Đón Tết ở Khu đô thị Vinhomes Imperia: Vẫn vui tình làng xóm
.jpg)
Khu đô thị Vinhomes Imperia
Chị Bùi Phương Thảo, sống ở khu The Venice 23 cho biết: “Tết Canh Tý 2020 là Tết thứ 2 của gia đình tôi ở khu đô thị mới. Nhớ dịp cuối năm 2018, khi bắt đầu chuyển về đây, tôi có chút buồn, lo lắng. Bởi Tết là rất cần sự sum vầy, ấm cúng. Nhưng ở nơi mới gia đình chưa quen ai, sợ cảnh nhà nào biết nhà đó. Việc giao kết với hàng xóm mới chuyển đến lại cần thời gian. Thời điểm đó, khu nhà có chục hộ cũng mới chuyển đến ở. Đem tâm tư bàn cùng chồng, anh ấy bảo cứ đến ở sẽ biết. Vậy là để tránh chuyện ra đường va mặt nhau không chào hỏi, ngay ngày đầu chuyển đến, vợ chồng tôi chủ động đến từng nhà chào hỏi, giới thiệu về gia đình mình.
Qua đó, các gia đình cũng nhanh chóng gắn kết, giao lưu. Hơn nữa, khu đô thị có không gian sinh hoạt cộng đồng vườn hoa, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em… Chiều tối các gia đình và bọn trẻ thường ra đây đi dạo, vui chơi. Trẻ con giữa các nhà chơi với nhau, kéo theo người lớn quan hệ, dần hình thành một cộng đồng giao tiếp với nhau. Đặc biệt, Tết cổ truyền làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Ban quản lý khu đô thị trang hoàng cho các góc phố rực rỡ. Không hẹn trước, cả khu phố cùng “lên đồ lung linh” rủ nhau đi chụp ảnh. Ngày mồng 3 Tết, mọi người cùng nhau đến chúc Tết từng nhà. Qua Tết, tình làng nghĩa xóm lại được gắn kết hơn.
Quả vậy, không ai có thể phủ nhận không gian sống hiện đại hay những tiện ích của khu đô thị mới. Nhưng nhiều người lo ngại xảy ra cảnh “đèn nhà ai nhà ấy rạng”, mai một nếp sống cộng đồng truyền thống. Nhưng ở khu đô thị Vinhomes Imperia, sự gắn kết luôn hiện hữu, đó là hình ảnh người già rủ nhau đi tập thể dục, người trẻ cùng giao lưu, trẻ con được thoải mái vui chơi... Không chỉ xây dựng gắn kết tình xóm làng, Khu đô thị Vinhomes Imperia gắn kết cộng đồng chung quanh.
Là cư dân cao tuổi của Khu đô thị mới Vinhomes Imperia, bác Nguyễn Thị Liên, sống ở khuParis12 cho biết: “Tôi chuyển vào đây ngay từ ngày đầu. Người dân ở đây đến từ rất nhiều nơi, nhưng điều đó không làm nên sự xa cách. Bởi bản tính người Việt mình luôn nằm lòng câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Người có tuổi như tôi muốn sống ở nơi yên bình, sạch sẽ, an toàn, nhưng cũng cần được giao lưu, chuyện trò hằng ngày. Khu Vinhomes Imperia dù là khu đô thị hiện đại, nhưng tình làng nghĩa xóm luôn hiện hữu. Hơn nữa, tôi là người dân của phường Thượng Lý, tham gia công tác ở tổ dân phố. Dù chuyển vào khu Vinhomes Imperia ở nhưng mọi hoạt động của tổ dân phố cũ, của phường, tôi vẫn tham gia tích cực”.
Theo Chủ tịch UBND phường Thượng Lý Tô Đình Khải, khu đô thị hiện có gần 500 hộ dân sinh sống. Theo kế hoạch, khu đô thị Vinhomes Imperia sẽ được tổ chức thành 2 tổ dân phố trực thuộc phường Thượng Lý. Dù hiện nay khu dân cư chưa thành lập tổ dân phố nhưng Ban quản lý Khu đô thị gắn kết, trao đổi thông tin với phường về tình hình hoạt động của khu đô thị. Đồng thời, để bảo đảm an ninh trật tự ở khu đô thị, mới đây, Công an phường bố trí điểm trực chốt ngay trong khu đô thị phối hợp với Ban quản lý giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự khu vực này.
Bên cạnh việc bảo đảm tốt nhất cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ và tiện ích, việc xây dựng quan hệ xóm láng, cộng đồng vững mạnh cũng là khía cạnh để Khu đô thị Vinhomes Imperia hấp dẫn hơn.