Những năm Tý đáng nhớ của Báo Hải Phòng

Một số ấn phẩm của Báo Hải Phòng.
Chủ nhiệm đầu tiên (tức Tổng Biên tập) của Báo ngày đầu xuất bản năm 1957 là nhà báo Lê Xuân Vũ (tức Hải Phòng Thế Phấn). Chủ bút là nhà báo Vũ Minh Chính. Báo xuất bản hằng ngày, nghỉ số thứ hai. Hồi ấy, báo ra khổ lớn (58cm x 42cm), có nhà in riêng, Tổng phát hành đặt tại 74 phố Quang Trung và Văn phòng quảng cáo tại số 3 phố Tô Hiệu. Tuy chỉ 2 trang, nhưng tờ báo có hàng chục chuyên mục.
Thế hệ các nhà báo đầu tiên ấy giờ không còn được mấy người. Nhà báo Vũ Minh Chính xuân này bước sang tuổi 94. Sức yếu nhiều, song nhắc lại những ngày làm Báo Hải Phòng thời kỳ đầu, ông vẫn cười sảng khoái mà tự hào khoe: “Ngày ấy chúng tôi làm báo vui lắm. Rất nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả!”.
Các thế hệ người làm báo của Báo Hải Phòng vẫn kể nhau nghe về số báo xuất bản hằng ngày đầu tiên của Báo Hải Phòng kiến thiết. Trên trang nhất, bên cạnh lời của Báo “Cùng bạn đọc thân mến”, Báo đăng ý kiến của tác giả Nguyễn Văn Đoan, nguyên Chủ nhiệm tạp chí Đầu gió, mong muốn tờ báo của thành phố Cảng ngày càng hấp dẫn. Bài thơ của tác giả Thanh Hải đăng số báo ấy có đầu đề thật vui: “Em đang hát giữa mùa Xuân”. Từ mùa xuân đầu tiên ấy, cán bộ và phóng viên, nhân viên Báo Hải Phòng vào guồng, say mê viết bài, đưa tin, xuất bản đều đặn những tờ báo đến tay bạn đọc.
Nhà báo Vũ Minh Chính kể, cách nay 60 năm, vào 2-9 năm Canh Tý 1960, được bạn đọc tin cậy và nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới, Báo Hải Phòng kiến thiết ra 4 trang khổ nhỡ với những cải tiến đáng kể. “Từ khổ lớn chuyển sang khổ nhỡ ban đầu nhìn chưa quen, có những bỡ ngỡ. Nhưng lúc báo xuất bản, cả tòa soạn ai cũng vui, phấn khởi. Ngày ấy tuy khó khăn, vất vả, song tập thể những người làm báo Báo Hải Phòng luôn đoàn kết cùng nhau vượt qua thiếu thốn để đưa ấn phẩm đến tay bạn đọc một cách trọn vẹn nhất”.
Từ mùa xuân này, suốt những năm 60 của thế kỷ trước, Báo Hải Phòng được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, dành thời gian đọc nhiều bài viết đăng trên Báo. Trong bài viết “Những người tốt, việc tốt đăng Báo Hải Phòng được Bác Hồ tặng huy hiệu” in trong cuốn sách “Chúng tôi làm Báo Hải Phòng” (NXB Hải Phòng, 1997), nhà báo Phạm Ngọc kể: “Bác Hồ rất quan tâm đến gương người tốt, việc tốt đăng trên các báo, trong đó có Báo Hải Phòng.
Xuân Nhâm Tý 1972, Báo Phòng vừa tròn 15 mùa Xuân. Tập Hải thể những người làm Báo của Đảng bộ thành phố vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba giữa lúc đang dồn sức tuyên truyền phục vụ quân, dân ta kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những kỷ niệm về năm Nhâm Tý 1972 còn ghi dấu trong ký ức nhiều cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng.
Kể lại những ngày khó khăn, làm báo trong thời kỳ chiến tranh của năm Nhâm Tý 1972, nhà báo Hoài Vũ còn nhớ: “Năm 1972, cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ diễn ra ác liệt tại Hải Phòng. Cơ quan Báo Hải Phòng vẫn sơ tán tại xã Trường Thành, huyện An Lão. Tôi và một số đồng chí khác được phân công ở lại nội thành trực chiến. Chúng tôi được cấp một thẻ “phòng không”, được phép hành nghề trong lúc báo động, đến các trận địa pháo và những nơi địch vừa bắn phá. Những tin tức, bài tường thuật của chúng tôi từ nội thành gửi về Tòa soạn được coi là những tin “nóng hổi”, được đăng ngay. Bây giờ xem lại những cuốn sổ tay phóng viên ghi chép trong những ngày ấy, tôi vẫn bồi hồi cảm động”.
Năm Giáp Tý 1984, vào tháng 10, một sự kiện do Báo Hải Phòng phát động tạo nên tiếng vang trong cả nước để lại nhiều ấn tượng đến ngày nay. Đó là cuộc thi sáng tác câu thơ thứ tư trong bài thơ “Mừng Hải Phòng” của nhà thơ Tố Hữu gửi tặng thành phố.
Nhà báo Vũ Long, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng giai đoạn 1979 – 1989 kể trong bài viết “Thơ hay nườm nượp bay về” đăng trong ấn phẩm “Báo Hải Phòng 50 mùa xuân” (NXB Thông tấn, 2007): “Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 1984, Báo Hải Phòng mở đầu cuộc vận động bằng một tin gồm 382 từ và đoạn ghi chú gồm 117 từ đăng trang trọng trên đầu trang nhất: “Một câu thơ dành cho đồng chí, đồng bào Hải Phòng làm tiếp”. Trong tin, ba câu thơ của nhà thơ Tố Hữu được chính thức công bố:
Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô
Đào kênh, lấn biển, mở cơ đồ
Làm ăn hai chữ, à ra thế !
...
Cuộc vận động kéo dài hơn hai tháng, từ 10 tháng 10 đến 28 tháng 12, Báo Hải Phòng đã nhận được 10.532 câu thơ của 3.250 tác giả, trong đó có hơn 3.400 câu của 1.958 tác giả được giới thiệu trên báo. Thơ hay từ các tỉnh, thành phố bạn cũng nườm nượp bay về Hải Phòng, trong đó có hàng trăm câu được giới thiệu trên Báo Hải Phòng và có hai trong số 20 tác giả được trao tặng giải thưởng loại A và loại B”.
Xuân Bính Tý 1996, Báo tiếp tục được khen thưởng về Hải Phòng thành tích tham gia Hội báo Xuân toàn quốc tại Hà Nội, nối tiếp thành tích đứng trong tốp đầu các tờ báo gây ấn tượng tại sự kiện quan trọng của giới báo chí cả nước này. Đặc biệt hơn, mở đầu năm mới, Báo Hải Phòng hằng ngày thường xuyên in 2 màu và đồng loạt phát hành từ 5 giờ sáng, sớm hơn 2 tiếng đồng hồ so với trước. Cùng trong năm Bính Tý 1996, Báo Hải Phòng chọn các tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong số những bài đăng trên Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản thành tập sách nhỏ (10 cm x 16 cm) dày hơn 200 trang mang tựa đề “Hoa đẹp bốn mùa”. Sách được phát hành tới các đơn vị cơ sở, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tập thể, cá nhân, đơn vị toàn thành phố.
Năm Mậu Tý 2008, từ ngày 1-4, Báo Hải Phòng hằng ngày tăng từ 6 trang lên 8 trang nội dung và in màu trang 1, trang 8. Nhiều ngày trong tuần, Báo Hải Phòng hằng ngày thực tế lên tới 12 trang, gồm 8 trang nội dung + 4 trang thông tin pháp luật (phối hợp với một số ban, ngành thực hiện) hoặc phụ trương quảng cáo. Có kỳ lên tới 14- 24 trang (kể cả quảng cáo) trong một số thời điểm có sự kiện cần tăng cường tuyên truyền. Từ đó đến nay, các ấn phẩm của Báo Hải Phòng tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, cải tiến cách thể hiện, nâng cao chất lượng bài viết. 3 ấn phẩm của Báo Hải Phòng gồm Hải Phòng hằng ngày, Hải Phòng cuối tuần và Hải Phòng điện tử hiện nay là các kênh thông tin thiết yếu của nhân dân thành phố. Trong đó, ấn phẩm Hải Phòng hằng ngày 8 trang, khổ lớn, phát hành tới hơn 20.000 bản mỗi ngày, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.
Đón Xuân Canh Tý 2020, tập thể những người làm báo Báo Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, cố gắng, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới sáng tạo để đạt được mục tiêu xây dựng Báo Hải Phòng trở thành tổ hợp báo chí hiện đại “Cách mạng – Chuyên nghiệp – Hiện đại” với nhiều loại hình đáp ứng kỷ nguyên công nghệ 4.0 nhằm giữ vững vị thế là một trong 3 cơ quan báo Đảng địa phương hàng đầu của cả nước (cùng Báo Hà Nội mới và Báo Sài Gòn giải phóng)./.