Báo Hải Phòng đồng hành Hội chọi trâu Đồ Sơn: 30 năm gắn bó, biết bao nhiêu tình…

Bài: Mai Lâm; Ảnh: Hoàng Phước 05/09/2019 20:36

Thủy chung, góp sức, góp công nâng tầm lễ hội

Nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng biên tập Báo Hải Phòng trao giải “Chủ trâu có cặp trâu chọi hay nhất” tại lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018.

Nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Kim Toàn năm nay bước sang tuổi 80, nhưng vẫn nhớ như in năm đầu tiên Báo Hải Phòng tham gia vào lễ hội với tư cách là Ban tổ chức. Đó là năm 1993, Báo Hải Phòng gánh vác “việc nhà” cùng với thị xã Đồ Sơn. Năm đó, Báo Hải Phòng kêu gọi tài trợ, tổ chức in ấn giấy mời, mời gọi các cơ quan báo chí trong cả nước cùng tham gia. Đó cũng là năm đầu Báo Hải Phòng xuất bản số báo đặc biệt về Hội chọi trâu Đồ Sơn.

Sau khi lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, hàng trăm tin, bài, ảnh từ Báo Hải Phòng được gửi đến các cơ quan báo chí trong cả nước để đăng tải thông tin về Hội chọi trâu Đồ Sơn. Từ đó, người dân cả nước, du khách quốc tế biết nhiều hơn đến lễ hội độc đáo của cư dân miền biển Hải Phòng.

Với quyết tâm nâng tầm lễ hội độc đáo thể hiện tinh thần thượng võ của cư dân miền biển Đồ Sơn, sau đó, Báo Hải Phòng dự kiến chương trình thông tin-truyền thông về lễ hội, báo cáo lãnh đạo thành phố, tổ chức kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan báo chí trong cả nước.

Nhà báo Kim Toàn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng kể lại, năm 1994, trong một cuộc họp Thành ủy, ông đưa ra ý kiến nâng tầm lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn thành lễ hội cấp thành phố. 90% số đại biểu dự cuộc họp lập tức đồng ý, số còn lại sau khi nghe giải thích nhất trí ủng hộ. Ông Kim Toàn tâm sự: “Đó là một trong những cuộc họp để lại niềm tự hào, phấn khởi nhất đời tôi, khi cả thành phố công nhận kết quả những nỗ lực Báo Hải Phòng cố gắng làm tốt để xây dựng hình ảnh, quảng bá lễ hội đặc sắc của quê hương”.

Tin vui này nhanh chóng đến với ông Hoàng Đình Phúc, nguyên Phó bí thư Thị ủy Đồ Sơn, là nghệ nhân và cũng là người khôi phục lễ hội chọi trâu từ cấp xã lên thị xã…Trong một lần gặp ông tại nhà riêng ở phường Vạn Hương, ông Phúc kể lại, nếu ngày ấy không có Báo Hải Phòng vào cuộc, không biết lễ hội truyền thống của địa phương sẽ ra sao, còn duy trì được hay mất? Và đặc biệt là người dân nhìn lễ hội này ở góc độ nào?

Mùa lễ hội chọi trâu năm 1994 tranh giải Báo Hải Phòng thành công đến mức, lần đầu Đồ Sơn bị “vỡ” sân vận động vì lượng người xem quá đông. Lần đầu trong lịch sử lễ hội, du khách trong và ngoài thành phố, khách du lịch quốc tế xem chọi trâu đông hơn người dân Đồ Sơn. Thậm chí, nhóm phóng viên ảnh của Báo Hải Phòng... bị Công an Đồ Sơn “tuýt còi” vì “tội” chen lấn để có được những tấm ảnh đẹp.

Mùa chọi trâu năm sau, Báo Hải Phòng xuất bản riêng phụ trương về Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn…. Và rồi, cứ đến cuối tháng 8, đầu tháng chín âm lịch hằng năm, khi những người yêu quý lễ hội náo nức “săn” vé vào sân, điện thoại của phóng viên, lãnh đạo Báo Hải Phòng luôn trong tình trạng “sập nguồn” vì bạn bè, đồng nghiệp gần xa nhờ mua vé hộ!

Chung tay gìn giữ, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Từ sự vào cuộc đầy tích cực, trách nhiệm của Báo Hải Phòng, những năm gần đây, nhiều cơ quan báo chí địa phương và trung ương, như: Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Hà Nội Mới, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Bắc Ninh, Báo Quảng Ninh… cũng cử phóng viên, nhóm phóng viên trực tiếp đến Đồ Sơn tuyên tuyền trước, trong và sau lễ hội.

Sự bền bỉ, sắt son và nhất quán của Báo Hải Phòng nói riêng, nhiều cơ quan báo chí nói chung “nặng lòng” với lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn giúp lễ hội ngày càng lan tỏa trong nước và quốc tế. Sau khi Tổng Biên tập Kim Toàn nghỉ hưu, các đồng chí lãnh đạo Báo Hải Phòng kế tiếp là Tổng biên tập Nguyễn Quân và Tổng Biên tập Lê Trọng Nghĩa vẫn kiên định sự ủng hộ của Báo Hải Phòng với lễ hội, tổ chức tuyên truyền về lễ hội ngày càng đa dạng, phong phú với các hình thức hiện đại theo đà phát triển của công nghệ làm báo.

Nói về đóng góp của Báo Hải Phòng với lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, đồng chí Hoàng Trung Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội năm 2019, khẳng định: “Không chỉ đưa tin, bài, Báo Hải Phòng còn kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố tài trợ cho lễ hội. Qua đó, góp phần tạo nguồn kinh phí để Ban tổ chức có điều kiện tổ chức hội chọi trâu hằng năm thêm tưng bừng, trang trọng.

Hiện một số nơi cũng tổ chức lễ hội chọi trâu, nhưng chưa lễ hội nào có quy mô lớn, tổ chức bài bản và sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhiệt tình, lâu bền, hiệu quả cao của cơ quan báo Đảng như Báo Hải Phòng với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn”.

Từ chỉ có báo giấy, ngày nay, Báo Hải Phòng đang dần hình thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện, những thông tin về chọi trâu Đồ Sơn được chuyển tải qua nhiều kênh, từ báo in, báo điện tử đến truyền hình in-tơ-nét, cập nhật nhanh chóng, đưa thông tin đa dạng, nhiều chiều về lễ hội. Thế nhưng, tình cảm giữa những thế hệ làm báo Báo Hải Phòng với lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn vẫn vẹn nguyên, son sắt và chung thủy suốt 30 năm qua.

Cùng với các cơ quan báo chí địa phương, trung ương, Báo Hải Phòng góp phần quan trọng cổ vũ, động viên người dân Đồ Sơn tiếp tục tham gia vào lễ hội, tôn vinh sự độc đáo, tinh thần thượng võ và ý thức gìn giữ, phát huy vốn cổ của vùng đất bán đảo Đồ Sơn…


Bài: Mai Lâm; Ảnh: Hoàng Phước