Gắn bó với Voọc Cát Bà

Bài và ảnh: Ngọc Hoa 30/11/2019 10:15

Anh Nguyễn Huy Cầm.

Anh Cầm kể, những năm 1960, trên đảo Cát Bà có khoảng 2700 cá thể voọc, người dân địa phương có thể nhìn thấy voọc ở khắp mọi nơi. Với việc săn bắn voọc không được kiểm soát, đến năm 1999, quần thể voọc Cát Bà suy giảm đến mức báo động. Được một số tổ chức của liên bang Đức hỗ trợ và thành lập dự án Bảo tồn voọc Cát Bà vào năm 2000, nhằm ngăn chặn sự tuyệt chủng của loài voọc Cát Bà. Khi đó, nơi đây chỉ còn 40 cá thể voọc.

Sinh năm 1974, là người gốc xã Đồng Bài (huyện Cát Hải), sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp lâm nghiệp năm 1994, anh Cầm trở về công tác tại Vườn quốc gia Cát Bà, tham gia công tác kiểm lâm. Từ năm 2000, anh Cầm chính thức hợp tác với dự án Bảo tồn voọc Cát Bà do tổ chức của liên bang Đức hỗ trợ. “Thời mới bắt đầu gắn bó với voọc, chúng tôi phải đến hỏi từng hộ dân để biết họ thấy voọc ở đâu, đêm về ngủ ở đâu hay khi họ thấy voọc thì gọi điện thoại thông báo.

Năm 2010, anh Cầm đi học đại học, sau 4 năm học tập, anh trở về công tác tại Trạm kiểm lâm xã Việt Hải. Năm 2014, có thêm Tổ chức Bảo tồn động thực vật quốc tế phối hợp với Vườn quốc gia Cát Bà để bảo vệ voọc, anh Cầm trở thành cộng tác viên. Cộng tác với tổ chức quốc tế, anh Cầm được cấp ca nô, máy ảnh, ống nhòm, nhiên liệu để giám sát đàn voọc. Thông tin của anh Cầm được chuyển về thẳng đại diện của các dự án bảo tồn để theo sát bảo vệ đàn voọc. 5 năm trở lại đây, anh Cầm dùng ca nô, di chuyển trên biển để ghi chép, cập nhật số liệu đàn voọc. “Có lần chờ voọc về hang ngủ, tôi không để ý nước đang rút xuống, ca nô bị mắc cạn, phải ngủ qua đêm trên vịnh với bụng đói. Sau lần ấy, trên ca nô lúc nào cũng có nước, thức ăn, bếp gas” - anh Cầm kể.

Từng đấy năm gắn bó với nghề, kỷ niệm của anh Cầm với đàn voọc nhiều không kể hết. Có lẽ, cũng chỉ có anh là người trực tiếp được theo dõi quá trình sinh nở của đàn voọc, đến những khoảnh khắc sinh hoạt hằng ngày của chúng. Mỗi lần như vậy, anh đều chụp, quay làm tư liệu, không chỉ gửi về các dự án bảo tồn voọc mà còn đăng lên trên trang cá nhân mạng xã hội, để mọi người hiểu hơn về loại voọc, cùng bảo vệ. Anh nói vui lắm khi số lượng đàn voọc hiện nay không ngừng tăng, đến nay đã được 65 con. Con trai anh hiện cũng theo bố học ngành kiểm lâm, cháu có nguyện vọng sau khi ra trường sẽ về quê theo nghề bố bảo vệ cho đàn voọc quý.

Bài và ảnh: Ngọc Hoa