Những biểu tượng mới của Hải Phòng


Đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục trong ngày khánh thành.
Niềm vui dâng tràn nên nhiều người dân thành phố không đủ kiên nhẫn chờ tới giây phút 2 công trình này chính thức được cắt băng khánh thành mà từ trước đó hàng tháng, họ đã đến tận nơi để được tận mắt chứng kiến thành quả sau một thời gian dài nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Những nhà nhiếp ảnh, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo và nhiều người dân coi 2 công trình này là niềm cảm hứng vô tận. Bởi thế, trong những ngày qua, đã có không biết bao nhiêu tấm ảnh đẹp; những cảnh quay video hấp dẫn, giá trị; những bài thơ hay; những ca khúc nồng nàn; những bài báo ca ngợi vẻ đẹp kiến trúc và những giá trị to lớn của các công trình mang lại. Người Hải Phòng dù đang ở ngay tại thành phố hay ở phương xa đều cảm thấy nao lòng, thấy nhớ, thấy yêu quê hương da diết khi được ngắm cầu Hoàng Văn Thụ với kiến trúc độc đáo, với “những đường cong” quyến rũ, mê hoặc lòng người; ngắm con đường đôi thênh thang ở huyện lúa Vĩnh Bảo đẹp mê hồn khi uốn lượn hai bên dòng kênh xanh và nằm sát bên cạnh những cánh đồng lúa chín đẹp như tranh. Người dân thành phố, cả người lớn tuổi tới trai thanh, nữ tú và khách du lịch bốn phương đã mặc nhiên chọn 2 nơi này là địa chỉ check in mới, để khoe với bạn bè khắp nơi và cao hơn cả là để tự hào về thành phố quê hương, thành phố năng động, đáng sống, đang đổi thay mạnh mẽ mỗi ngày.
Để có được niềm tự hào đó là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Trước hết, đó chính là tầm nhìn xa trông rộng, tính quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố khi quyết định đầu tư 2 công trình có thể coi là “vĩ đại” nhất của Hải Phòng từ trước tới nay. Phải nói là vĩ đại bởi 2 công trình này được đầu tư phần lớn bằng chính nguồn lực ngân sách thành phố, nói cách khác là “tự lực cánh sinh”, hơn nữa, lại tự lực không nhỏ khi mỗi công trình có tổng nguồn vốn đầu tư 1300- 2000 tỷ đồng. Đây quả là một “giấc mơ” đối với Hải Phòng bởi mới cách đây vài năm thôi, với tổng thu ngân sách nội địa chỉ hơn 10.000 tỷ đồng thì việc dành ra vài trăm tỷ đồng, chứ chưa nói tới hàng nghìn tỷ đồng cho 1 dự án là điều không thể. Thế mà bây giờ Hải Phòng đã làm được, bởi số thu ngân sách nội địa năm 2018 đã lên tới gần 25.000 tỷ đồng nhờ sự quyết tâm, quyết liệt của toàn thành phố, nhờ “cái gốc” căn bản là sự tăng trưởng đột phá của kinh tế với mức tăng 14-16%/năm. Tuy nhiên, kinh phí mới chỉ là một phần, để có được 2 công trình đẹp như mơ này là tầm nhìn về kiến trúc, quy hoạch, thiết kế; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, là suốt 2 năm liền không nghỉ, tập trung cao cho giải phóng mặt bằng (GPMB), vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để thi công, hoàn thành. Thế nên, niềm tự hào của người Hải Phòng mới được nhân lên gấp bội, bởi các công trình là công sức, trí tuệ, là tâm huyết của cả thành phố, để từ đây, Hải Phòng có thêm những biểu tượng mới ở cả thành thị lẫn các vùng quê.
Cầu Hoàng Văn Thụ; đường đôi Lạng Am- Nhân Mục đẹp đã đành nhưng quan trọng hơn, từ đây Hải Phòng có thêm nhiều cơ hội cất cánh. Cầu Hoàng Văn Thụ không chỉ kéo gần khoảng cách 2 bên bờ sông Cấm mà chính là sự khởi đầu cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới bắc sông Cấm, hiện thực hóa ước mơ phát triển đô thị sang phía Thủy Nguyên với tầm nhìn khoáng đạt và rộng mở hơn rất nhiều; để tạo tiền đề sớm di chuyển trung tâm hành chính chính trị sang đây. Còn với đường Lạng Am- Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo sẽ hoàn toàn đổi khác. Không những thế, cùng với các dự án khác như: cầu Hàn, cầu Đăng và đường dẫn hai bên; cầu sông Hóa; quốc lộ 37; đường vào Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; quốc lộ 10… và sắp tới đây là đường từ cầu Lạng Am tới đường cao tốc ven biển…, cả vùng quê Tiên Lãng, Vĩnh Bảo sẽ đổi khác, sẽ thực sự khởi sắc; tính kết nối liên vùng của Hải Phòng cũng vô cùng thuận lợi, góp phần để Hải Phòng cất cánh.
2 công trình lớn hoàn thành mở ra những chân trời mới cho Hải Phòng, để từ đây, Hải Phòng sẽ tự tin bước tiếp, sẽ phát triển nhanh và đột phá hơn nữa theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, vì tiếp sau đây, thành phố còn có những dự án công trình hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng đã và đang được thực hiện bằng chính nội lực. Ý chí, quyết tâm, nghị lực, bản lĩnh của thành phố Hải Phòng Trung dũng- Quyết thắng sẽ làm nên tất cả, sẽ biến ước mơ thành hiện thực, để Hải Phòng nhanh chóng trở thành một trong những thành phố hàng đầu chau Á trong tương lai gần./.