Phim truyền hình Việt năm 2020: Hứa hẹn thăng hoa

Làm rể Mười Xuân - phim truyền hình vừa ra mắt dịp Tết Canh Tý đang hút người xem.
Có thể nói, mâm cỗ phim truyền hình dịp Tết Nguyên đán 2020 rất đa dạng và có nhiều “món ngon”. Các tác phẩm có đề tài, nội dung phong phú, chất lượng và truyền tải những thông điệp ý nghĩa với người thưởng thức. Vì thế, phim truyền hình Việt ngày càng trở nên hấp dẫn với người xem, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi khi ngồi trước màn ảnh nhỏ.
Đi được nửa chặng đường và hiện tạo được cơn sốt với người xem cả nước là bộ phim “Sinh tử”. Đây là phim truyền hình đề tài chính luận duy nhất ở nước ta ra mắt năm qua cũng như thời điểm hiện tại. Quá nửa chặng đường, bộ phim đã phần nào khắc họa cuộc chiến chống tham nhũng của một Bí thư Tỉnh ủy cùng những người cộng sự của ông, trong đó nổi bật là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm làm trong sạch bộ máy lãnh đạo địa phương, tính thượng tôn pháp luật và sự ấm áp của tình người. “Sinh tử” góp phần truyền tải thông điệp “gieo nhân nào, gặp quả nấy”, hoàn cảnh sống cùng sự giáo dục quyết định nên nhân cách và cách hành xử của mỗi con người.
Trong khi đó, 5 tập phim “Đợi Mai” của đạo diễn trẻ Nguyễn Đỗ Khoa tạo sự xúc động về tình người, tình thân. Phim kể về người cha tên Minh (Quốc Cường thủ vai) suốt 16 năm ròng rã đi tìm đứa con gái nhỏ tên Mai, dù trải qua không ít khó khăn nhưng chưa bao giờ ông từ bỏ hy vọng ngày nào đó sẽ tìm thấy đứa con của mình. Người cha làm tất cả những việc tốt trong khả năng, với hy vọng con gái ở nơi nào đó sẽ được hưởng phước từ những việc cha mình đang làm. Người cha ấy có vẻ ngoài rắn rỏi, hài hước, lạc quan nhưng trong trái tim luôn dằn vặt, âu lo cho số phận con gái mình. Bộ phim mang đến thông điệp về lòng tốt, sự tử tế luôn tồn tại trong xã hội. Và tinh thần lạc quan, luôn hướng đến giá trị tốt đẹp sẽ khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Tạo nhiều cảm xúc còn có 5 tập phim “Xóm rác bổ” của đạo diễn Quách Khoa Nam, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Công Ninh, Hoài An, Bích Hằng, Quốc Huy, Hạ Anh, Minh Đăng, Lê Khanh... Dù “Xóm rác bổ” mang đậm tính thời sự nhưng cùng với đó có nhiều tình huống vui nhộn dí dỏm.
Trong khi đó, 4 Tập phim truyền hình “Mùa xuân ở lại” của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chiều vào những ngày Tết không bị phai mờ giữa “cơn bão” chương trình giải trí. Phim lấy bối cảnh miền núi phía Bắc vừa thơ mộng vừa hùng vĩ, phim xoay quanh cuộc sống của các giáo viên “cắm bản”, các học sinh, bà con dân tộc thiểu số và những chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ Tổ quốc. Chuyện phim đi theo nhân vật chính là Hòa (Thu Trang) - một cô giáo từ miền xuôi lên miền ngược dạy học với mong muốn thực dụng về tương lai khi trở lại quê nhà. Nhưng khi gắn bó với vùng đất biên giới và những học trò bé nhỏ, hiếu học, cô lại dần thấy khó đưa ra quyết định của mình - một bên là quê nhà, người yêu ngóng đợi; một bên là học trò vượt mọi khó khăn để học chữ. Vào đúng dịp mùa xuân, cô phải đưa ra quyết định và đó là khi “Mùa xuân ở lại”.
Một trong những phim truyền hình đầu xuân ghi điểm với người xem là “Về nhà ăn Tết đi con” (5 tập) của tác giả kịch bản, đạo diễn Quyền Lộc. “Về nhà ăn Tết đi con” khắc họa bức tranh sinh động của những người dân quê vùng sông nước Nam Bộ háo hức đón một cái Tết cổ truyền mang đậm bản sắc của người Việt mang không khí vui tươi, sôi động. Không chỉ đem lại tiếng cười, “Về nhà ăn Tết đi con” còn lan tỏa đi thông điệp: Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, Tết nay đã khác Tết xưa nhưng ý nghĩa của Tết sum vầy vẫn không thay đổi. Chỉ có sum vầy Tết mới trọn vẹn niềm vui.
Ở thời điểm hiện tại, phim “Làm rể Mười Xuân” (34 tập) của đạo diễn Võ Đình Nhật Tân cũng hút người xem. Phim tập trung khai thác mối quan hệ giữa cha vợ - con rể với nhiều cung bậc cảm xúc thông qua các tình huống gần gũi và tình yêu của những người trẻ trong mối quan hệ chồng chéo, phức tạp của gia đình. Bộ phim cũng thể hiện sự gắn bó giữa các thành viên, nhất là trong dịp Tết.