Vở diễn “Di sản mùa xuân”: Tái hiện sinh động hình ảnh người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Trích đoạn “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trò chuyện với các thủy thủ trên tàu Pháp tại Cảng Hải Phòng” trong vở diễn.
Vở diễn “Di sản mùa xuân” với ê kíp sáng tạo gồm tác giả Ngọc Thụ, đạo diễn Trần Thị Hoàng Mai, âm nhạc NSND Đức Trịnh, cố vấn lịch sử -giáo sư, tiến sĩ sử học Lê Văn Lan, cùng dàn diễn viên gần 100 nghệ sĩ đến từ Đoàn Kịch nói, Đoàn Chèo, Đoàn Cải lương, Đoàn Múa rối Hải Phòng và hai đơn vị phối hợp là trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và du lịch, Câu lạc bộ võ thuật Vovinam. Thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán, trên cơ sở góp ý của Hội đồng nghệ thuật thành phố, ê-kíp dàn dựng vở diễn tiếp thu, các nghệ sĩ, diễn viên dốc sức tập luyện 5 phân cảnh của vở diễn. Kể cả xem trực tiếp tại sân khấu Nhà hát thành phố hay qua kênh THP tối 2-2 vừa qua, ai cũng nhận xét ê-kíp sáng tạo vở diễn có bước tiến bộ đáng kể qua những phân cảnh gây xúc động với người xem.
Vở diễn lấy tứ từ câu chuyện kể của ông Môrixô - phóng viên đặc biệt Báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp - về đảng viên Cộng sản Việt Nam trẻ tuổi, một trong những người sáng lập ra tổ chức Công hội đỏ- đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Hơn nửa thế kỷ trước, cha ông Môrixô từng làm thủy thủ trên tuần dương hạm Phenix của Pháp ghé bến cảng Hải Phòng. Tại đó, cha ông Môrixô gặp người công nhân khuân vác trẻ tuổi mà đương thời những kẻ thực dân thường gọi một cách mạt sát là cu-ly-bát-tê. Người thanh niên ấy để lại trong lòng người thủy thủ Pháp vốn dòng dõi quý tộc một ấn tượng sâu sắc. Chính cuộc gặp gỡ này dẫn người thủy thủ ấy đến với phong trào công đoàn Pháp, rồi tham gia phong trào kháng chiến trong những năm đen tối sau khi Pa-ri thất thủ và đến khi đứng trước họng súng hành hình của quân phát xít Đức. Trong câu chuyện của Môrixô, Nguyễn Đức Cảnh bị thực dân Pháp đưa lên máy chém khi mới 24 tuổi. Vào tuổi này, nhiều thanh niên nước Pháp đang còn miệt mài với những đêm nhạc disco huyền ảo, với những trò chơi tốc độ hoặc đang loay hoay tìm chỗ đứng trong đời. Ông Môrixô đặt ra câu hỏi: có thể nào một thanh niên châu Á mới 24 tuổi có cuộc sống lẫy lừng và viên mãn hơn cả trăm năm tuổi của nhiều người khác? Nguyễn Đức Cảnh có thật như vậy ngoài đời hay được thi vị hóa qua sự tưởng tượng khuyếch đại của cha ông? Nội dung vở diễn là những điều thu lượm được qua chuyến đi thực tế tìm tài liệu về Nguyễn Đức Cảnh của nhà báo Môrixô tại Việt Nam.
Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Trần Thị Hoàng Mai là người trực tiếp đạo diễn vở “Di sản mùa xuân” thông tin: Đây là số thứ 3 của đề án “Sân khấu truyền hình”, cũng là số rất đặc biệt khi dàn dựng vở diễn về đề tài lịch sử, có nội dung ca ngợi đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Chủ tịch Công hội đỏ- tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam. Trước khi bắt tay vào vở diễn, ê-kíp thực hiện vở đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và tìm hiểu về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của người cộng sản trung kiên. Nữ đạo diễn chia sẻ: “Đến không gian linh thiêng này giúp các nghệ sĩ có sự liên hệ, trào dâng cảm xúc tự đáy lòng khi vinh dự được hóa thân vào nhân vật lịch sử rất đỗi tự hào. Tôi muốn người xem khi thưởng thức tác phẩm sân khấu nghệ thuật này, hình dung ra bối cảnh lịch sử khi đó, để thấm hiểu những công lao to lớn mà các anh hùng liệt sĩ, cụ thể là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã dâng hiến cho đất nước để chúng ta có ngày hôm nay”. Còn nghệ sĩ Nguyễn Đăng Như xúc động: “Tôi rất vinh dự, tự hào khi được giao vai diễn Nguyễn Đức Cảnh. Để thể hiện vai diễn này, bằng sự kính trọng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, tôi đem hết khả năng chuyên môn, kinh nghiệm 20 năm gắn bó với nghề và đọc thêm, nghiên cứu sâu các tư liệu, hình ảnh về đồng chí để thể hiện tốt vai diễn của mình, tái hiện sinh động chân dung của người chiến sĩ cách mạng kiên trung trên sân khấu”./.