, gia đình hướng cho Thuận Hưng thi vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Trần Phú. Không phụ sự mong mỏi của gia đình, em trở thành thủ khoa đầu vào của trường trong kỳ thi tuyển sinh năm đó. Tại đây, được sự dìu dắt, chỉ bảo của những thầy, cô giáo có chuyên môn giỏi, Thuận Hưng, liên tiếp giành nhiều giải thưởng về Toán học của thành phố và quốc gia. Năm lớp 12, em đoạt giải nhất môn Toán cấp thành phố, giải nhì môn Toán cấp quốc gia và là một trong 6 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn để vào đội tuyển đi thi Olympic Toán quốc tế.
Thầy Lê Đức Thịnh, người trực tiếp dạy Hưng tại Trường THPT chuyên Trần Phú nhận xét, Thuận Hưng là cậu học trò thông minh, rất quyết tâm. "Ngay từ những năm đầu cấp ba, Hưng đã có tư chất khác biệt so với những bạn khác. Hưng rất giỏi Toán rời rạc. Đây là một phần rất khó. Những học sinh học được mảng này cực kỳ thông minh. Tốt nhất, Hưng nên theo đuổi chuyên sâu bộ môn này trong tương lai. Toán ứng dụng hay toán lý thuyết đều phù hợp với em".
Thích thể thao, nhưng muốn trở thành giáo viên Toán
Nếu gặp Thuận Hưng ở ngoài đời, ít ai ngờ chàng trai có vẻ ngoài rắn rỏi, tinh nhanh cùng kiểu tóc rất hợp thời trang này lại là một “cao thủ” Toán học. Hưng kể, em đặc biệt yêu thích thể thao, và chơi được nhiều môn thể thao khác nhau như: bóng đá, khiêu vũ thể thao, bóng rổ… Đặc biệt, mỗi khi căng thẳng vì ôn thi, Hưng thường tìm đến bóng đá để giải toả áp lực, đồng thời lấy lại tinh thần cho việc học. Hưng cho biết, một khi bắt tay vào học, em rất tập trung và không để ý đến mọi việc chung quanh, nhưng thời gian còn lại, em vẫn đi chơi với bạn bè, tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường chứ không phải chỉ biết có sách vở.
Anh Nguyễn Ngọc Hà, bố của Hưng chia sẻ, con trai không phải chỉ biết học mà chơi thể thao cũng rất giỏi. Gia đình anh Hà kinh doanh sân bóng đá nên Hưng chơi bóng từ khi còn nhỏ. Những lúc con học căng thẳng, anh Hà thường ra sân, cùng chơi bóng với con.“Hưng đặc biệt thích bóng đá và bóng chuyền. Ngày nào đi về cũng lấm lem chân tay, không bóng đá thì bóng chuyền. Hưng từng cùng các bạn vô địch giải bóng đá, giành giải nhì môn bóng chuyền của trường. Thậm chí còn tham gia nhảy khiêu vũ thể thao trong các ngày lễ của trường”, anh Hà nói. Tốt nghiệp Đại học Hàng hải, đang làm kinh doanh nhưng anh Hà không muốn con trai nối nghiệp bố. Anh và vợ mong muốn Hưng theo học ngành Sư phạm Toán của Đại học Sư phạm Hà Nội. “Mọi người đều khuyên cháu học giỏi thì nên theo những ngành khác chứ làm nhà giáo sau này không có kinh tế. Nhưng vợ chồng tôi quan niệm khác, thứ nhất trở thành thầy giáo dạy Toán cũng là mong muốn của con. Thứ hai, nghề giáo là nghề cao quý, được xã hội tôn trọng. Bằng khả năng của mình, sau này cháu có thể giúp đỡ cho nhiều học sinh khác cũng có đam mê và khả năng về Toán học và giúp ích cho xã hội, đó mới là điều đáng quý chứ không đơn thuần là chuyện tiền bạc. Hơn nữa, trong xã hội hiện nay chỉ cần có chuyên môn tốt thì không lo không kiếm được tiền”.
Chia sẻ về dự định tương lai, Nguyễn Thuận Hưng cho biết, em đã nộp hồ sơ vào khoa Toán của Đại học Sư phạm Hà Nội với mong muốn trở thành thầy giáo để giúp đỡ và nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ học sinh. Hưng cũng khẳng định, nếu có cơ hội sẽ trở về Hải Phòng để công tác, góp phần xây dựng thành phố ngày một phát triển hơn.