Vòng loại Euro 2020: Tuyển Đức chuộc lỗi bằng ngôi đầu bảng
Thắng Bắc Ireland, tuyển Đức trở lại ngôi đầu
Áp lực cho tuyển Đức trước trận rất lớn. Một phần họ vừa thua Hà Lan và phần do chủ nhà Bắc Ireland rất hưng phấn sau khi đã toàn thắng 4 trận vòng loại. Bắc Ireland nhập cuộc tốt hơn và chơi áp đảo tuyển Đức trong hiệp 1. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Neuer thì Đức sớm thủng lưới trước và không biết trận đấu trôi về đâu.
Nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm của các cầu thủ Đức kịp lên tiếng vào hiệp 2. Ngay sau giờ nghỉ, Halstenberg giúp Đức mở tỷ số ở thời điểm mà chủ nhà chưa ổn định đội hình. Dù bị thủng lưới trước, Bắc Ireland vẫn không nao núng khi gia tăng áp lực và khiến khung thành của Neuer gặp nhiều sóng gió. Người Đức thở phào vào phút bù giờ thứ 3 khi Gnabry ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và ấn định chiến thắng cho đội bóng 4 lần vô địch thế giới.
Với kết quả này, Đức lấy ngôi đầu bảng C của Bắc Ireland. Cả hai đội có 12 điểm sau 5 trận nhưng Đức xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, Hà Lan sau khi thắng tuyển Đức hồi cuối tuần tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trên sân của Estonia. Với 2 chiến thắng liên tiếp, Hà Lan có 9 điểm sau 4 trận và trong 4 trận tiếp theo họ có 2 trận gặp Bắc Ireland. Như vậy, 2 tấm vé đi tiếp ở bảng C khó thoát khỏi tay người Đức và Hà Lan khi họ thể hiện đúng đẳng cấp của mình.
Tại bảng I, Bỉ thể hiện sức mạnh với chiến thắng 4-0 trên sân của Scotland. Chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở vòng loại giúp Bỉ dẫn đầu với 18 điểm tuyệt đối và hơn đội xếp thứ 3 11 điểm trong khi giải chỉ còn 4 vòng. Bỉ chỉ cần thắng thêm một trận vào tháng 10 sẽ chính thức đoạt vé dự Vòng chung kết. Chiếc vé thứ 2 bảng I khó thoát khỏi tay Nga. Chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân nhà trước Kazakhstan giúp Nga có 15 điểm và ngoài Bỉ không đối thủ nào ở bảng I xứng tầm trình độ với Nga.
Tại bảng E, á quân thế giới Croatia gặp khó khi để Azerbaijan cầm hòa 1-1. Với 10 điểm sau 5 trận, Croatia hơn 2 đội Hungary và Slovakia 1 điểm. Tại bảng G, Ba Lan bị Áo cầm hòa 0-0 nên ngôi đầu với 13 điểm của họ khá chông chênh trước áp lực từ Slovenia (11 điểm) và Áo (10 điểm).