Vòng 5 giải Ngoại hạng Anh đêm 14-9: Liverpool và Man City trước nhiệm vụ nhẹ nhàng
Liverpool sẽ đói đầu với Newcastle
Vào 18giờ 30 ngày 14-9, Liverpool tiếp Newcastle. Ba tuần trước, Newcastle từng gây sốc khi thắng 1-0 trên sân của Tottenham nhưng đó là điểm sáng duy nhất họ làm được từ đầu giải. Sau đó, Newcastle quay trở lại với sự thất thường khi bị Leicester loại khỏi Cúp liên đoàn và bị Watford cầm hòa trên sân nhà.
Đối mặt với Liverpool là nhiệm vụ quá khó cho thầy trò nhà HLV Steve Bruce. Liverpool vào phom với 4 trận toàn thắng từ đầu mùa. Điều ấn tượng là cách Liverpool thắng thể hiện sự thuyết phục khi họ thường dẫn 2 bàn trước khi cho đối thủ có bàn danh dự. Và sau 3 vòng đầu (cộng thêm 2 trận Siêu cúp với Man City và Chelsea) bị thủng lưới thì đến trận gần nhất, hàng thủ Liverpool giữ sạch lưới – điều chứng tỏ Liverpool dần hoàn thiện.
Các hậu vệ Newcastle có một ngày vất vả khi phải đối chọi với bộ ba tấn công đang vào phom của Liverpool là Salah, Mane và Firmino. Salah cho biết, mùa trước, anh phải mất 8-9 trận mới ghi được 3 bàn nhưng giờ sau 4 vòng anh có được số bàn như vậy. Điều đó khiến anh rất thoải mái và tự tin khi đối đầu với Newcastle. Salah đánh giá: “Newcastle là đối thủ khó chơi trên cả sân nhà lẫn sân khách, họ là đội bóng giỏi có cầu thủ chất lượng và HLV giỏi. Do vậy, chúng tôi cần tập trung phát huy hết sức mạnh bản thân. Mùa trước, chúng tôi mất ngôi vô địch vì kém 1 điểm. Mùa này, chúng tôi không thể mất điểm như thế nữa”.
Kẻ bám đuổi Man City có chuyến làm khách trên sân của Norwich vào 23giờ 30 cùng ngày 14-9. Man City phải xếp thứ 2 và kém Liverpool 2 điểm là do trận hòa kém may mắn với Tottenham. Nhìn cơ bản Man City chơi rất ấn tượng từ đầu mùa với các chiến thắng còn lại đều cách biệt 2 bàn trở lên.
Cách triển khai tấn công của Man City rất đa dạng và hiệu quả. Từ đầu mùa đến giờ, bao gồm cả trận Siêu cúp gặp Liverpool thì chưa có hàng thủ nào giữ sạch lưới trước hàng công Man City trong vòng 30 phút. Do vậy, rất khó để Norwich vừa thua 3 trận liên tiếp làm khó đội quân của HLV Guardiola.