Messi cứu rỗi màn ra mắt của tân HLV Barcelona

Phan Giang 20/01/2020 14:34

Messi  cứu rỗi màn ra mắt của tân HLV Barcelona

Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là Barcelona trao chiếc ghế HLV trưởng cho HLV Quique Setien gần như vô danh trong làng bóng đá châu Âu. Người hâm mộ Barcelona đổ dồn vào theo dõi màn ra mắt của Setien trong trận ra mắt khi Barcelona tiếp Granada.

Trận lượt đi, Barcelona bất ngờ thua 0-2 trên sân của Granda nên CĐV xứ Catalan hy vọng có một chiến thắng đậm để trả nợ và bước vào lượt về một cách tưng bừng dưới thời Setien. Nhưng thực tế, đây là trận đấu không mấy khởi sắc cho Barcelona và HLV Setien. Nếu không có Messi thì màn ra mắt của Setien trở thành trận đấu buồn.

Do Suarez bị chấn thương dài hạn, HLV Setien xếp cầu thủ trẻ Ansu Fati đá cánh phải trên hàng công 3 người, Messi được kéo vào đá trung phong còn Griezmann đá lệch trái nhưng bó vào trong để Alba có khoảng trống dâng lên nhiều hơn. Với sơ đồ 3-5-2 khi tấn công chuyển hóa thành 4-3-3 trong phòng ngự, Barcelona kiểm soát bóng vượt trội với 82% thời gian cầm bóng trên sân. Trong hơn 90 phút, Barcelona chuyền bóng đến gần 1.000 lần nhưng bàn thắng không đến sớm do hàng thủ Granada chơi kín kẽ. Thậm chí Barcelona gặp may khi không bị thủng lưới trước cú sút của  Yan Eteki đập cột dọc chủ nhà.

Phải đến phút 70, hàng thủ của Granada lộ vết nứt khi hậu vệ German Sanchez bị đuổi khỏi sân. Ít phút sau, một pha phối hợp của Barcelona với cú đánh gót của Vidal đã giúp Messi ghi bàn dễ dàng trong vòng cấm. Đó là bàn thắng duy nhất giúp Barcelona lấy lại ngôi đầu bảng sau 1 ngày lọt vào tay Real Madrid. Sau 20 trận, cả Barcelona và Real Madrid đều có 43 điểm nhưng Barcelona tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Phan Giang