Cảnh giác với “bẫy tình” thời đại 4.0
Lừa gạt từ hẹn hò trên mạng

Bị cáo Trương Văn Hiệp tại cơ quan điều tra.
26 tuổi, đã có vợ con và là thợ điện dân dụng nhưng Trương Văn Hiệp thường xuyên lên mạng xã hội tán tỉnh các cô gái trẻ và tìm cách lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của họ. Giữa tháng 4-2019, khi đang làm việc tại công trường xây dựng tòa nhà Hoàng Huy trên phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền), Hiệp lập tài khoản zalo với tên gọi Thanh Hải và làm quen với chị Nguyễn Thị Mỹ D., ở số 30 Hồ Đá, phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng). Sau nhiều lần nói chuyện, tán tính qua mạng, khi thấy chị D. có cảm tình với mình, Hiệp rủ chị D. mang xe qua đón Hiệp đi chơi. Sau khi chị D. giao xe mô tô SH 150i cho Hiệp điều khiển, khi tới gần hiệu thuốc, Hiệp vờ kêu đau bụng rồi nhờ chị D. xuống mua thuốc hộ. Lợi dụng lúc chị D. vào hiệu thuốc, Hiệp lái xe thẳng về nhà tại xã Yên Sơn, huyện Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) cất giấu. Sau đó, Hiệp hủy tài khoản zalo, số điện thoại liên lạc với chị D. và tiếp tục ra Hải Phòng làm việc.
Trước đó, Hiệp còn lừa gạt thêm 2 cô gái trẻ khác ở tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hải Dương. Tháng 5-2018, Hiệp lấy tên giả là Dũng, sử dụng tài khoản zalo Quang Dũng kết bạn và làm quen với chị Nguyễn Thị T., ở huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình). Sau một thời gian làm quen, tán tỉnh, Hiệp tìm đến tận nhà chị Thu chơi và ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, lợi dụng lòng tin của chị T., Hiệp mượn xe mô tô Wave Alpha đi mua đồ ăn rồi mang luôn về nhà cất giấu. Sau đó, Hiệp đi chiếc xe này ra Hải Phòng dùng làm phương tiện đi lại. Vào khoảng cuối năm 2017, cũng sử dụng thủ đoạn lập tài khoản zalo qua số điện thoại trên sim rác, Hiệp tiếp cận, làm quen và sau đó lừa, chiếm đoạt xe mô-tô Honda Vision của chị Vũ Thị L., thường trú tại huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương).
Tỉnh táo với những lời đường mật
Tại phiên tòa xét xử, Hiệp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lợi dụng dung mạo điển trai, tài ăn nói, Hiệp tán tỉnh và lừa đảo được nhiều phụ nữ. Đối tượng mà Hiệp hướng tới chủ yếu là các cô gái trẻ tầm 22, 23 tuổi chưa có kinh nghiệm sống và sự trải đời non nớt. Khi làm việc với cơ quan điều tra, các bị hại (là các cô gái trẻ) đều thừa nhận, chưa hề hiểu rõ về con người của Hiệp. Các cô cũng không hề biết, Hiệp có vợ con đuề huề. Chỉ vì vẻ mặt điển trai của Hiệp, các bị hại vô tư đồng ý kết bạn để rồi dần bị Hiệp “dắt mũi” bằng những lời tán tỉnh ngọt ngào, vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp và đầy lãng mạn.
Theo các chuyên gia tâm lý, phụ nữ yêu bằng tai. Khi có cảm tình với ai đó, chị em cũng dễ dàng bỏ qua nhược điểm và thường khó đánh giá, suy xét đúng sai, thật giả trong lời nói, hành động của đối tượng đó. Lợi dụng đặc điểm này và sự phát triển của công nghệ thông tin, các đối tượng xấu sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, làm quen và dần dần tìm cách chiếm lòng tin, cảm tình để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, thậm chí hẹn hò rồi cưỡng hiếp các cô gái nhẹ dạ cả tin. Vụ án là lời cảnh tỉnh các cô gái cần nêu cao sự cảnh giác khi giao tiếp qua môi trường mạng xã hội. Dù là không gian mạng nhưng các đối tượng xấu, các mối nguy cơ là thật. Vụ việc cũng đặt ra trách nhiệm của ngành Thông tin – Truyền thông trong việc siết chặt quản lý môi trường mạng; quản lý sim rác một cách hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ đối tượng xấu lợi dụng khoa học, công nghệ để thực hiện các hành vi lừa đảo.