Đam mê mọi khoảnh khắc nhiếp ảnh

Tường Minh 07/01/2020 09:08

Trẻ em vùng cao (tác phẩm của NSNA Vũ Lâm).

Những ngày cuối tháng 12 - 2019, niềm vui ào ạt đến với NSNA trẻ Vũ Lâm khi anh vừa đoạt giải ba cuộc thi sáng văn học, nghệ thuật (VHNT) về thành phố với chủ đề “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên” bằng bộ ảnh “Tự hào thành phố Cảng”. Tiếp đó, anh lại đoạt giải nhất cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hải Phòng năm 2019, với tác phẩm “Phố đi bộ Hải Phòng”. Chưa kịp khao giải, chung vui với bạn bè, đồng nghiệp, Vũ Lâm bắt xe khách lên Cao Bằng, thuê xe máy đi vào trong bản sâu, ở đó cả tuần chỉ để chụp ảnh rừng cây lá đỏ. “Rừng cây thay lá ở Cao Bằng có vẻ đẹp cuốn hút khó cưỡng mà không ở địa phương nào có được. Vì thế, cứ “căn” thời gian, khi đồng nghiệp trên đó gọi điện là tôi xách máy lên đường”, NSNA trẻ hào hứng cho biết.

Vũ Lâm sinh năm 1985, nhưng cầm máy ảnh từ năm 12 tuổi. Anh cho biết, sở dĩ được tiếp xúc, sử dụng máy ảnh sớm là do có bác ruột là một trong những người chụp ảnh đầu tiên ở Hải Phòng. Được người bác truyền niềm đam mê nhiếp ảnh, nhưng chàng thiếu niên ngày đó chỉ nghĩ chụp “chơi chơi” cho bạn bè, nhưng càng chụp càng thấy yêu thích bộ môn nghệ thuật tạo hình này. Khác với những người được đào tạo trường lớp bài bản, anh tự học là chính. Lúc theo học người bác, khi lại theo những người đi trước truyền miệng kỹ năng chụp ảnh, sắp xếp bố cục, tận dụng màu sắc, ánh sáng phù hợp. Được một thời gian, Vũ Lâm theo học vẽ từ người thầy Trung Quốc. Bộ môn này giúp ích rất nhiều cho anh trong con đường sáng tác ảnh nghệ thuật sau này, nhất là về tư duy tạo hình.

Đam mê là vậy nhưng con đường theo đuổi nghệ thuật của Vũ Lâm đứt đoạn. Kể từ năm 2003 đến năm 2007, anh cứ bỏ rồi lại quay lại với nhiếp ảnh tới 3, 4 lần. Anh kể, khoảng thời gian ấy phong trào sáng tác ảnh ở Hải Phòng không sôi nổi như bây giờ; nghề ảnh đòi hỏi đầu tư kinh phí lớn để mua máy móc, thiết bị, anh thấy khó có thể theo đuổi nghề. Những lần bỏ dở chừng ấy, mặc dù làm nhiều nghề kiếm sống nhưng khi có thời gian rảnh rỗi, anh lại khao khát được vác máy đi chụp cảnh đẹp cuộc sống chung quanh. Cuối năm 2007, Vũ Lâm quyết định mở cửa hàng làm dịch vụ chụp ảnh cưới, ảnh chân dung, sự kiện... để thỏa niềm đam mê, cũng là cách nuôi gia đình. Cách đây hơn một năm, nhờ nhạy bén với cuộc sống, lại có mối thân quen giới thiệu, Vũ Lâm nhận chụp ảnh cho các người mẫu, sự kiện thời trang ở khắp nơi trên cả nước. Anh cũng gây dựng đội ngũ chụp và làm ảnh, truyền dạy lại họ những kinh nghiệm nghề nghiệp mình có.

Bên cạnh theo nghề ảnh vì cuộc sống mưu sinh, Vũ Lâm cũng dành thời gian chuyên tâm sáng tác ảnh nghệ thuật. Vì không bị bó buộc những khung chuẩn mẫu mực nào, các bức ảnh nghệ thuật của anh luôn được đánh giá cao bởi cách nhìn riêng, lạ và độc đáo. Đi tới đâu anh cũng giữ mối quan hệ với đồng nghiệp ở khắp nơi. Vì thế, hễ ở đâu có khung cảnh đẹp, có cuộc sống mới mẻ, đồng nghiệp lại rủ anh đi sáng tác cùng. Nhưng Vũ Lâm không chọn cách sáng tác tập thể, anh thường tìm ra góc riêng cho ảnh của mình, mà chủ yếu là diễn tả những khoảnh khắc đời thường của mỗi số phận con người. Đam mê và nhiệt huyết, xông xáo và sâu sắc đem lại cho anh những thành công nhất định. Đó là những bức ảnh được chọn treo, đoạt giải cao trong các cuộc thi ảnh câu lạc bộ, liên hoan ảnh nghệ thuật thường niên của Hội NSNA Hải Phòng, Hội NSNA một số tỉnh, thành phố khác tổ chức.

Các nhà chuyên môn khi “đọc” ảnh nghệ thuật của Vũ Lâm đều nhận định: “chất” ảnh của anh khá sâu sắc, thể hiện cái nhìn sắc sảo, chiều sâu nội tâm của người chụp. Các bức ảnh của anh rất “bay” bởi có sự mạnh mẽ, sâu sắc trong tạo hình, khác biệt về bố cục, màu sắc, ánh sáng... mà không phải NSNA nào cũng có được tố chất, cách nhìn ấy./.

Tường Minh