Họa sĩ Hải Phòng làm khách VIP

Họa sĩ Đặng Tiến 04/02/2020 09:52

Tin về triển lãm và đoàn họa sĩ Hải Phòng sang giao lưu được đăng trên báo Hàn Quốc.

Sau những thủ tục xin visa nhập cảnh Hàn Quốc, 6 giờ sáng 5-11- 2019, chúng tôi có mặt tại sân bay Daegu- thành phố phía Nam của Hàn Quốc (giờ Việt Nam là 4 giờ sáng), cách thành phố Ulsan khoảng hơn 1 giờ chạy xe ô tô đường cao tốc. Đoàn gồm 11 thành viên cùng 23 bức tranh sơn mài, sơn dầu, acrylic, màu nước mang theo dự Triển lãm mỹ thuật giao lưu theo lời mời của Hội Mỹ thuật Ulsan.

Biết đoàn họa sĩ Hải Phòng sẽ theo chương trình tour du lịch trong những ngày diễn ra triển lãm giao lưu tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Ulsanhọa sĩ Won Mun Soo nói sẽ đến sân bay đón đoàn để nhận tranh mang về Ulsan treo trước cho kịp chương trình khai mạc vào tối hôm sau. Nhưng sau khi làm thủ tục nhập cảnh, ra phía ngoài sân bay, chúng tôi không thấy ai. Hóa ra, phía công ty du lịch chúng tôi thuê, lúc đầu nói về sân bay ở thành phố Busan, nhưng sau đổi sang Daegu. Tôi nghĩ sân bay Daegu thuộc Busan nên không thông báo lại phía Hàn Quốc. Nhận được thông tin, họa sĩ Won Mun Soo hẹn đoàn cứ đến điểm tham quan (đền Donghwasangôi đền Phật giáo với lịch sử hơn 1500 năm, “quốc bảo” của Hàn Quốc), ông sẽ gặp và lấy tranh ở đó. Sau gần 1 giờ, khi xe chở đoàn chúng tôi đến nơi cũng là lúc xe của họa sĩ Won Mun Soo tới. Chúng tôi vui mừng bắt tay, ôm nhau sau một năm gặp lại. Tất cả tác phẩm của đoàn họa sĩ Hải Phòng nhanh chóng được chuyển sang xe của ông. Chúng tôi hẹn gặp nhau buổi tối tại khách sạn đoàn lưu trú ở Ulsan.

Sau một ngày tham quan những địa danh nổi tiếng và thơ mộng ở Daegu, buổi tối về đến khách sạn ở thành phố Ulsan, chúng tôi đã thấy các đồng nghiệp Hàn Quốc đợi ở sảnh lớn. Sau những cái ôm, bắt tay vui mừng khi gặp lại (hầu hết các họa sĩ bạn từng sang Hải Phòng hai lần triển lãm trước đều có mặt đón tiếp chúng tôi). Các họa sĩ Hàn Quốc đều hỏi thăm họa sĩ Nguyễn Hà- họa sĩ cao tuổi của Hải Phòng không đi cùng đoàn được do đang ốm. Trong suốt bữa ăn, các bạn Hàn Quốc luôn giục chúng tôi ăn nhiều vì lo đoàn đi cả ngày mệt, đói. Các bạn cũng cho xem hình ảnh báo chí đưa tin về triển lãm và ảnh đoàn họa sĩ Hải Phòng vừa đến Hàn Quốc. Sách in tranh của triển lãm cũng được các bạn tặng đoàn. Sách in đẹp, dày dặn. Ngoài các tác giả, các bạn cũng trao đoàn 1 thùng sách đầy mang về tặng Hội Mỹ thuật Hải Phòng.

Tối trước ngày khai mạc, các họa sĩ Ulsan đưa chúng tôi đến xem trước phòng tranh. Phải nói rằng, khi đến Trung tâm Văn hóa và nghệ thuật Ulsan - nơi diễn ra Triển lãm mỹ thuật giao lưu giữa hai thành phố - chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước tòa nhà lớn có kiến trúc hiện đại, tọa lạc trên khuôn viên khoảng 2 ha giữa trung tâm thành phố. Chung quanh là những hàng cây anh đào, ngân hạnh… đang mùa lá vàng. Bên trong trung tâm, ngoài những khu chức năng, có 4 phòng triển lãm nghệ thuật rộng, hiện đại, một khu biểu diễn nghệ thuật. Ngắm nhìn trung tâm văn hóa và nghệ thuật bề thế ấy, chúng tôi lại ước, giá như Hải Phòng có một công trình tương tự. Giống như số dân của Ulsan 2,5 triệu người cũng tương đương dân số của Hải Phòng.

Các tác phẩm của họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc được treo xong trong một không gian đẹp, hiện đại và sang trọng. Mọi việc đều sẵn sàng cho buổi khai mạc. Sau khi thăm phòng triển lãm với các tác phẩm được trưng bày xong, ai trong chúng tôi cũng đều háo hức và có phần tò mò, bởi đây là lần đầu chúng tôi bày triển lãm chung ở Hàn Quốc. Không biết lễ khai mạc triển lãm có khác so với ở Việt Nam?

Tối hôm sau, các nữ họa sĩ Hải Phòng diện những bộ áo dài duyên dáng, còn cánh đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đến phòng triển lãm sớm khoảng một tiếng trước giờ khai mạc. Chủ tịch Hội Mỹ thuật Ulsan ra tận xe đón chúng tôi. Sau khi chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn trước cửa chính Trung tâm, họa sĩ Won Mun Soo hướng dẫn chúng tôi vào phòng triển lãm. Rất đông các quan khách, họa sĩ Ulsan và công chúng có mặt. Đoàn họa sĩ Hải Phòng được các bạn gắn những bông hoa vải đỏ thắm lên ngực, hướng dẫn ngồi ở dãy ghế phía trên. Tôi được mời lên ngồi ở giữa hàng ghế thứ nhất, bên cạnh các quan chức Hàn Quốc. Đến dự khai mạc, có Phó thị trưởng thành phố Ulsan, Thị trưởng thành phố nhiệm kỳ trước; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hàn Quốc và một số quan chức, lãnh đạo thành phố và Hội Mỹ thuật Ulsan.

Không khí buổi khai mạc triển lãm thật trang trọng và đầy chất văn hóa. Đoàn họa sĩ Hải Phòng được mọi người chào đón thật thân tình, trân trọng với những nụ cười, những cái bắt tay thân thiện. Phát biểu của lãnh đạo thành phố cũng như Chủ tịch Hội Mỹ thuật Ulsan tại lễ khai mạc đều tỏ ý vui mừng và trân trọng được đón các họa sĩ đến từ Hải Phòng (Việt Nam), mong rằng mối giao lưu, tình hữu nghị giữa các nghệ sĩ hai thành phố cũng như nhân dân Hải PhòngUlsan và Hàn Quốc-Việt Nam ngày càng bền chặt và phát triển. Các phát biểu không quên nhắc đến sự thành công của bóng đá Việt Nam gần đây cùng huấn luyện viên Park Hang Seo. Các bạn và chúng tôi đều hiểu, việc hợp tác về văn hóa, thể thao góp phần quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Bất ngờ hơn, khi phần nghi lễ buổi khai mạc vừa xong, họa sĩ Won Mun Soo cùng một phiên dịch kéo tôi ra một góc với phong bì dày trên tay. Ông nói: “Đoàn họa sĩ của Hải Phòng là khách đặc biệt. Triển lãm được thành phố hỗ trợ, cấp kinh phí tổ chức nên có chút kinh phí tặng đoàn họa sĩ Hải Phòng mua quà về gia đình”. Món quà ấy chúng tôi không nhận, nhưng sau đó được các bạn chuyển thành những món quà ý nghĩa khác và không quên gửi quà tặng họa sĩ Nguyễn Hà với lời chúc mong ông khỏe mạnh. Lúc chụp ảnh lưu niệm, chúng tôi được phía bạn sắp xếp ngồi ở hàng ghế phía trước, còn các quan khách đứng phía sau. Sự trân trọng và thân thiện này dâng lên trong mỗi thành viên của đoàn họa sĩ thành phố những cảm xúc ấm áp.

Sáng ngày 10-11, trước khi chúng tôi trở về thành phố Daegu để bay về Việt Nam, các đồng nghiệp Hàn Quốc đưa chúng tôi tham quan công viên lớn chạy theo hai bờ con sông Thê Hoa thơ mộng. Con sông này dài 75 km chạy dọc đất nước Hàn Quốc. Những thảm cỏ, vườn hoa được chăm sóc chu đáo; những cây cầu bắc qua 2 bờ được thiết kế đẹp, nhẹ nhàng, thanh thoát tô điểm cho nét thơ mộng của dòng sông. Bờ bên kia, bạt ngàn lau trắng đang mùa nở rộ, nổi bật trên nền xanh sẫm của rừng trúc và màu lam sẫm của dãy núi phía xa. Nước sông trong vắt nhìn rõ những đàn cá lớn tự nhiên tung tăng bơi lội. Cảnh mùa thu ở đây đẹp đến nao lòng!

Buổi chia tay, chúng tôi ôm nhau, bắt tay nhau đầy lưu luyến, như không muốn rời. Cùng hẹn nhau ở những triển lãm sau tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc./.

Họa sĩ Đặng Tiến