Thêm nhiều “Chuyến xe yêu thương”

Mạnh Quang 23/01/2020 10:35

Những chuyến xe miễn phí

Lái xe của hãng ta-xi Vũ Gia chở cấp cứu miễn phí người dân.

Sáng 21-1 (tức này 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), chuyến ô tô 16 chỗ do anh Nguyễn Anh Thành, ở phố Trường Chinh (quận Kiến An) cùng nhóm lái xe thiện nguyện đến tận cổng các Bệnh viện K, 108, Việt Đức, Bệnh viện Bỏng, Viện nhi Trung ương tại Hà Nội đón những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Chuyến xe như thế này sẽ được tổ chức liên tiếp từ ngày 27 đến ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, mỗi ngày có 1 chuyến đi theo tuyến từ Hà Nội về Ninh Giang (tỉnh Hải Dương), tỉnh Quảng Ninh và huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng. Đây là năm thứ 2, nhóm anh Thành tổ chức những “chuyến xe yêu thương” chở miễn phí người bệnh có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Anh Nguyễn Anh Thành cho biết, gia đình anh có dịch vụ ta-xi tham quan du lịch. Năm trước, ngoài xe ô tô 16 chỗ của gia đình, anh còn vận động một số anh em khác trong nghề tổ chức thêm 1 chuyến xe 16 chỗ, chở hơn 30 bệnh nhân từ các bệnh viện ở Hà Nội về quê ở các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và Hải Dương. Năm nay, qua kết nối với một số nhóm thiện nguyện ở các bệnh viện ở Hà Nội và đăng thông tin trên zalo, facebook, đến thời điểm này, có nhiều người bệnh và người nhà người bệnh đăng ký để được đi xe ô tô miễn phí. Với anh, niềm vui đầu xuân là được chứng kiến những nụ cười hạnh phúc, sum vầy của người bệnh với người thân của họ.

Ngoài ra, nhóm lái xe taxi huyện Tiên Lãng cũng thường xuyên chở miễn phí những người có hoàn cảnh khó khăn khi trên đường chở khách, xe còn trống chỗ. Trên nhóm “Người Tiên Lãng” trên facebook, các anh lái xe ta-xi liên tục đăng lịch trình lái xe với ngày, giờ cụ thể từ huyện Tiên Lãng đi nội thành và ngược lại, còn ghế trống với số điện thoại để bà con cơ nhỡ, không có điều kiện liên hệ đi nhờ. Như sáng 18-1, anh Nguyễn Mạnh Hà lái xe ta-xi từ Sân bay Cát Bi về Tiên Lãng qua Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (quận Lê Chân) đón một phụ nữ khám, chữa bệnh tại đây về xã Tự Cường (huyện Tiên Lãng). Với anh Hà, tiền công của người đi nhờ là nụ cười cảm ơn, có khi người đi nhờ đến nơi xuống xe, anh cũng chưa kịp biết tên.

Mới đây, trong tháng 1- 2019, hãng ta-xi Vũ Gia (quận Kiến An) cũng thực hiện chương trình vận chuyển hỗ trợ 100 % cước phí đối với người bệnh hoặc đi cấp cứu, khám chữa bệnh trong khu vực nội thành đi các tuyến giảm 30% cước, khách có con nhỏ đi tiêm phòng tại các trạm y tế xã, phường. Theo trung tâm điều hành của hãng ta-xi này, 15 ngày đầu tháng 1-2020 có 22 chuyến xe của hãng chở người bị tai nạn giao thông, chưa kể các chuyến chở miễn phí cho người bệnh, trẻ em đi tiêm phòng.

“Cho đi là nhận lại”

Với những người làm việc tốt như anh Thành, anh Hà hay hãng ta-xi Vũ Gia... chỉ có tâm nguyện duy nhất “cho đi là nhận lại”. Anh Thành kể: Vào dịp cuối năm, nhất là giáp Tết Nguyên đán, anh làm không hết việc vì đâu đâu, bà con cũng có nhu cầu đi xe để về quê ăn Tết. Nhưng trong quá trình lái ô tô chở khách, nhiều lần anh chứng kiến một số người bệnh ung thư, người có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện mua vé xe về quê và chật vật đợi tàu xe ngày Tết. Ngoài ra, anh thường xuyên tham gia các nhóm thiện nguyện lên các vùng cao Tây Bắc, nên anh thấu hiểu niềm khát khao sum vầy của người dân đến chừng nào. Từ đó, anh quyết định bớt đi một phần thu nhập của bản thân để giúp người khó khăn hơn được về nhà, đón Tết, vui xuân. Cứ thế, việc làm thiện nguyện của anh Thành lan tỏa ra nhóm bạn bè cùng hội lái xe. Năm nay, “chuyến xe yêu thương” lan tỏa đến tỉnh Quảng Ninh.

Anh Lưu Văn Thọ, lái xe của hãng ta-xi Vũ Gia cho biết: Ngày 10-1 vừa qua, trên đường đi làm qua xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên), anh gặp một người dân bị tai nạn. Không suy nghĩ thiệt hơn, anh Thọ nhanh chóng chở người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên. Chuyến xe đó hết 45 nghìn đồng tiền cước do hãng taxi thanh toán. Với anh Thọ, việc làm ấy chưa thấm vào đâu so với những nghĩa cử cao đẹp của nhiều người khác trong xã hội.

Đối với những người làm việc thiện nguyện, việc làm trên có thể là rất nhỏ, nhưng với những người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn, đấy là cả sự sẻ chia ấm áp tình người. Chị Nguyễn Thị Thu, có chồng điều trị tại Bệnh viện K đi “chuyến xe yêu thương” của anh Thành về huyện Tiên Lãng không giấu nổi xúc động: “Ngày thường, tôi đi xe khách đã đông, ngày Tết bắt xe còn khó hơn trong khi đồ đạc lỉnh kỉnh, sức khỏe của chồng chị yếu. May mắn, tôi biết có xe chở miễn phí của nhóm lái xe Tiên Lãng, tôi đăng ký sớm và được chấp nhận để cùng chồng về nhà sum vầy với bố mẹ, con cái ngày Tết. Chuyến xe này giúp tôi giảm bớt khó khăn khi chăm sóc, điều trị cho bệnh của chồng mình. Mong rằng những “chuyến xe yêu thương” sẽ đến nhiều hơn với những người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi”.

Các “chuyến xe yêu thương” mang đến mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình hơn với mọi người. Mong rằng những chuyến xe yêu thương còn nối tiếp đến những năm sau và mãi mãi để truyền thống “lá lành đùm lá rách” của cha ông ta phát huy, nhân rộng, để những người bệnh, người khó khăn vui tươi sum vầy bên gia đình, người thân khi Tết đến, Xuân về.

Mạnh Quang