Lượt trận thứ hai vòng bảng Europa League: Quỷ đỏ hết móng vuốt

Phan Anh 04/10/2019 11:27

Kết quả các trận

“Quỷ đỏ” Man Utd thi đấu hời hợt

Trận đấu này, HLV Solskjaer đưa ra sân nhiều cầu thủ dự bị và việc kiếm được 1 điểm trên sân khách cũng không phải quá tệ. Thậm chí, sau trận, HLV người Na Uy tỏ ra hài lòng khi ông phát biểu: Tôi rất hài lòng với các chàng trai, chúng tôi có màn trình diễn tốt tại đây. Đáng ra đội nên có 3 điểm với một quả penalty bị tước đoạt. Nhìn chung, chúng tôi có màn trình diễn tốt trước một đối thủ mạnh dù phải đá trên mặt sân rất tệ”.

Trận hoà tiếp tục giúp Man Utd chia sẻ ngôi đầu bảng L với Partizan Belgrade khi 2 đội có 4 điểm, hiệu số +1. Nói về chiến dịch của Man Utd tại Europa League, HLV Solskjaer tỏ ra lạc quan cho biết: “Nếu bạn hoà trên sân khách và thắng trên sân nhà thì sẽ ổn. Lượt tới, chúng tôi tới Partizan và hy vọng có 3 điểm. Mọi thứ đang rất ổn”.

Nhưng, thực tế mọi thứ không màu hồng. Báo chí Anh ghi nhận Man Utd chơi tấn công rất kém cỏi trong trận này khi không tạo ra cú sút nguy hiểm nào suốt trận đấu. Trong thế trận không quá áp đảo, việc Man Utd có 1 điểm là nhờ hàng thủ chơi xuất sắc. Điểm sáng duy nhất từ phía Man Utd trong trận đấu này là hậu vệ tân binh Brandon Williams, người lần đầu được đá cho đội 1 Quỷ đỏ và cầu thủ 19 tuổi này quán xuyến tốt hành lang trái.

Tính từ hạ tuần tháng 8 đến giờ, Man Utd chơi 9 trận và họ chưa lần nào khiến CĐV hài lòng, ngay cả trong những chiến thắng vất vả với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Leicester hay Astana (Kazakhtan). Việc giữ ngôi đầu bảng đầy chông chênh tại Europa League trước các đối thủ yếu, không thể xoá tan thực tế Man Utd rơi xuống thứ 10 ở giải Ngoại hạng Anh.

Chứng kiến lối chơi hời hợt của Quỷ đỏ trước AZ, cựu chân sút Michael Owen thừa nhận: Man Utd khó lòng lọt vào top 6 mùa giải này. Thay vào đó, Owen cho rằng Man Utd chỉ có thể nằm ở nửa trên BXH. Cách đây hơn tuần, HLV Mourinho trong vai trò bình luận viên bóng đá đưa ra nhận định tương tự vì cho rằng chất lượng đội hình của Quỷ đỏ rất kém. Những lời nhận xét đó và màn trình diễn của Man Utd từ đầu mùa cho thấy, Quỷ đỏ chỉ còn danh tiếng trước kia trong khi thực lực chỉ ngang một đội trung bình khá.

FC Astana

1-2

Partizan Belgrade

Young Boys

2-1

Rangers

Feyenoord

2-0

FC Porto

CSKA Moskva

0-2

Espanyol

Ferencvaros

0-3

Ludogorets

St.Etienne

1-1

Wolfsburg

Oleksandriya

1-1

AA Gent

Istanbul Basaksehir

1-1

Gladbach

Wolfsberg

1-1

Roma

Besiktas

0-1

Wolverhampton

Braga

2-2

Slovan

AZ Alkmaar

0-0

Man Utd

Sevilla

1-0

APOEL Nicosia

Dudelange

1-4

Karabakh

Malmo

1-1

Kobenhavn

Lugano

0-0

Dinamo Kyiv

Trabzonspor

2-2

FC Basel

FC Krasnodar

1-2

Getafe

Sporting CP

2-1

LASK

Rosenborg

1-4

PSV

Celtic

2-0

CFR Cluj

Lazio

2-1

Rennes

Guimaraes

0-1

Frankfurt

Arsenal

4-0

Standard

Phan Anh