Cần thêm “dó” trên đất Cảng
Đông đảo người yêu nghệ thuật đến với “Góp dó 2”.

Hải Phòng góp “dó”
Cuộc triển lãm mỹ thuật “Góp dó 2” tại Hà Nội khép lại nhưng trong cảm xúc của họa sĩ trẻ Đoàn Đức Hùng của đất Cảng còn đọng mãi những dư âm. Tham gia triển lãm với 4 tác phẩm, trong đó, 1 tác phẩm được người yêu nghệ thuật sưu tầm, nhưng vui hơn hết là anh được chiêm ngưỡng 71 tác phẩm của các họa sĩ đến từ các thành phố khác. Họa sĩ trẻ Đoàn Đức Hùng phấn khởi: “Nhóm họa sĩ không cùng nơi sinh sống, không cùng độ tuổi nhưng lại chung nhau tình yêu với giấy dó. Mỗi họa sĩ khai thác nhiều góc độ với những phong cách khác nhau song đều thể hiện được cảm xúc trên chất liệu dó. Từ triển lãm “Góp dó” đến “Góp dó 2”, mỗi tác phẩm chính là cuộc kiếm tìm và đổi mới của các họa sĩ để thổi làn gió đương đại vào chất liệu truyền thống”. Họa sĩ Trần Vinh cho biết, sau thành công của “Góp dó 2”, triển lãm “Góp dó 3” được lên lịch vào tháng 4- 2020 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều tác phẩm hội họa trên giấy dó tới người yêu nghệ thuật cả nước. Từ lúc này, các họa sĩ không ngừng sáng tác, tìm tòi để có những tác phẩm chất lượng góp mặt trong triển lãm năm sau.
Thành công của “Góp dó 2”
Ngày càng ít họa sĩ vẽ giấy dó. Những tác phẩm giấy dó tham dự các triển lãm còn ít hơn. Và khó có thể đếm được có bao nhiêu cuộc triển lãm dành riêng cho chất liệu truyền thống đặc biệt này của dân tộc. Nhưng cùng tình yêu với dó- chất liệu truyền thống với màu trắng ngà cổ điển làm nổi bật lên các đường nét, màu sắc nhiều chất liệu như màu nước, mực nho, bột màu, sơn dầu…, ba họa sĩ Hải Phòng cùng góp mặt với họa sĩ cả nước để lưu giữ những khoảnh khắc, cảm xúc và hơi thở thời đại. Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận xét: “Trong triển lãm “Góp dó 2”, các họa sĩ vừa kế thừa các thế hệ trước, vừa thể hiện được sự phát triển của mình. Trẻ trung, phóng khoáng cả về bút pháp, nội dung thể hiện nhiều vấn đề, có thể trực diện, có thể ẩn ý… đó là thành công của các tác giả trong triển lãm này”.
Tìm “dó” trên đất Cảng
Theo họa sĩ Trần Vinh, hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng, thành phố chưa từng tổ chức một triển lãm dành riêng cho thể loại tranh giấy dó. Mỗi năm, Hải Phòng có hàng chục cuộc triển lãm mỹ thuật nhưng tác phẩm giấy dó có mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, nếu tìm tranh giấy dó của các họa sĩ đất Cảng lại thấy khá nhiều trên trang cá nhân mạng xã hội của họ. Những tác phẩm giấy dó được góp thành file thu hút được sự quan tâm của người sưu tập và cả người yêu nghệ thuật. Điều này chứng tỏ nội lực tiềm tàng của dòng tranh giấy dó trong đời sống mỹ thuật đất Cảng. Nên chăng cần có triển lãm riêng của tranh giấy dó tại Hải Phòng. Với những triển lãm này, ngoài việc làm phong phú chất liệu hội họa còn giúp cho các họa sĩ có thêm sân chơi để “bùng nổ” cảm xúc và ý tưởng. Ngay khi rời triển lãm “Góp dó 2” tại Hà Nội để trở về Hải Phòng, họa sĩ Đặng Tiến mời các họa sĩ trong nhóm tham gia triển lãm tranh trên dó tổ chức tại Hải Phòng. Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố, triển lãm sắp tới ở Hải Phòng sẽ khởi động không khí hội họa giấy dó, khích lệ các họa sĩ với phong cách riêng của mình, cùng “góp dó” trên đất Cảng. Đúng như tinh thần mà Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương khẳng định: “Chưa bao giờ không khí sáng tác của các họa sĩ đất Cảng, nhất là các họa sĩ trẻ, sôi động như hiện nay. Với sự lớn mạnh này, Hải Phòng đang khẳng định vị thế là trung tâm của mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng, sau Hà Nội”.
Hải Phòng có họa sĩ Đoàn Đức Hùng và họa sĩ Trần Vinh góp mặt ngay tại triển lãm “Góp dó” lần đầu được tổ chức vào tháng 12- 2018. Tại triển lãm “Góp dó 2” năm nay có thêm sự góp mặt của họa sĩ Đặng Tiến với 6 bức tranh, trong đó có tới 5 bức tranh được “gắn hoa”. Họa sĩ Đặng Tiến chia sẻ, “Hầu hết các họa sĩ đều chạm tay vào giấy dó, nhưng ít người theo đuổi tới cùng với chất liệu này. Bởi vẽ trên chất liệu này kỹ thuật hạn chế, nên khó có được những tác phẩm đẹp với cách thể hiện mới. Nhưng nhiều tác phẩm trong “Góp dó 2” làm được điều này”.