Đưa ca trù đến sân khấu quốc tế
Nhóm ca trù Hải Phòng tích cực tham gia dự án Aesop.

Chiều 17- 9, em Nguyễn Thị Hồng Ngọc (học sinh Trường THPT Hàng hải, quận Ngô Quyền), học viên khóa 2 của Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng được mẹ chở đến nhà Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng để trang điểm, chuẩn bị trang phục lên Hà Nội (Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội) tham gia biểu diễn ca trù trong dự án Aesop diễn ra tối đó. Duyên dáng với mái tóc được vấn khăn gọn gàng, bộ áo dài màu nâu gụ cổ truyền dân tộc, Hồng Ngọc vui vẻ: “Mỗi lần nghe thông báo có chương trình biểu diễn, em thấy vui và hạnh phúc. Ngoài việc được thể hiện đam mê của mình, em còn được giao lưu và giới thiệu cái hay, ý nghĩa của di sản văn hóa phi vật thể ca trù đến với nhiều người.”
Đến thủ đô, trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 21 giờ, tại tầng 3, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, Hồng Ngọc cùng các thành viên trong đoàn Hải Phòng được giao lưu với các nhóm văn hóa Việt Nam như: Câu lạc bộ văn hóa dân gian làng nghề Việt, Giáo phường đình làng Việt, Nhóm nhạc Jazz… Đây đều là những nhóm tham gia trong dự án Aesop. Nhóm ca trù Hải Phòng (thành viên của Giáo phường Đình làng Việt) tham gia biểu diễn 5 tiết mục trong trình thức “Hát cửa đình”. Xem những tiết mục này, Giám đốc nhà hát Aeroplio theatre (Athens, Hy Lạp), ông Nikolas Kamtsis (thành viên của dự án Aesop) trầm trồ: “Đây là di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của Việt Nam từ âm nhạc, lời hát, trang phục biểu diễn đến những điệu múa. Các thành viên trong dự án của chúng tôi thực sự tâm đắc và yêu thích môn nghệ thuật dân gian “sang trọng” của Việt Nam. Chúng tôi dự định ngoài dự án sẽ cùng hợp tác với nhóm tổ chức những chương trình biểu diễn tại Hy Lạp hoặc Việt Nam”.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng phấn khởi: “Có sân khấu, có chương trình là có ca nương, đào nương, kép đàn. Đó là đam mê đồng thời là hạnh phúc của mỗi người nghệ sĩ được biểu diễn, được cống hiến, đưa di sản ca trù từ “sân nhà” đến “sân quốc tế”. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết thêm, từ ngày 25-9 đến ngày 30-9, Nhóm nghệ nhân ca trù Hải Phòng lên đường đến Nhật Bản tham gia biểu diễn ca trù tại Lễ hội văn nghệ quốc tế Setouchi 2019 (tỉnh Kagawa- Nhật Bản) trong chương trình hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Kagawa (Nhật Bản). Nghệ nhân dân gian Hoàng Khoa cũng có mặt trong đoàn Hải Phòng lần này. Anh bồi hồi, di sản ca trù đang đứng phía sau dòng chảy các môn nghệ thuật đương đại. Các nghệ nhân có tuổi dần “thưa vắng”. Lớp trẻ thì không mặn mà. Các cơ quan quản lý quan tâm còn “rời rạc”. Thế nên, dự án lần này có thể mở ra là một cơ hội mới với ca trù thành phố. Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Nguyễn Đức Giang chia sẻ: “Cộng đồng ít quan tâm và cũng không nhiều không gian để phát triển, nhưng các nghệ nhân Hải Phòng luôn cố gắng vượt lên những khó khăn đưa ca trù đến với người xem, người nghe bằng nhiều hình thức và đến nhiều nơi xa hơn”. Hy vọng trong tương lai không xa, ca trù Hải Phòng sẽ đến với nhiều sân khấu trong nước và quốc tế.