HLV Ancelotti hết tuần trăng mật

HLV Ancelotti
Nếu nhìn vào mặt tỷ số, việc Everton thua 0-1 trên sân của Liverpool đang đạt phong độ đỉnh cao là điều chấp nhận được, cũng giống như việc Everton trước đó thua 1-2 trên sân của Man City. Nhìn cách Everton thi đấu, rất nhiều chuyên gia bóng đá Anh chỉ trích đội bóng của HLV Carlo Ancelotti.
Cây viết bình luận bóng đá Dominic King trên Daily Mail gọi trận đấu của Everton là sự đầu hàng của Ancelotti. King đưa ra số liệu cho thấy đội hình của Everton có tổng trị giá hơn 200 triệu bảng với 9 cầu thủ quốc tế. Thực ra con số đó chẳng bõ bèn gì với Liverpool vô địch châu Âu nhưng trận vừa qua, HLV Juergen Klopp đưa ra sân hầu hết cầu thủ dự bị, thậm chí tân binh người Nhật Minamino đá trong đội hình xuất phát. Các cầu thủ trẻ Harvey Elliott, 16 tuổi hay Neco Williams, 18 tuổi được tung vào sân trong lúc bộ ba Salah, Mane, Firmino không có mặt nên cán cân chất lượng chuyên môn nghiêng hẳn về phía đội khách.
Cựu danh thủ Alan Shearer nhận định: “Everton thi đấu rất nghèo nàn và không có sự kết nối nào. Họ có vẻ sợ hãi, giống như hóa đá. Không có ai tự tin lên bóng và kiểm soát thế trận trước một loạt các cầu thủ trẻ Liverpool. Chính Liverpool lấn át hoàn toàn trong hiệp hai. Đó là sự xấu hổ cho Everton”. Phút 71, cầu thủ 18 tuổi Curtis John – người khoác áo số 48 đã ghi bàn duy nhất cho Liverpool.
Sau trận đấu, HLV Klopp hết lời ca ngợi các cầu thủ trẻ cho chiến thắng mà ông cũng không ngờ tới. Có lẽ Klopp muốn buông FA Cup và giữ chân các trụ cột nên đưa nhiều cầu thủ ít tên tuổi vào sân thi đấu nhưng không ngờ lại có thể thắng kình địch.
Trong khi đó, HLV Ancleotti không giấu nổi sự thất vọng sau trận đấu. Ông cho biết: “Tôi chưa nói chuyện với các cầu thủ nhưng sẽ làm điều này”. Ông cho biết: “Đội hình của Liverpool không ảnh hưởng đến ý đồ chơi bóng của Everton. Chúng tôi biết rằng Liverpool đưa vào những cầu thủ trẻ có thể lực sung mãn nên tôi nghĩ rằng chúng tôi thất bại vì không giữ được nhịp độ trong hiệp hai”.
Ở vòng này, Chelsea với các cầu thủ trẻ có chiến thắng 2-0 trước Nottingham trong khi Tottenham của HLV Mourinho sa lầy trên sân của Middlesbrough với tỷ số hòa 1-1.