Cúi đầu mà đi

Đỗ Hân 13/01/2020 10:46

U23 Nhật Bản cúi đầu rời sân

Tuyển U23 Trung Quốc chưa thấy sự xuất sắc. Hai trận đấu liên tiếp để thủng 3 bàn, không ghi nổi 1 bàn thắng. Ở trận đấu tiên, U23 Trung Quốc thi đấu rất tốt, chỉ chịu thua U23 Hàn Quốc những giây bù giờ. Đường chuyền ẩu trong tấn công giúp Lee Dong-jun trừng phạt bằng bàn thắng duy nhất cho Hàn Quốc. Bước vào trận đấu thứ hai cần phải thắng thì U23 Trung Quốc thua đương kim vô địch U23 Uzbekistan 0-2, chính thức bị loại.

U23 Syria tưng bừng ăn mừng khi loại U23 Nhật Bản

Bảng C - bảng đấu tử thần, U23 Hàn Quốc sớm giành vé khi giành chiến thắng 2-1 trước Iran. Trận cuối, Hàn Quốc gặp Uzbekistan phân định ngôi nhất bảng.

U23 Trung Quốc là đội đầu tiên dừng bước, tiếp ngay sau đó 3 tiếng đồng hồ, ứng cử viên chức vô địch U23 Nhật Bản cúi đầu rời sân. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Moriyasu được đánh giá rất cao nhờ dàn cầu thủ tài năng và giàu kinh nghiệm.

U23 Uzbekistan sau trận thắng U23 Trung Quốc

Sau trận ra quân thua U23 Saudi Arabia 1-2 ở những phút chót, đến trận đấu đêm qua gặp U23 Syria, Nhật Bản thua ở trạng thái tương tự 1-2. Phút 88, từ pha mất bóng của một tiền vệ áo xanh, Dali đột phá dũng mãnh từ giữa sân trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Osako, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Syria.

Kết quả này, U23 Nhật Bản đứng bét bảng B (0 điểm) sau 2 trận và chính thức bị loại. Trận thua đáng xấu hổ khiến các cầu thủ Nhật Bản cúi đầu rời sân. Đây là thất bại đau đớn quá lớn cho chủ nhà Olympic 2020./.

Đỗ Hân