‘‘Sức sống” Trường Sa giữa lòng đất Cảng

Minh Châm - Ảnh: Trung Kiên 01/02/2020 10:53

1. 76 tuổi, từng là người lính, gia đình cũng có người thân hy sinh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hơn ai hết, ông Vũ Xuân Khiết, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn 1, xã Đông Sơn (huyện Thủy Nguyên) hiểu rõ những mất mát, hy sinh để giữ được độc lập, hòa bình cho Tổ quốc. Cũng bởi thế, ông luôn trăn trở suy nghĩ làm việc có ích đóng góp xây dựng quê hương giàu, mạnh.

Được ông Vũ Xuân Khiết chăm chút hằng ngày, bàng vuông sinh trưởng, phát triển tốt.

Qua sách, báo và những câu chuyện của những người công tác tại các đảo của huyện đảo Trường Sa (trong đó có người trong gia đình), ông Khiết biết đến cây bàng vuông – loài cây biểu tượng cho ý chí, nghị lực của quân và dân huyện đảo Trường Sa, luôn luôn trụ vững nơi đầu sóng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ông nảy ý định thử trồng bàng vuông tại quê nhà. “Nghĩ là làm”, cách đây khoảng 4 năm, ông nhờ con trai (anh Vũ Trung Kiên, từng công tác ở đảo Lý Sơn) xin hạt bàng vuông gửi về trồng. Từ 5 hạt bàng vuông con trai gửi về, ông ươm thành công 4 cây. Sau khoảng 1 năm, cây bàng vuông cao khoảng 60-70 cm.

Đến năm 2017, với suy nghĩ, hoa bàng vuông nở về đêm, lại có hương thơm, có thể “bầu bạn” với hương hồn các liệt sĩ, ông Khiết cùng chi hội Cựu chiến binh bày tỏ nguyện vọng với chính quyền địa phương trồng 1 cây ở đài tưởng niệm liệt sĩ xã và được đồng ý. Năm 2017, ông tiếp tục tặng địa phương 1 cây để trồng ở Trường THCS xã. 1 cây khác ông tặng đình làng. Đến nay, 3 cây bàng vuông trên đều sống khỏe, nhất là cây bàng vuông được trồng tại Trường THCS Đông Sơn sinh trưởng, phát triển tốt.

2. Ai thăm Trường THCS Đông Sơn dịp này, dễ nhận thấy cây bàng vuông vào nổi bật giữa hàng bàng ta đang mùa đỏ lá. Cây cao khoảng 3m với 2 chạc và 4 nhánh nhỏ, lá dày, to, xanh. Dẫn khách thăm cây, nhà giáo Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Sơn trầm trồ về sức sống của bàng vuông. Chỉ sau 1 năm trồng, từ 70 cm, cây cao đến từng này. Mà lạ nhất, giữa cái nắng hanh hao mà lá cây vẫn xanh mướt.


Cũng theo nhà giáo Nguyễn Thị Nga, việc nhà trường có được cây bàng vuông mang đến nhiều ý nghĩa. Học sinh vốn chỉ được nghe về loại cây này trên sách báo, nay được thực tế, được hằng ngày chăm sóc cây. Từ hình ảnh cây bàng vuông, việc chuyển tải những câu chuyện, những bài học sâu sắc về tình yêu biển đảo quê hương, sự kiên cường của chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa nói riêng, các vùng biển đảo của Tổ quốc nói chung trở nên sinh động, thiết thực hơn. Cũng chính vì thế, mỗi khi gặp ông Khiết, cô giáo Nga lại đề nghị ông ươm và tặng Trường THCS Đông Sơn thêm cây bàng vuông.

3. Hiện nay, ngoài xã Đông Sơn, trên địa bàn thành phố cũng xuất hiện thêm nhiều nơi trồng bàng vuông. Điển hình nhất là “đảo cây Trường Sa” ở Khu di tích Bạch Đằng Giang. Những cây bàng vuông ở khu di tích được trồng trong bồn hoa rộng, ngay trước khu đền thờ Bác Hồ, xanh bạt ngàn, trở thành điểm nhấn ấn tượng trong khuôn viên di tích. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng riêng của khu di tích.

Theo Ban quản lý khu di tích, những cây bàng vuông được trồng ở đây là do cán bộ, lãnh đạo thành phố trong các lần công tác ở Trường Sa mang về. Ngoài ra, có một số cây do cán bộ, chiến sĩ, công tác ở đảo Song Tử Tây là những người con đất Cảng gửi về. Nhờ đó, đến nay, Khu di tích Bạch Đằng Giang có hẳn một “khu rừng” bàng vuông xanh bạt ngàn. Việc cây bàng vuông được mang từ Trường Sa về sinh trưởng tốt nơi đây còn cho thấy sức sống “đâm chồi nảy lộc” của vùng đất tâm linh này.

Từ câu chuyện của ông Khiết, đến chuyện những cây bàng vuông ở Khu di tích Bạch Đằng Giang cho thấy tình yêu, tấm lòng của người đất Cảng đối với Trường Sa. Cây bàng vuông trở thành sợi dây kết nối tình yêu của những người con quê hương lại với nhau, chung tấm lòng hướng về vùng biển đảo tuyến đầu Tổ quốc.

Ngày lại ngày, ông Khiết, tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Đông Sơn, Ban quản lý Khu di tích Bạch Đằng Giang và nhiều người dân Hải Phòng khác luôn cố gắng chăm cây xanh tốt, để như thấy mình luôn gần bên Trường Sa, chia sẻ khó khăn, gian khổ và quyết tâm của những người con từ mọi miền đất Việt đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Minh Châm - Ảnh: Trung Kiên