Mourinho đấu trí học trò cũ Lampard

Phan Giang 21/12/2019 22:16

Giờ đến lúc Lampard đối đầu với Mourinho từ băng ghế chỉ đạo.

Trước khi đối đầu nhau vào Chủ nhật, Mourinho và Lampard  có màn đấu trí vào năm ngoái khi Mourinho còn dẫn dắt Man Utd và Lampard là HLV của Derby County. Trận đấu tại Cúp liên đoàn mùa trước, Derby bất ngờ thắng Man Utd trong loạt luân lưu và Lampard  thắng được thầy cũ. Tuy nhiên, trận đấu đó chưa phản ánh hết tài năng cầm quân của cả 2 khi đá ở một đấu trường ít danh giá: Mourinho còn không tung tinh binh đá trận đấu ấy.

Nhưng với trận tiếp Chelsea lần này, Mourinho dồn hết tâm trí để tìm chiến thắng. Nếu có thêm 3 điểm, Tottenham sẽ soán vị trí của Chelsea để vào tốp 4. Đây là điều mà CĐV Tottenham khó hình dung cách đây 1 tháng, thời điểm họ mời Mourinho về thay Pochettino. Lúc ấy, Tottenham kém Chelsea 12 điểm sau 12 vòng. Vậy mà chỉ sau 5 vòng dưới tay Mourinho, khoảng cách 2 đội chỉ còn 3 điểm. Ngoài việc Tottenham khởi sắc (thắng 4/5) thì trong thời gian đó Chelsea rơi vào khủng hoảng (4/5).

Vào thời điểm này, áp lực đang dồn lên vai Lampard, nhất là khi CĐV Chelsea khao khát  chiến thắng trước “kẻ phản bội”. Lampard lên gân trước trận đấu khi khẳng định: “Tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng lớn đối với Mourinho và tới giờ vẫn gọi ông là sếp. Nhưng tôi sẽ không gọi như vậy khi đối mặt tới đây vì tôi cũng là HLV, điều đó không có nghĩa là tôi không tôn trọng ông ấy”. Trong khi đó, Mourinho cũng nhắn gửi nhẹ nhàng: “Tôi yêu Lampard và sẽ luôn như thế, nhưng hy vọng cậu ấy sẽ thua vào Chủ nhật”.

Phan Giang