Nhân hạnh phúc gia đình từ những việc nhỏ

Hạnh phúc của gia đình nhiều thế hệ tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên.
Kết hôn được hơn 10 năm, gia đình anh Phạm Văn Đăng và chị Nguyễn Thu Hoài (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) có 2 bé gái. Căn nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười, không mấy khi hàng xóm nghe tiếng anh chị cãi cọ nhau. Anh Đăng làm việc ở cơ quan hành chính sự nghiệp, chị Hoài là giáo viên THPT, cả 2 vợ chồng đều có những bận rộn riêng, lúc làm quá giờ, lúc không thể về nhà ăn cơm đúng bữa. Chị Hoài cho biết: “Chúng tôi không phân chia rạch ròi, việc nhà, mà cả 2 cùng có trách nhiệm”. Bởi vậy, với nhà chị Hoài, hằng ngày, ai về nhà trước sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Anh Đăng cũng không ngại chuyện mớ rau, con cá, sẵn sàng đi chợ, nấu nướng, chăm sóc con cái. Không có ông bà hỗ trợ, nhưng anh chị vẫn thu xếp tốt công việc, lo toan chu đáo bên nội, bên ngoại. Cuộc sống gia đình hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt rạng ngời mỗi người.
Không chỉ nhà anh Đăng, chị Hoài, hiện nhiều gia đình trẻ và trung tuổi, vợ chồng ngày càng có sự chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc gia đình. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Trưởng Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường đại học Hải Phòng cho biết: “Suy nghĩ, cách sống của nhiều gia đình cởi mở hơn. Thay vì “mặc định” việc nội trợ, dọn dẹp nhà ở, chăm sóc con cái là của phụ nữ, nhiều người chồng chung tay chia sẻ. Mặt khác, hiểu biết và nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội được nâng cao, nhất là giới trẻ nên công việc nhà dần công bằng hơn. Như vai trò của phụ nữ và nam giới trong kinh tế gia đình, vị trí xã hội…”. Cũng theo tiến sĩ Quỳnh Phương, bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn được chồng chia sẻ việc nhà, chăm sóc, dạy dỗ con cái… và cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, phụ nữ cũng cần biết “kéo” người đàn ông chia sẻ công việc với mình bằng việc trân trọng những đóng góp của chồng như nấu ăn, dọn nhà dù có thể các ông chồng làm chưa được như ý các chị mong muốn. Anh Nguyễn Văn Toàn, phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) cho biết: “Chia sẻ việc gia đình không chỉ giúp phụ nữ bớt gánh nặng, có thời gian nghỉ ngơi, mà còn là cách bày tỏ tình yêu thương thiết thực với người vợ từ những công việc nhỏ”. Với anh Toàn, cùng làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, cùng dạy dỗ, chăm sóc con cái là niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày. Trong gia đình, nếu người vợ, người chồng cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau chia sẻ nuôi dạy, chăm sóc con là cách gắn kết tình yêu chặt chẽ từng ngày. Bữa cơm đầm ấm thường ngày có đủ vợ, đủ chồng, với không khí vui vẻ, tràn ngập yêu thương hẳn sẽ ngon hơn bữa tiệc “mâm cao cỗ đầy” nhưng vợ chồng lạnh nhạt, ai biết việc người đó!. Và quan trọng, nếu bố mẹ hạnh phúc, cùng chia sẻ mọi công việc gia đình sẽ là tấm gương tốt, giáo dục các con sau này sẽ trở thành những ông bố, bà mẹ biết sẻ chia và thấu hiểu.
Theo Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Trần Thị Thu, cuộc sống hiện nay khá nhiều áp lực từ công việc, xã hội, người phụ nữ mong muốn nhiều nhất ở người chồng là sự chia sẻ trong cuộc sống, sự thấu hiểu, cảm thông và giúp đỡ nhau, nhất là tinh thần… Điều đó có giá trị, ý nghĩa hơn việc tặng hoa, tặng quà vài lần vào dịp sinh nhật, ngày lễ tình yêu Va-len-tin hay ngày quốc tế phụ nữ, rồi “bỏ bẵng” hằng ngày. Sự chia sẻ, đồng thuận là nền tảng xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc dài lâu.