Điện ảnh - văn học vẹn tình “thủy chung”

Phim “Đảo Khát” tái hiện hình ảnh ngôi mộ gió của những người hy sinh giữa biển khơi để bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Sự phong phú số lượng, nội dung của tác phẩm văn học Việt thực sự là “mỏ vàng” vô tận để các nhà làm phim khai thác, chọn lựa và chuyển thể thành kịch bản phim điện ảnh. Khi “mỏ vàng” này được quan tâm, điện ảnh Việt cho ra đời nhiều bộ phim giàu chất nghệ thuật, đầy sức hút với công chúng.
Trên thực tế, điện ảnh Việt có sự khởi sắc và tạo ra nhiều bộ phim chất lượng với “nguồn tài nguyên” là tác phẩm văn học. Có thể kể đến những bộ phim có sức sống vượt thời gian và ngôn ngữ điện ảnh góp phần tôn vinh văn học, đó là những: “Mê Thảo – thời vang bóng”, “Chuyện của Pao”, “Thời xa vắng”, “Mùa len trâu”, “Đừng đốt”, “Trăng nơi đáy giếng”, “Cánh đồng bất tận”, “Long thành cầm giả ca”, “Tâm hồn mẹ”, “Mùi cỏ cháy”, “Dưới cờ đại nghĩa”, “Lục Vân Tiên”, “Kính vạn hoa”...Gần đây có “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; “Hương Ga” chuyển thể từ tiểu thuyết “Phiên bản” của Nguyễn Đình Tú; “Quyên” chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Văn Thọ; “Nước – 2030” chuyển thể từ truyện ngắn “Nước như nước mắt” của Nguyễn Ngọc Tư; “Đời như ý” chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư; “Mỹ nhân” lên phim từ tiểu thuyết của tác giả Văn Lê…Có thể thấy, mạch nguồn sự kết hợp giữa điện ảnh và tác phẩm văn học vẫn không ngừng chảy.
Nhiều người trong nghề chia sẻ, so với viết kịch bản thông thường, chuyển thể từ tác phẩm văn học có nhiều thuận lợi khi biên kịch có câu chuyện hoàn chỉnh. Điều quan trọng là các nhà làm phim thể hiện tác phẩm văn học thế nào trên màn ảnh để vừa giữ được tinh thần, ý tưởng nghệ thuật tác phẩm, vừa tạo ra bộ phim có góc nhìn mới để chinh phục công chúng. Tuy nhiên, một số đạo diễn và biên kịch chia sẻ, trở ngại lớn nhất khi chuyển thể tác phẩm văn học thành phim là khả năng nâng tầm tác phẩm văn học bằng ngôn ngữ điện ảnh. Nếu để nguyên xi như tác phẩm văn học sẽ không thể làm phim, nên kịch bản chuyển thể rất cần sự sáng tạo của các nhà điện ảnh.
Mới đây, bộ phim truyền hình “Đảo Khát” (biên kịch, đạo diễn Phương Nam) với 20 tập, dựa theo truyện ngắn “Thương quá rau răm” của Nguyễn Ngọc Tư, khai thác chủ đề biển đảo trình chiếu trên kênh HTV9 từ ngày 14-8-2019, được dư luận chú ý và đánh giá cuốn hút người xem. Câu chuyện của “Đảo Khát” đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Đó là câu chuyện quá khứ về những dòng họ đã vượt biển ra khẩn hoang lập ấp trên đảo. Không những cư dân ở đây phải đối mặt với thiên nhiên, mà họ còn phải chống chọi kẻ cướp và kẻ thù xâm lược. Đó là câu chuyện kể về những ngôi mộ gió, nơi chôn cất vong linh những con người giong buồm ra khơi với sứ mạng xác lập và giữ gìn chủ quyền biển đảo. Xuyên suốt câu chuyện quá khứ là tình yêu của chàng trai vạn chài tên Hai Nghĩa và cô thôn nữ tên Thắm. Tình yêu của họ gắn liền cuộc sống và sự đấu tranh sinh tồn của ngư dân đảo thời khẩn hoang lập ấp, gắn liền sứ mạng giữ gìn chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng…
Những tập đầu vừa lên sóng, “Đảo khát” tạo được thiện cảm và tình cảm đối với người xem với những hình ảnh cảm xúc cùng câu chuyện mở đầu đầy sức lôi cuốn. Đây hứa hẹn là thành công nữa khi điện ảnh “kết duyên” với văn chương!