UAE - Nhà giàu khóc thảm

Van Marwijk
Bên cạnh thông tin Hoàng tử Mohamed Bin Salman bin Abdul Aziz, kiêm Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tuyên bố sẽ tài trợ 4 chuyên cơ chở CĐV đội Al Hilal gặp Urawa tại Nhật Bản đêm 24-11 trong trận chung kết lượt về AFC Champions League, thì trang 24.ae đăng tải tin chẳng tốt đẹp chút nào trước giờ chơi của tuyển UAE, thực tế còn làm khó với HLV Van Marwijk. “Giá treo cổ” lơ lửng trên đầu vị HLV tài ba này. Tờ 24.ae viết: Bert Van Marwijk cần nhận thức rõ điều này. Một kết quả tiêu cực là ghế ngồi của ông bị gãy.
Nếu UAE thua đêm nay trên sân Mỹ Đình, Van Marwijk bị sa thải. Như vậy trong vòng 1 năm, quốc gia giàu có này chia tay 2 HLV nổi tiếng. Đầu năm, UAE là chủ nhà Asian Cup 2019. Dưới sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng người Italia Zaccheroni nhưng UAE dừng bước trước trận chung kết khi để thua đậm Qatar 0-4 ở bán kết. Ngay lập tức hiện tượng “nhà giàu khóc thảm” tái hiện. HLV Zacccheroni ra đi.
Chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023, UAE đặt kỳ vọng lớn khi đưa về HLV nổi tiếng Bert Van Marwijk từng đưa tuyển Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 với số tiền khá cao. Nhiệm vụ của Marwijk là đưa UAE lần thứ hai trong lịch sử dự World Cup. Thế nhưng, mọi thứ trở nên trắc trở, sau trận thua Thái Lan, UAE được đánh giá mạnh nhất bảng G rơi xuống trí thứ 3. Nếu thua tiếp tuyển Việt Nam, đội đối diện với nguy cơ bị loại sớm. Thua trận, HLV Bert Van Marwijk sẽ bị sa thải. Và đó là vị HLV thứ 4 rời tuyển UAE giàu có trong vòng 2 năm. Trước đó là Mahdi Ali, Edgardo Bauza, Zaccheroni.
24.ae viết tiếp: “Trận gặp tuyển Việt Nam có ý nghĩa quyết định. Tuyển Việt Nam rất khó chịu, đang cạnh tranh quyết liệt giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Chơi trên sân nhà, có khán giả nhà cổ vũ, chắc chắn Việt Nam chơi quyết tâm, hướng đến kết quả tốt”. Vậy nên, Marwijk hãy sẵn sàng cho việc “lau nước mắt”.