Cú sốc cho Tottenham tại Cúp liên đoàn Anh

Tottenham bị loại bởi đội bóng đàn em Colchester Utd
Cuối mùa trước, Tottenham khiến cả châu Âu ngưỡng mộ khi lọt vào trận chung kết Champions League. Tottenham thể hiện sự ổn định tại giải trong nước khi lần thứ 4 liên tiếp nằm trong top 4 giải đấu khắc nghiệt Ngoại hạng Anh. Nhưng vào lúc này, Tottenham có dấu hiệu mất phương hướng.
Trong trận đấu đầu tiên tại Cúp Liên đoàn, Tottenham gặp may khi chỉ đối mặt với Colchester xếp thứ 10 giải League Two. Tính theo hệ thống giải chuyên nghiệp Anh thì Colchester kém Tottenham đến hơn 70 bậc. Với khoảng cách chênh lệch đó, ngỡ rằng Tottenham dạo chơi cũng giành được chiến thắng nhưng các cầu thủ Colchester chơi quả cảm giữ sạch lưới. Sau khi giờ đá chính hòa không bàn thắng, hai đội đá luân lưu và các cầu thủ vô danh Colchester giành thắng lợi.
Trận này, Tottenham không đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhưng có những ngôi sao được cả châu Âu thèm khát với bộ 3 tiền vệ Lucas Moura, Dele Alli, Eric Dier đá trong đội hình xuất phát rồi giữa hiệp 2, HLV Pochettino tung tiếp vào sân Erikssen, Lamela và gà son Son Heung-min. Điều đó cho thấy Tottenham quyết tâm lớn trong việc kiếm vé đi tiếp chứ không phải buông Cúp Liên đoàn. Thực tế, Tottenham kiểm soát đến 75% và có 23 lần dứt điểm. Tuy nhiên, đội hình nhiều sao của Spurs không thể tìm được bàn thắng và Erikssen cùng Moura sút hỏng luân lưu.
Thực ra không chỉ trận này Tottenham chơi khá chệch choạc từ đầu mùa khi mới thắng 2 trận sau 6 vòng và đang xếp thứ 7 với 8 điểm. Tại Champions League, Tottenham cũng bị Olimpakos cầm hòa.
Sau trận đấu, HLV Pochettino thừa nhận chấn thương, thiếu hụt nhân sự khiến Tottenham gặp khó: “Khi có một đội hình thiếu ổn định thì bạn gặp khó khăn và mất nhiều thời gian. Bạn cần thời gian khôi phục những thứ đã mất. Về những gì hôm nay, chúng tôi có thể chơi tốt nhưng cần phải củng cố thêm tinh thần, sự kết nối. Chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhưng sẽ tìm ra giải pháp. Vấn đề là thời gian”.
Trong khi đó, các đội bóng mạnh khác của Anh có chiến thắng dễ dàng. Arsenal thắng 5-0 trước Nottingham Forest dù đưa ra sân hầu hết cầu thủ có áo “số bóng rổ”. Man City dễ dàng thắng 3-0 trên sân của Preston North End.