Vòng 3 giải Ngoại hạng Anh đêm 25-8: Man City chờ khơi lại mạch thắng

Sergio Aguero và Pep Guardiola
Trận hòa Tottenham không phải là thảm họa vì ngoài việc đánh rơi 2 điểm HLV Guardiola chẳng có gì để phàn nàn các học trò. Trận đó, Man City là đội chơi chủ động, áp đảo tạo ra nhiều cơ hội và không thể ghi nhiều hơn 2 bàn vì kém may mắn mà thôi. Trong khi đó, 2 bàn thắng mà Tottenham có được chỉ là tận dụng tình huống tốt chứ không phản ánh đúng thế trận 2 bên.
2 năm trước, Man City bị Everton cầm hòa 1-1 ở vòng thứ 2 nhưng đến vòng thứ 3, họ khơi lại mạch thắng ở chính sân Vitality của Bournemouth. Sau đó Man City có chuỗi 17 trận thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng và băng băng về đích với số điểm kỷ lục 101. Và giờ, Man City quay trở lại sân Vitality cũng ở vòng thứ 3 sau khi vừa bị đánh rơi điểm. Lịch sử có thể lặp lại.
Đúng 2 năm trước, Man City thắng 2-1 trên sân Bournemouth khá khó khăn. Trận đó, chủ nhà mở tỷ số trước và phải đến phút 90+7, Sterling mới ấn định 2-1 cho đội khách.Man City thời điểm này khác hơn so với năm 2017 khi họ nhuần nhuyễn triết lý bóng đá của Guardiola.
Bournemouth lúc này cũng có 4 điểm như Man City nhưng đẳng cấp giữa hai đội có độ vênh rất lớn. 4 điểm mà Bournemouth có lúc này là do 2 vòng đầu, họ được gặp các đội bóng mới lên hạng. Khi gặp đối thủ lớn như Man City, điểm yếu sẽ được bộ lộ ngay.
Trong trận đáng chú ý khác của vòng 3 giải Ngoại hạng Anh, Tottenham tiếp Newcastle vào 22 giờ 30 ngày 25-8. Tottenham cần có chiến thắng để leo trở lại top 4 trong khi Newcastle đang trong tình trạng báo động đỏ. Mùa trước, Newcastle phải rất vất vả mới trụ hạng dưới thời HLV Rafael Benitez. Hè qua, họ dùng người mới dẫn dắt là HLV Steve Bruce, nhưng “Chích chòe” mở màn mùa giải mới bằng 2 thất bại. Nếu không sớm cải thiện điểm số để thoát khu vực nguy hiểm, Bruce cũng khó ngồi ấm chỗ tại St James Park.