Nhà giáo đất Cảng và duyên nợ với văn chương

Thầy giáo Nguyễn Đình Minh xuất hiện lần đầu trên thi đàn với tập thơ “Người hát quan họ đêm Tây Hồ” năm 2004. Nhưng ít ai biết rằng, nghiệp thơ phú văn chương gắn với anh từ lúc còn áo trắng sân trường, Nhà thơ Trần Hòa Bình từng khuyên cậu em: “Đừng viết văn, nếu không muốn khổ…”. Nhưng con chữ có mê lực kéo thầy giáo của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đến với những trang báo của Báo Lai Châu, Nhân Dân, Văn Nghệ… và giành nhiều giải thưởng về thơ. Trở về Hải Phòng, Nguyễn Đình Minh tiếp tục sự nghiệp giáo dục của mình song hành nghiệp viết với các tập thơ “Câu hát ngày xa”, “Ủ ấm trái tim”, “Mắt cỏ”, “Thức với những tập mờ”, “Lặng lẽ đời cây”. Viết nhiều, in nhiều, nhưng những tập thơ sau không chỉ mới, mà còn hay hơn các tập thơ trước.
Cùng với những chuyến đưa sinh viên Hàng Hải đi thực tế trên tàu, nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Đình Tâm (Trường đại học Hàng hải Việt Nam) dùng những câu thơ để kéo những con sóng vỗ tàu không mỏi mệt. Với các tập thơ “Sóng vào thu”, “Tình biển”, “Thức với mùa thu”, “Lan châu tím” cùng trường ca “Thức với biển” đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tác văn học 70 năm ngành Giao thông- Vận tải, nhà thơ Nguyễn Đình Tâm khẳng định nội lực sáng tác dồi dào cùng một tâm hồn thơ giàu cảm xúc, điều mà nhà văn Nguyên Hồng nhận ra khi kết nạp ông vào Hội Nhà văn Hải Phòng từ năm 1984. Ông cũng vừa giành giải ba thơ không có giải nhất, giải nhì Cuộc thi sáng tác “Hải Phòng- Khát vọng vươn lên” đồng giải với nhà thơ Nguyễn Đình Minh cùng với hàng loạt bài thơ đăng đàn trên tờ báo trong nước và quốc tế. Nhà thơ Nguyễn Đình Tâm sống và viết như lời chia sẻ của ông: “Sau khoảng thời gian cống hiến cho giáo dục, còn lại tôi dành hết cho văn chương”.
Giữa việc thiếu hụt các cây bút phê bình lý luận trên đất Cảng, cô giáo Lương Kim Phương của Trường PTTH Trần Hưng Đạo với nhiều bài viết trên các báo, tạp chí chuyên ngành uy tín như: Tạp chí Văn nghệ quân đội, Tạp chí Nhà văn và tác phẩm, Tạp chí Cửa Biển…Vừa được bầu vào Ban chấp hành Hội nhà văn Hải Phòng, Lương Kim Phương thận trọng ra mắt tập tiểu luận, phê bình đầu tiên với tựa đề “Tái sinh trong ánh sáng”. 18 bài viết công phu, tinh tế bắt đầu từ bài phê bình nhà thơ Nguyễn Viết Lãm với ngâu vàng hương lặng lẽ. Truyện ngắn Bão Vũ với yếu tố tân cổ điển, cảm hứng giải thiêng trong tiểu thuyết “Thuyền Nghiêng”… đến những bài tiểu luận “Văn học trẻ đến từ miền đất văn”, “Đô thị công nghiệp và những mơ hồ sinh thái trong văn chương một vùng đất”… Tựa đề “Tái sinh trong ánh sáng” cũng là tên của bài phê bình “Thơ Mai Văn Phấn tái sinh trong ánh sáng” khi Lương Kim Phương viết về tập thơ “Vừa sinh ra ở đó”.
Thêm nữa, nhà văn Lê Trung Cường, giáo viên Trường khiếm thị Hải Phòng với tập tản văn “Trong mắt trái tim”, truyện ngắn “Dẫu không thấy nắng”. Nhà văn Dương Nhụn với tập truyện ngắn “Kiếp phù du”, “Men của tình yêu”, “Món quà bất ngờ”, tiểu thuyết “Thuyền nghiêng”. Nhà thơ, nhà giáo Đoàn Minh Ngọc với các tập thơ “Khoảng sáng”, “Rộng mà hẹp”, “Thời gian và trang sách”, “Màu nhớ”. Nhà phê bình lý luận, tiến sĩ Nguyễn Hải Yến, giảng viên Trường đại học Hải Phòng với những loạt bài phê bình đăng trên các tạp chí văn chương cả nước là các nhà giáo gắn duyên nợ đời mình với văn chương góp phần làm phong phú, nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố Cảng.