Tập thể giàu lòng nhân ái
![]()
Ảnh minh họa
Lớp có 35 học sinh. Kết thúc khóa học, chỉ có 2 học sinh đạt điểm thi đại học dưới 23 (21,9; 22,9), còn 33 em đều đạt từ 23 điểm trở lên. Em Phạm Đức Lộc đạt 27,25 đỗ Trường Đại học Ngoại thương, điểm cao nhất khối D01 của trường được biểu dương, khen thưởng tại Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2019. Em Bùi Phương Anh, một trong 5 học sinh đạt điểm tốt nghiệp cao nhất thành phố trong kỳ thi quốc gia THPT, được nhận học bổng Hoa Trạng Nguyên.
Trước đó, em Lê Hà Linh, lớp trưởng, đoạt huy chương vàng, bạc, đồng trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tổ chức tại Hồng Kông, Hàn Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, hiện em giành học bổng du học ở Ốt- xtrây-li-a. Nhóm tác giả gồm các em Ngô Tiến Đạt, Nguyễn Đào Hùng Quang, Nguyễn Thị Minh Sinh, Phạm Thị Ngọc Hà, Lã Thùy Trang đoạt Cúp vàng trong cuộc thi Hành động vì trái đất tổ chức tại Xin-ga-po.
Nhưng điều đáng nói ở tập thể này là dưới sự dìu dắt của cô chủ nhiệm Đặng Thị Hiền và tập thể cha mẹ học sinh có chương trình giàu lòng nhân ái…
Bác Lê Quốc Tiến, Chi hội trưởng, Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, tiến sĩ, Phó hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cùng nhiều bậc cha mẹ nhiệt tình tham gia công tác của lớp, đặc biệt phải kể đến bác Nguyễn Thị Ngọc, mẹ cháu Vân Hà.
Trong hai năm 2018, 2019, xây dựng được thư viện sách chữ nổi tặng thầy và trò Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng, với hàng chục đầu sách cùng bàn ghế, điều hòa nhiệt độ.
Đặc biệt đầu năm 2019, bố cháu Vũ Hạnh Hòa mất do tai nạn lao động, mẹ chạy thận, một tuần 3 lần. Tập thể cha mẹ và học sinh lớp giúp đỡ cháu Hòa 3 triệu đồng/tháng để mẹ con cháu trang trải cuộc sống. Trăn trở về tương lại của cháu Hòa, bác chi hội trưởng Lê Quốc Tiến lo cho cháu kinh phí để học và thi IELTS. Và trái ngọt là 7.5 IELTS cùng điểm 10 môn tiếng Anh mà cháu Hòa đạt được trong kỳ thi THPT quốc gia.
Trước ngày cháu Hòa nhập học Trường đại học Hàng hải, bác Lê Quốc Tiến gặp cô chủ nhiệm: “Cô Hiền ạ, tôi sắp chuyển công tác. Với công việc mới (bác Tiến nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng), tôi sẽ rất bận, nhờ cô quan tâm đến việc học của cháu Hòa. Tôi nhờ cô chuyển cho cháu Hòa 15 triệu đồng để mẹ con cháu lo các khoản nhập học đầu năm. Sau này, lúc nào gia đình cháu khó khăn, cô cứ cho tôi biết, tôi sẽ giúp”.
Thật là những tấm lòng nhân hậu đẹp đẽ!