Coi trọng sự an toàn của hành khách

Dương Thanh 07/09/2019 21:21


Ảnh minh họa

-Bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng của người khác đến thế là cùng…!

-Có chuyện gì mà mới sáng ra ông đã bức xúc vậy?- Ông Phúc lên tiếng.

-Ông vào đây uống chén nước. Tôi bức xúc vì xem mấy đoạn clip chia sẻ trên mạng! Đây ông xem, có lái xe dùng cùi chỏ “vần” vô lăng, tay mải mê nhắn tin trên điện thoại. Lại có lái xe dùng hai chân điều khiển vô lăng, còn hai tay chắp sau gáy dựa vào ghế. Ghê nhất là cảnh lái xe buông vô lăng, hai tay bưng bát mỳ ăn trong khi xe chở khách 50 chỗ vẫn đang chạy... Chuyện thật 100% trên đường giao thông tại Việt Nam đấy ông ạ!

Ông Phúc thở dài:

-Mấy đoạn clip này tôi xem rồi ông ạ! Đây là cảnh lái xe “kinh dị” trên nhiều cung đường, được camera ghi lại. Chỉ ở thời 4.0 như bây giờ, khi những hình ảnh “sống động” này được “trình chiếu”, người ta mới rùng mình nhận ra, tính mạng của người tham gia giao thông, của hành khách bị coi thường như thế nào… Từng có kinh nghiệm nhiều năm tuyển dụng lái xe đường dài nên tôi biết, tài xế mà trong suốt hành trình luôn bấm còi inh ỏi, lấn làn, phóng nhanh, vượt ấu gặp tình huống ngoài ý muốn là văng tục, chửi bới chắc chắn không phải lái xe có tâm.

Ông Đức gật gù:

- Tôi hay lên Hà Nội vì việc gia đình bằng xe khách nên có dịp quan sát các lái xe. Dễ nhận ra ngay những người có tính cách điềm đạm, coi trọng sự an toàn của hành khách qua những việc nhỏ. Khi họ vào các điểm đỗ dừng trả/đón khách, bao giờ cũng nhẹ nhàng xin đường, chuyển làn. Suốt dọc hành trình, đến địa điểm nào họ cũng nhắc hoặc thông báo hành khách chuẩn bị hành lý xuống xe. Nhiều khi gặp những tình huống nguy hiểm trên đường, như xe máy tạt đầu hay là xe con vượt phải, các bác lại tế nhị bình luận vài câu hài hước, hóm hỉnh… Gặp người như vậy, hành khách đều thấy yên tâm, quãng đường như ngắn lại, thấy yêu cuộc hành trình hơn dù chỉ là một chuyến xe với những người không quen biết. Đó là cái tâm trạng nghề nghiệp vây.

Ông Phúc tán thành:

-Tham gia giao thông làm sao được an toàn, đó là mục tiêu cao nhất. Dù chỉ đi quãng đường ngắn hoặc dài, nhưng chiếc xe khách là  một cộng đồng thu nhỏ, trong đó lái xe chính là người chịu trách nhiệm về sự an toàn. Vì thế các bác tài đừng bao giờ biến công việc này thành trò tiêu khiển với những hành vi nêu ở trên, bởi cái giá của sơ xảy thật khôn lường./.


Dương Thanh