Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử: Lời tri ân từ hôm nay
Từ non thiêng đi khắp các chiến trường

Đông đảo cựu chiến binh và người dân đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử. Ảnh: Hoàng Phước
Những ngày cuối tháng 8 này, xã Thượng Yên Công (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) như trong xanh, hiền hòa hơn, thân tình đón những cựu chiến binh khắp mọi miền đất nước về thắp nén tâm hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử, nhân sự kiện khai quang an vị tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phối thờ trong đền. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày mất của Người (2-9-1969-2- 9-2019); kỷ niệm 108 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911- 25-8-2019). Sự kiện do Hội Chữ thập đỏ Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 5 Yên Tử cùng thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì tổ đình Thắng Phúc, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng tổ chức.
Trong đoàn người về viếng thăm đồng đội, người ít nhất giờ cũng xấp xỉ độ tuổi “xưa nay hiếm”. Họ là các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, những CCB của Trung đoàn 5 Yên Tử, từng có thời gian huấn luyện ở dải đất non thiêng này trước khi vào miềnNamchiến đấu. Thắp nén hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ quả cảm năm xưa, ông Nguyễn Thành Lập, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ CCB Trung đoàn 5 Yên Tử cho biết: “Trong kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn 5 Yên Tử được Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu Ba) giao nhiệm vụ huấn luyện quân tại khu vực Yên Tử, chi viện chiến trường miền Nam. Trong 8 năm từ 1967 đến 1975, Trung đoàn huấn luyện 113 tiểu đoàn với gần 75 nghìn cán bộ, chiến sĩ. Những người lính của Trung đoàn 5 Yên Tử là con em của 5 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng, gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Với tình yêu Tổ quốc, sự khát khao tự do và hòa bình, họ vượt dãy Trường Sơn hướng về miền Nam ruột thịt, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào, Cam-pu-chia, tham gia chiến đấu anh dũng trên các chiến trường, góp phần to lớn cùng quân và dân cả nước giành chiến thắng ngày 30-4-1975, thống nhất non sông”.
Chiến tranh đã lùi xa, song mất mát, đau thương vẫn đọng lại khi hơn 25 nghìn cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã anh dũng hy sinh. Đến nay, còn hàng nghìn liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt, hoặc có hài cốt an táng tại nghĩa trang các tỉnh phía Nam nhưng chưa xác định được chính xác tên tuổi. Cùng với đó là hàng nghìn thương binh, người nhiễm chất độc da cam… Vẹn nghĩa trọn tình, đồng đội, nhiều năm qua, Hội CCB Trung đoàn 5 Yên Tử tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân thiết thực và nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
Nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
“Thể theo nguyện vọng của các CCB, gia đình liệt sĩ, các thế hệ cán bộ Trung đoàn 5 Yên Tử nỗ lực xây dựng đền thờ là nơi tri ân đồng đội đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là điểm đến của đồng bào, đồng chí cả nước mỗi khi về thăm di tích lịch sử Yên Tử dừng chân, dâng hương, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau” - ông Nguyễn Thành Lập bộc bạch.
Ý tưởng xây dựng đền thờ anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử được các CCB ấp ủ từ lâu, song đến ngày 8-4-2018 mới chính thức thành hiện thực, khi đền thờ - thuộc hạng mục chính của dự án “Điểm ghi dấu sự kiện lịch sử Trung đoàn 5 Yên Tử” - được khởi công xây dựng trên mảnh đất trước đây Trung đoàn 5 Yên Tủ huấn luyện và cử nhiều tiểu đoàn tham gia chiến đấu. Đến nay, ngôi đền được cơ bản hoàn thành. Dự kiến, toàn bộ dự án được khánh thành vào đầu xuân 2021. Công trình được xây dựng bằng vốn xã hội hóa do nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm công đức vật liệu, kinh phí như: Tập đoàn kinh tế T&T Hà Nội, Xí nghiệp 91 Tổng công ty Than Đông Bắc, Công ty cổ phần xi măng Thăng Long, Tập đoàn kinh tế Đông Hải (Hải Phòng)… Công trình cũng được tạo điều kiện về đất đai, thủ tục cấp phép xây dựng…của chính quyền tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí, xã Thượng Yên Công. Đồng thời, có sự quan tâm của các tỉnh, thành phố, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đối với các anh hùng liệt sĩ, nhất là đối với những người con ưu tú quê hương Hải Phòng đã hy sinh trong cuộc chiến đấu để đất nước thống nhất, hòa bình, phát triển như hôm nay. Thành phố Hải Phòng tặng Ban quản lý dự án 200 triệu đồng để tiếp tục hoàn thiện các công trình. Việc phối thờ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong đền có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm tính nhân văn, truyền thống của người Việt. Từ nay, hương hồn các liệt sĩ của trung đoàn được quy tụ, quây quần bên anh linh được sống bên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cha già dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và quân đội ta, cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Chính ủy Quân khu Ba xúc động cho biết: Công trình đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, nơi thờ phụng các anh hùng liệt sĩ, mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Hơn ai hết, các CCB trung đoàn, các gia đình liệt sĩ cùng tham gia tích cực, trước hết là với con cháu mình, trao truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền thống cách mạng để vận dụng, phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.