Đình Cống Mỹ - di tích lịch sử văn hóa

Bài và ảnh: Hiển Anh 28/12/2019 10:59

Đình Cống Mỹ, xã Nam Sơn được trùng tu khang trang 

Đình Cống Mỹ được xây dựng trên thế đất cao trên khuôn viên rộng rãi thoáng mát, phía trước đình có 1 hồ nhỏ, liền kề bên đường trục làng, giáp khuôn viên Đình có cây Gạo. Năm 2018, cây gạo được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường ViệtNamcông nhận cây di sản ViệtNam. Kế một bên đình còn có cây Sanh cổ kính vừa được công nhận cây di sản Việt Nam năm 2019.

Những năm gần đây, đình Cống Mỹ được nhân dân địa phương góp công, góp của đầu tư, tôn tạo khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương và du khách thập phương.

Theo sử sách để lại, Đình Cống Mỹ thờ vị Thành Hoàng Phạm Hồng, con trai ông Phạm Công Chân và bà Hoàng Thị Chinh. Ông là văn võ song toàn, thông minh xuất chúng. Ông là người có công giúp vua Lý Nam Đế dẹp giặc Mã La Tắc.

Đến năm 18 tuổi, người cha qua đời, Phạm Hồng quyết chí học hành phụng dưỡng mẹ già tại quê hương. Thừa lúc Triều hậu Lý Nam Đế đang hoang mang khi có giặc Lã La Tắc mang quân tới biên thùy uy hiếp nước ta, triều thần không ai dám ra đảm đương trọng trách đánh giặc. Vua phải truyền gọi ra ngoài thiên hạ để chiêu mộ kẻ hiền tài đi dẹp giặc. Lúc này Phạm Hồng xin mẹ đến Kinh đô vào bái kiến nhà Vua. Vua thấy ông đến liền hỏi tên họ quê quán, thử tài văn sách, ông đều ứng đối trôi chảy. Vua phong cho chức “Trung phẩm Đại tướng” mang quân đi dẹp giặc Mã La Tắc và thắng lớn nhiều trận. Sau khi đánh thắng giặc Lã La Tắc, vua mở tiệc khai thưởng quân sĩ rồi phong ông chức “Bồi chính công thần”. Nhận chức song ông xin phép vua về quê vinh quy bái tổ mở tiệc mời tất cả dân làng tới vui chung.

Nhân lúc nhàn tản dạo chơi tại quê nhà, thấy một con đường bên thế đất hình con rùa, ông dừng lại quan sát, bỗng trời đất tối tăm, mây đen mù mịt chớp rền vang, không mắc bệnh gì mà ông hóa ngay tại đó, nhân ngày 12-11 âm lịch. Khi mưa tạnh, gió ngừng, dân làng tới xem chỉ thấy mối đùn lên kín thành mộ lớn, làm biểu tâu lên triều đình. Vua thương tiếc một bậc trung thần nghĩa khí, sai sứ giả mang sắc truyền cho dân làng Cống Mỹ lập miếu thờ tại nơi Ngài hóa để phụng thờ, đồng thời cấp cho bản xã 100 quan tiền để cúng tế, tặng cho Ngài. Hiện trong đình Cống Mỹ còn lưu giữ được 7 đạo sắc phong của các đời vua: Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định.

Đến với di tích Đình Cống Mỹ, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi đình cổ với nhiều kiến trúc văn hóa, nghệ thuật độc đáo còn lưu giữ đến ngày nay và được được biết thêm về thân thế sự nghiệp của Thành Hoàng Phạm Hồng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, được chứng kiến sự đổi thay của nông thôn mới một xã ven đô ngoại thành Hải Phòng. Đặc biệt du khách còn được tham quan, chiêm ngưỡng 2 cây di sản quý giá liền kề ngôi Đình mà ít nơi có được.

Hằng năm, cứ đến ngày 12- 11 âm lịch, dân làng Cống Mỹ, xã Nam Sơn lại mở hội tưởng nhớ công lao của tướng quân Phạm Hồng có công giúp vua Lý Nam Đế thế kỷ 16 dẹp giặc giúp dân, giúp nước. Năm 2007, Đình Cống Mỹ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.

Bài và ảnh: Hiển Anh