Đầu tư phát triển văn hóa, nghệ thuật tại Hải Phòng: Đất tốt tươi cho mùa quả ngọt

Đông Hải - Ảnh: Duy Lê 03/01/2020 09:22

Trao trách nhiệm văn nghệ sĩ

Cảnh trong vở chèo “Hào khí Bạch Đằng Giang” - tác phẩm đoạt giải nhì thể loại sân khấu của cuộc thi “Hải Phòng - khát vọng vươn lên”.

Sau gần một năm phát động, cuộc thi sáng tác VHNT về thành phố với chủ đề “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên” được tổ chức theo chủ trương của Thành ủy thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo tác giả ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia; số lượng tác phẩm tham dự phong phú, ở nhiều thể loại. Mức thưởng cuộc thi được đánh giá gần như đứng ở tốp đầu các cuộc thi sáng tác VHNT trong cả nước. Nhiều tác phẩm đoạt giải được đầu tư dàn dựng biểu diễn, với nhiều hình thức quảng bá, thể hiện sự trân trọng đối với công sức lao động sáng tạo VHNT của các tác giả. Điều đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự nhất quán về quan điểm đối với VHNT của các sở, ban, ngành - những người khởi xướng và tổ chức cuộc thi - quyết tâm nâng cao chất lượng cũng như giá trị của hoạt động VHNT phục vụ nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, trên cả việc ban hành chủ trương, ra “đề bài” cho các văn nghệ sĩ và cơ cấu giải thưởng cao, là sự trân trọng, quan tâm, khuyến khích của lãnh đạo thành phố. Tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác VHNT với chủ đề “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên”, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy phát biểu khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn dành sự quan tâm thiết thực tới “mặt trận văn hóa nghệ thuật” của thành phố; tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, phản ánh sinh động đời sống kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong thời kỳ chuyển mình tiến lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Thành ủy luôn hoan nghênh và đón nhận mọi sáng tác về Hải Phòng của các văn nghệ sĩ, đặc biệt trân trọng các tác phẩm có giá trị mang tầm thời đại, phản ánh sâu sắc những biến chuyển to lớn của thành phố Cảng, những con người đất Cảng tận tụy lao động, cống hiến hết mình vì sự phồn vinh, thịnh vượng của quê hương”. Cùng với chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm hay, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết tiếp tục định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quan tâm thiết thực, phát huy vai trò của VHNT trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố, xây dựng con người mới, con người có bản sắc Hải Phòng.

Có mặt ở Hải Phòng những ngày cuối năm, tận mắt nhìn thấy sự đổi thay toàn diện của thành phố Cảng so với 10 năm trước đây, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam xúc động: “Có điều kiện đi nhiều nơi, nhưng tôi chưa thấy Đảng bộ, chính quyền thành phố nào quan tâm sâu sắc đến đời sống văn hóa, nghệ thuật như Hải Phòng. Tôi mơ ước tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có sự quan tâm như thế”. Còn nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhận xét: “Qua theo dõi hoạt động VHNT Hải Phòng, tôi được biết, từ cuộc gặp mặt, tiếp xúc văn nghệ sĩ Tết Nguyên đán 2018 đến nay, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cụ thể là đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế, chính sách động viên các NSND, NSƯT khiến giới văn nghệ sĩ vui mừng, phấn khởi. Sự quan tâm, tạo điều kiện ấy có tác dụng khơi dậy, tạo chất xúc tác, giục giã, trao trách nhiệm cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác, đưa Hải Phòng trở thành mảnh đất của thơ ca, nhạc họa như từng một thời”.

Thêm nhiều tác phẩm thể hiện tầm vóc của thành phố hôm nay

Từ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, vấn đề đặt ra là văn nghệ sĩ bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm của mình, phản ánh tầm vóc của thành phố hôm nay, tạo ra các tác phẩm VHNT đỉnh cao, xứng đáng với hiện thực cuộc sống đang diễn ra sôi động ở Hải Phòng. “Tôi mong Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục biến chủ trương thành hành động, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện hơn nữa cho VHNT thực sự đi vào chiều sâu, vươn tới tầm cao, phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội của Hải Phòng. Và cũng mong đội ngũ văn nghệ sĩ Hải Phòng tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố để có tác phẩm xứng đáng hơn nữa”, nhà thơ Hữu Thỉnh bày tỏ.

Đúng như kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và các nhà quản lý văn hóa, nghệ thuật Trung ương, đời sống văn hóa, văn nghệ của Hải Phòng đang có những bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, các văn nghệ sĩ đắm mình vào thực tiễn sinh động của thành phố, sáng tác được nhiều tác phẩm thể hiện được đà phát triển sôi động của đời sống kinh tế- xã hội. Các công trình mới như cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu Hoàng Văn Thụ, sân bay quốc tế Cát Bi, phố đi bộ Tam Bạc, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Nhà máy sản xuất, chế tạo ô tô VinFast…trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của văn nghệ sĩ, qua đó hình thành nên nhiều tác phẩm về âm nhạc, nhiếp ảnh, hội họa, văn thơ... Nhà văn Đinh Quyền, người nổi tiếng với các tác phẩm về đề tài xây dựng nông thôn mới vui vẻ: “Cuộc thi sáng tác VHNT “Hải Phòng-Khát vọng vươn lên” khép lại nhưng đây chỉ là kết quả bước đầu. Văn nghệ sĩ chúng tôi còn muốn xâm nhập, nắm bắt thực tế đời sống kinh tế - xã hội nhiều hơn, nâng cao năng lực sáng tác hơn nữa, đem hơi thở nóng hổi của cuộc sống vào trang viết, sáng tạo ra những tác phẩm VHNT giá trị cao hơn, đáp ứng lòng mong mỏi của lãnh đạo thành phố và người yêu văn học, nghệ thuật”.

Không chỉ là những “con tằm” nhả sợi tơ vàng óng ả, từ thịnh tình của thành phố giới văn nghệ sĩ đất Cảng còn “lôi kéo” được các văn nghệ sĩ tên tuổi ở Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố bạn đến tìm hiểu, sáng tác về Hải Phòng. Nữ nhạc sĩ Quỳnh Lệ (thành phố Hồ Chí Minh), người có “duyên” với mảnh đất mà trước đó chị chưa từng đặt chân đến, cho biết: Chính cuộc thi sáng tác VHNT “Hải Phòng-Khát vọng vươn lên” bắc nhịp cầu tình thân giữa chị với hai nhà thơ đất Cảng là Trần Thanh Sơn và Hoa cúc vàng để phổ nhạc, sáng tác nên ca khúc “Hải Phòng mùa xuân” với các ca từ lãng mạn: “Ta dắt mùa xuân về Hải Phòng/Ngang qua cổng nhà em/Chim hót bên thềm hoa mới nở.../Ta dắt mùa xuân về Hải Phòng/Dạo quanh hồ Tam Bạc/Đèn phố về đêm lung linh ngàn ánh sao rơi...”. Nữ nhạc sĩ bộc bạch: “Thông điệp tôi muốn gửi gắm trong ca khúc này là mong muốn các chàng trai, cô gái thanh tân hãy hòa nhịp trái tim mình, đồng hành cùng nhịp chân đi tới của thành phố Cảng trẻ trung, năng động - để Hải Phòng luôn tràn đầy sức sống mùa xuân”./.

Đông Hải - Ảnh: Duy Lê