“Dù chỉ còn một ngày vẫn làm từ thiện”

Chị Nguyễn Thị Ngọc.
Trong suốt nhiều năm qua, sự đau đớn về thể xác, nước mắt, nỗi buồn là không ít song dưới câu chuyện chị Ngọc kể, mọi việc đều lạc quan, vui vẻ và hóm hỉnh lạ. Chị Ngọc nhớ như in, 11 giờ đêm, ngày 11, Xuân Ất Sửu, năm 1985, khi đang là sinh viên học tại Hà Nội, lúc sang đường, chị bị ô- tô đâm trực diện. Chị chỉ kịp xoay người giữ mạng sống, còn chân phải nằm trọn dưới bánh xe, phải cắt bỏ. Chị được bác sĩ lắp cho chiếc chân giả để tập đi. Ngã rồi lại đứng dậy bước đi. Máu và nước mắt thấm ướt biết bao áo quần của chị. Đến nay, chiếc chân giả trở thành một phần cơ thể. Chị tự tin làm mọi việc trong cuộc sống từ tập yoga, chèo thuyền, thậm chí leo núi trong các chuyến đi từ thiện, truyền năng lượng tích cực cho mọi người.

Chị Ngọc (người đội mũ trắng) trong chương trình “Tô hồng cuộc sống” tổ chức tại Hải Phòng 12-9-2019
Mất một chân không thể làm chị Ngọc gục ngã. Chị Ngọc có một gia đình nhỏ bình yên với người chồng hết mực yêu thương và hai người có “đủ nếp, đủ tẻ”, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Thế nhưng những biến cố vẫn không buông tha, khi năm 43 tuổi, chị phát hiện mình bị ung thu vú giai đoạn 2B. “Sốc, chán nản, buông xuôi” là cảm giác của chị lúc đó. Bởi thời điểm đó, với kiến thức hạn hẹp về sức khỏe, ung thư chẳng khác nào bản án tử hình. Chị Ngọc nhớ mãi câu nói của chồng chị lúc đó: “Ngày chúng ta kết hôn, em mất một chân rồi, giờ mất thêm một vú có sao đâu…”. Đó chính là động lực để chị tiếp tục sống. Sau 9 tháng nằm viện, truyền 6 đợt hoá chất, 45 lần xạ trị, cắt bỏ khối u bên ngực phải, căn bệnh tạm được khống chế.
Vượt án tử trở về, chị Ngọc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng vì người có K. Năm 2013, chị cùng hơn chục chị em đứng ra thành lập nhóm ACCC - "Ăn chơi chờ chết". Sau này, nhóm ACCC được đổi tên thành câu lạc bộ tổ chức tự nguyện của bệnh nhân ung thư vú với tên gọi mới "Người phụ nữ kiên cường" với ý nguyện các thành viên sẽ kiên cường trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đến nay, sau gần 6 năm thành lập, nhóm có hơn 1000 thành viên trên cả nước. "Người phụ nữ kiên cường" trở thành mái nhà chung cho tất cả phụ nữ có K. Mỗi ngày trôi qua, cả nhóm lại cùng nhau sát cánh chiến đấu chống lại bệnh tật. Họ sẵn sàng chia sẻ từng câu chuyện về nỗi đau, những tâm tư thầm kín, những kinh nghiệm chữa bệnh, rồi truyền năng lượng, cùng nhau vượt qua khó khăn để cùng sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Mỗi năm, câu lạc bộ “Người phụ nữ kiên cường” đều tổ chức các hoạt động cộng đồng đi thăm các bệnh nhân K, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Xây dựng quỹ nghĩa tình, để tuyên truyền cách phòng tránh và nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư.
Bên cạnh đó, chị Ngọc đồng hành với nhiều chương trình thiện nguyện khác, như tặng quà những người có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố, thăm tặng quà cho trẻ em tại Làng trẻ em Hoa Phượng, tặng quà các bệnh nhân ung bướu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, xây điểm trường cho trẻ em tại các xã, vùng cao tại các tỉnh Hà Giang, Điện Biên. Các hoạt động thiện nguyện được chị Ngọc đưa trên trang facebook cá nhân “Chuột túi (Nguyễn Ngọc)” để chia sẻ, tạo niềm tin với nhiều người. Không còn nhớ đi bao nhiêu chuyến từ thiện, gặp gỡ bao nhiêu con người, song chị luôn tâm niệm “Sống như chỉ còn một ngày được sống. Hãy trao đi yêu thương, giúp đỡ thật nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Bởi chỉ có yêu thương trao đi là tồn tại mãi trong cuộc đời này.”