Những câu thơ hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân

Nguyễn Long Khánh 24/01/2020 10:04

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải tặng các tác giả tiêu biểu

Cuộc thi thơ “90 năm ngày thành lập Đảng quang vinh” được các tổ chức, cá nhân trong thị trấn tham gia tích cực. Có 42 bài thơ của các tác giả ở tổ dân phố, trường học mầm non, tiểu học, hội viên các chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, Hội Cựu chiến binh gửi dự thi. Nội dung các bài thơ tập trung truyền tải tình cảm, sự tin tưởng tuyệt đối, của nhân dân thị trấn Núi Đèo đối với Đảng, được thể hiện qua những câu thơ mộc mạc, chân thành. Như tác giả Trần Trung Minh viết: “Chín mươi năm dòng máu vẫn đang sôi/ Cháy giữa con tim vẫn là lời Đảng gọi/ Màu Tổ quốc là màu cờ đỏ chói/ Thấm máu đào của dân tộc ViệtNam”. Đó là niềm tự hào về đất nước, về Đảng quang vinh 90 năm lãnh đạo nhân dân ta làm nên những chiến thắng thần kỳ, vĩ đại qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Như tác giả Mạnh Khoan thể hiện trong bài “Mừng Đảng - Mừng Xuân”: “Non sông đất nước của ta/ Rồng Đông Nam Á đang đà vươn cao/ ViệtNamcó Đảng tự hào/ Lập bao chiến tích ánh hào vinh quang”.

Đặc biệt, nhiều bài thơ chọn đề tài ca ngợi sự đổi thay của quê hương. Những câu thơ xúc động, thể hiện lòng biết ơn Bác, ơn Đảng mang lại cuộc sống mới hạnh phúc hôm nay. Tác giả Nguyễn Minh Phú viết: “Anh thấy không mảnh đất quê mình/ Một thị trấn thời kỳ đổi mới/ Đường rộng mở thay lối mòn cát bụi/ Ngỡ sao trời - ánh điện lung linh/ Dân ấm no cuộc sống thanh bình/ Bầy trẻ thơ nô đùa hạnh phúc/ Công viên xanh,tình lứa đôi hẹn gặp/ Chợ trung tâm người tấp nập sớm chiều”.

Tác giả Hồng Minh lại thể hiện tình cảm về mảnh đất Hàm Long quê mình bằng những liên tưởng xưa – nay đầy cảm động: “Hàm Long những tháng năm xưa/ Mẹ nghiêng nón lá sớm trưa ngoài đồng/ Ngôi đình phủ lớp rêu phong/ Chuông chùa ngân vọng một vùng chiều qua”. Nhưng đó là Hàm Long của nhiều năm về trước. Hàm Long giờ đây nhiều thay đổi, với cảnh vật thanh bình: “Niềm vui cuộc sống bây giờ/ Mẹ ngồi bên võng vịnh thơ Truyện Kiều/…/ Lời ru sâu nặng ân tình/ Quê hương rạo rực đón mừng ngày xuân”.

Trong những bài thơ tham gia cuộc thi này, bài thơ của tác giả Phạm Thu Hằng lại kể với người mẹ đã khuất của mình: “Mẹ đi rồi... ngày ấy bao xa/ Con kể mẹ nghe quê hương mình đổi mới/ Dân có Đảng chỉ đường dẫn lối/ Cuộc đời đang phơi phới đi lên/ Cầu mới vươn ra nối đảo với đất liền/ Cầu nối phố với Thủy Nguyên mình… gần lắm/ Những nhà cao tầng vươn mình trong nắng/ Trái ngọt hoa thơm, lúa trĩu hạt trên đồng/ Khu công nghiệp VSIP cũng gần/ Ca nối ca tiếng còi tầm rộn rã...”. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hà viết về trường mình với sự tự hào: “Tiểu học Núi Đèo/ Đạt chuẩn mức hai/ Tốp đầu thành phố/... Bao nhiêu trò giỏi/ Huy chương sáng chói/ Khắc tên bảng vàng/ Xứng danh quê hương/ Trạng Lê Ích Mộc/ Đất người hiếu học/Thủy Nguyên quê mình”.

Hầu hết các bài dự thi được thể hiện bằng thể lục bát khá nhuần nhuyễn. Các tác giả nắm được luật thơ bằng trắc. Câu 6/8, trong thơ có những tìm tòi về từ ngữ, hình ảnh. Đây thực sự là điều đáng mừng ở cuộc thi thơ phong trào. Mừng hơn, cuộc thi thu hút nhiều tác giả ở tuổi “xưa nay hiếm” tham gia (trong đó có những tác giả 85, 90 tuổi). Nhiều đơn vị có đông các hội viên tham gia như Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Trường tiểu học Núi Đèo. Bên cạnh đó, nhiều tác giả có từ 2 đến 5 bài dự thi. Kết quả này mở ra những điểm sáng trong phong trào sáng tác thơ ở cơ sở. Từ đây, có thể tiếp tục nhân rộng những cuộc thi sáng tác góp phần nâng cao hơn đời sống tinh thần của người dân các địa phương.

Nguyễn Long Khánh