Mang Tết đến với đảo Nam Du và Hải Tặc
Ngay sau khi tàu 623 cập Cảng Nam Du, đoàn công tác do đại tá Lê Xuân Phong – Phó Chính Ủy Vùng 5 Hải quân cùng lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, các phóng viên báo chí dâng hương tưởng niệm những người dân tử nạn trong cơn bão lịch sử có tên gọi Linda năm 1997 khiến nhều người chết và mất tích. Tiếp đó, đoàn thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600, thuộc Tiểu đoàn 551 vùng 5 Hải quân; Đồn Biên phòng 742, thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang; Trạm Hải đăng Nam Du, thuộc Bộ giao thông vận tải, cùng chính quyền, nhân dân xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Đoàn công tác tưởng niệm những người dân tử nạn trong cơn bão lịch sử có tên gọi Linda
Trên hai xã đảo Nam Du và An Sơn của quần đảo Nam Du có khoảng 1.600 hộ dân, với hơn 5.000 nhân khẩu. Năm qua cấp ủy, chính quyền nhân xã An Sơn hoàn thành các nội dung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Bày tỏ niềm phấn khởi khi được đoàn đến thăm, chúc Tết, chính quyền, nhân dân cùng với cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng đứng chân trên đảo quyết tâm luôn đoàn kết một lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Quần đảo Nam Du được ví như vịnh Hạ Long trên vùng biển Tây Nam. Nơi đây sở hữu bãi tắm đẹp và đang phát triển du lịch mạnh mẽ. Đến bãi Mến xinh đẹp thật bất ngờ bãi tắm này do một số người Hải Phòng ở quận Hải An, Dương Kinh đã mua sổ đỏ bãi tắm này. Việc đầu tư phát triển mới bắt đầu nhưng với nhưng hy vọng một tương lai sẽ rất sáng, bởi thời điểm này, rất nhiều khách nước ngoài chọn bãi Mến làm điểm tham quan nghỉ dưỡng.
Nam Du rực rỡ về đêm, trên con đường ven biển nhiều nhà hàng và quán ăn phục vụ mọi người đến đảo. Người dân ở đây ai cũng thân thiện.

Học sinh trường cấp 2 Tiên Hải trên đảo Hòn Đốc
Khi hỏi về cơn bão Linda những người già chưa hết bàng hoàng. Bác Trần Văn Quới, gia đình có cửa hàng nước me kể: “Sau bão Linda, gần 500 xác người dạt về đảo. Mọi người đưa lên bờ và nhân dân khắp nơi đổ về nhận dạng, một số gia đình nhận ra người thân đưa về, còn lại được chôn cất và dựng đài tượng niệm. Dân Nam Du đi đánh cá có 4 người bị mất bởi bão Linda.
Trên đài tưởng niệm đầy đau thương này ghi lại nhưng con số thống kê về cơn bão Linda 2-11-1997 là 2.500 tàu cá bị đánh chìm và mất tích, gây thiệt hạ hơn 1.500 tỷ đồng… Nỗi đau đi qua, sự quan tâm của các cấp, các ngành giúp Nam Du phát triển
Rời Nam Du, tàu 623 vào cuộc hành trình đưa đoàn công tác tới đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vào sáng 3-1. Hòn Đốc là đảo lớn nhất trong 16 đảo nằm trong quần đảo Hải Tặc với diện tích 11km2, cách đất liền khoảng 20km về phía đông Bắc, điểm cao nhất so với mực nước biển là 81m.
Đoàn công tác tới thăm chúc Tết, tặng quà cán bộ chiến sĩ Trạm Rada 625 Vùng 5 Hải quân; đồn Biên phòng; đại đội 7, đại đội công binh (Quân khu 9), Đảng ủy, UBND xã Tiên Hải và Trưởng tiểu học, THCS Tiến Hải. Trong tình cảm nồng ấm, các nơi đoàn tới thăm chúc Tết đều cảm kích tấm lòng của người đất liền với quân dân nơi đảo xa. Thay mặt đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh An Giang phát biểu đầy cảm động, chúc các đơn vị có một cái Tết Canh Tý đầm ấm. Tiếp đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố tặng quà riêng cho các chiến sĩ là người con của quê hương.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà Tết cho các đơn vị trên đảo Hòn Đốc
Hòn Đốc hay còn gọi là Hòn Tre lớn nằm gần biên giới trên biển với Campuchia. Tại đây có cột mốc chủ quyền ở bờ Tây đảo Hải Tặc, xây dựng năm 1958, khẳng định chủ quyền quốc gia và biên giới biển, đảo Tổ quốc ta. Khu vực đảo Hòn Đốc có điều kiện tự nhiên và tài nguyên phong phú, giá trị kinh tế cao. Hòn Đốc có hơn 480 hộ dân với hơn 1900 nhân khẩu và người dân nơi đảo xa này vừa được đón dòng diện lưới quóc gia vào ngày 25-10-2019. Có điện lưới, Hòn Đốc thơ mọng, làm xao xuyến lòng người với non xanh, nước biếc chập chùng…, tàu du lịch đi vòng quanh đảo, hấp dẫn, gây háo hức với mọi người đến đây. Hy vọng hòn đảo được ví như Maldives, nơi có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh này sẽ phát triển./.