Qua vụ việc 4 học sinh ở phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm: Tránh những thông tin đồn thổi chưa chính xác
Theo các chuyên gia tâm lý, thực tế cho thấy, lứa tuổi từ 10 đến 18 tuổi dễ bị dụ dỗ, lôi kéo nhất, vì tò mò, chưa ý thức được mức độ nguy hiểm từ hành động của mình. Vì thế, gia đình, nhà trường và xã hội cần có nhiều hơn các biện pháp tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên, nhất là các bậc cha mẹ cần quan tâm, sát sao hơn với con em mình. Ngoài việc khuyên con em mình tránh xa đối tượng xấu, cũng cần có ý kiến ở khu dân cư, tổ dân phố, chính quyền địa phương khi phát hiện các đối tượng khả nghi để nắm bắt, có biện pháp giáo dục kịp thời. Bên cạnh đó, khi có nguồn thông tin, cần xác minh chính xác, tránh đồn thổi những thông tin thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận xã hội./.

Sau sự việc xảy ra, các cháu nhỏ ở ngõ 70 phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) được cha mẹ cảnh báo, không chơi với đối tượng xấu.
11 giờ trưa ngày 18-9, dù vợ bày sẵn mâm cơm, nhưng anh Đặng Thái Hòa, nhà số 26/70 Lạch Tray, bố của cháu Đặng Thái Tuấn và cũng là bác của cháu Phạm Việt Hưng - hai trong 4 cháu liên quan đến vụ việc - vẫn bị cuốn trong câu chuyện của gia đình mình và những người hàng xóm. Anh cho biết: “Chúng tôi bức xúc nhất là một số báo mạng thông tin không chính xác, cho rằng các cháu bị ngộ độc do sử dụng sữa có ma túy. Gia đình tôi khẳng định những thông tin trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng tới tâm lý các cháu”.
Trong khi bố mẹ đang trò chuyện với phóng viên, cháu Nguyễn Trung Tân, học sinh lớp 7B1, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu vừa đi học về. Cháu Tân cho biết: “Lúc hơn 2 giờ chiều ngày 15-9, 4 anh em đang chơi ở nhà bạn Tuấn, anh Phong, là hàng xóm, đang học lớp 12 Trường THPT Thăng Long đi vào. Anh ấy bảo mới pha nước bạc hà với sữa rất thơm ngon, bảo chúng cháu uống thử, rồi anh ấy đi về. Bọn cháu truyền tay nhau uống thử, thấy sữa có vị đắng, cay và sau ít phút thấy đau đầu, buồn nôn, hoa mắt nên kêu khóc, gọi bố mẹ”.
“Khi gia đình nghe tiếng các cháu kêu liền chạy lên gác và phát hiện cháu Phạm Việt Hưng nôn mửa đầy giường. Cháu Đặng Thái Tuấn cũng có biểu hiện buồn nôn, kêu đau đầu. Thấy tình trạng con, cháu như vậy, gia đình lập tức đưa tới Trung tâm Y tế quận Lê Chân” để cấp cứu. Mấy phút sau, gia đình các cháu Nguyễn Trung Tân, Lê Hoàng Anh cũng thấy các cháu có biểu hiện tương tự nên khẩn trương đưa con em mình đi cấp cứu.
Theo Phó giám đốc quản lý điều hành Trung tâm Y tế quận Lê Chân Phạm Thị Thành, hồi 15 giờ ngày 15-9, trung tâm tiếp nhận các cháu vào điều trị trong tình trạng lờ mờ, ngủ gà, da xanh tái. Gia đình một trong 4 cháu có đưa cho các bác sĩ chai dung dịch nhãn hiệu Nutriboost và cho biết các cháu có các biểu hiện trên là do uống chung chai nước này. Các bác sĩ bệnh viện sơ cứu bằng cách gây nôn, truyền dịch và chuyển 3 cháu sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và 1 cháu lên Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Đến sáng 16-9, các cháu khỏe trở lại và được đưa về nhà, đi học bình thường.
Tại cuộc làm việc với Sở Thông tin-Truyền thông, Công an quận Ngô Quyền, Công an phường Lạch Tray, Trung tâm Y tế quận Lê Chân để làm rõ nội dung báo chí thông tin phản ánh vụ việc “4 cháu nhỏ Hải Phòng nghi bị sốc ma túy do uống chung chai sữa” vào sáng ngày 18-9, Sở Y tế khẳng định nội dung này không có căn cứ, hiện tại sức khỏe các cháu cơ bản ổn định. Hiện, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm đang thực hiện công tác giám sát, điều tra ngộ độc thực phẩm. Cơ quan Công an tiến hành lưu giữ và niêm phong chai sữa Nutribost mà các cháu uống. Việc nghi vấn có chất gây nghiện trong chai sữa gây ngộ độc như các báo đưa tin, Sở Y tế đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan Công an tiến hành xác minh và trả lời chính thức.
Được biết, trong ngõ 70 phố Lạch Tray hiện có khoảng 15 thanh, thiếu niên từ 10 đến 20 tuổi, chủ yếu là con trai. Trước khi sự việc xảy ra, ngày 14-9, Phong có đưa chai nước này cho một số cháu lớn hơn trong ngõ uống, nhưng không cháu nào uống. “Phong từng vài lần mời chúng cháu uống chai nước tự pha nhưng chúng cháu không uống. Biết Phong hút thuốc lá điện tử thường xuyên, chúng cháu nhiều lần khuyên nhưng em ấy không bỏ”- Nguyễn Hoàng Long, sinh viên năm thứ 2, Trường đại học Hàng hải Việt Nam cho biết. Ông Lê Văn Giang, Tổ trưởng Tổ dân phố số 3, phường Lạch Tray thông tin, bố cháu Phong mất sớm. Hiện, cháu ở cùng bà ngoại và mẹ.
Sau khi sự việc xảy ra, người nhà cháu Phong hỗ trợ 8 triệu đồng cho 4 gia đình có con em phải đi cấp cứu. Anh Đặng Thái Hòa cho biết, anh chủ động đưa đón con đi học, động viên con mình và khuyên không gặp gỡ, trò chuyện với cháu Phong nữa. Ông Lê Trọng Sanh (78 tuổi), ông của cháu Lê Hoàng Anh nêu ý kiến: “Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ dung dịch đựng trong chai sữa là gì, nguy hiểm như thế nào, có nguồn gốc ở đâu và xử lý tận cùng vấn đề, bởi thực tế dù có quan tâm tới con cháu mình như thế nào, chúng tôi cũng không ngờ con cháu mình bị “đầu độc” ngay ở nhà mình”.