Trả giá đắt cho thói côn đồ
Nổi máu côn đồ

Bị cáo Vũ Hồng Nguyện tại phiên xét xử.
Một buổi tối giữa tháng 8-2015, Nguyện cùng với Vũ Văn Điệp, sinh năm 1995; Vũ Văn Phước, sinh năm 1987 cùng ở thôn 9 xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng); Bùi Đức Giang, sinh năm 1998 ở phường Phương Nam, TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và một số người bạn tới hát karaoke tại quán Vũ Công ở thôn 14 xã Hùng Thắng.
Trong lúc đặt phòng hát, nhóm của Nguyện mâu thuẫn với nhóm của anh Nguyễn Tuấn Đ., sinh năm 1989 trú tại thôn Dương Nham, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương). Trong suốt quá trình hát, Nguyện thường xuyên sang phòng anh Đ. đang hát karaoke với bạn đập cửa. Tới khuya, khi ra về, gặp nhau ở nơi gửi xe, Nguyện lấy chiếc ghế nhựa ném và hành hung anh Đ., còn Giang dùng then cửa sắt xông vào đánh và dồn anh Đ. tới sân nhà người dân ở gần quán hát. Tại đây, Nguyện và Điệp đấm đá liên tiếp vào người, khiến anh Đ. ngã ngửa ra sân, rồi túm tóc đập đầu liên tiếp xuống nền sân khiến anh Đ. bị ngất xỉu. Anh Đ. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng.
Sau khi biết anh Đ. được đưa đi cấp cứu nhóm của Nguyện lái xe đến bệnh viện. Khi tới chợ Vàm Láng, xã Hùng Thắng, Nguyện và đồng bọn vào một quán bán hàng ăn đêm lấy 3 con dao dắt vào người. Tới bệnh viện, Nguyện dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào ngực khiến anh Đ. tử vong.
Sau khi gây án, Nguyện bỏ trốn và tới ngày 25-3-2019 thì bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan công an. Tại phiên tòa, Nguyện khai, tại buổi tối hát karaoke ở quán Vũ Công, y bị anh Đ. “nhìn đểu” thấy khó chịu, nên gây sự để đánh nhau. Mặc dù nhiều lần đập cửa phòng hát nhưng anh Đ. không ra “nói chuyện phải trái” Nguyện càng tức giận, quyết tâm phải “xử đẹp” kẻ dám nhìn đểu, cà khịa mình.
Nhận án tử hình
Kết quả giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố) cho thấy, nạn nhân Nguyễn Văn Đ. bị các vết thương tại vùng đầu, cổ và 2 vết thương vùng ngực, trong đó, có một vết thương xuyên thấu phổi, làm đứt động mạch phổi gây mất máu cấp. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết của nạn nhân. Vết thương này do Nguyện dùng dao truy sát nạn nhân ngay trong phòng cấp cứu.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm về hình sự, chính bị cáo Nguyện cũng thừa nhận không hề quen biết nạn nhân, chưa có bất cứ mâu thuẫn, xích mích hay thù oán gì. Hội đồng xét xử cũng công bố lời khai của các đồng phạm là Vũ Văn Điệp và Bùi Đức Giang. Theo đó, cả hai bị cáo đều cho rằng, do mình uống quá nhiều bia, nên không kiểm soát được hành vi khi tham gia hành hung anh Đ., dù không hề có mâu thuẫn gì trước đó.
Trước đó, hành vi phạm tội nghiêm trọng, ngày 13-6-2017, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt Vũ Văn Điệp tù chung thân; Bùi Đức Giang 13 năm tù cùng về tội giết người; Vũ Văn Phước 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.
Lời khai và lời thú tội của các bị cáo khiến những người tham dự phiên tòa không khỏi bàng hoàng, tức giận. Rõ ràng, chỉ vì cho rằng bị “nhìn đểu”, các bị cáo gây ra vụ án đau lòng và phải gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh mỗi cá nhân, nhất là các bạn trẻ cần tự trang bị cho mình các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống, không lấy bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống./.