Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Liverpool và PSG bất ngờ thất bại

Phan Giang 19/02/2020 10:20

Saul dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu cho Atletico Madrid

Liverpool hành quân đến Madrid với tự tin lớn khi đang thắng như chẻ tre tại giải Ngoại hạng Anh và đếm ngày nhận chức vô địch Anh. Thế nhưng, Liverpool sớm nhận gáo nước lạnh ngay phút thứ 4 khi Saul mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ở tình huống đó, Liverpool không gặp may khi cú phạt góc của Atletico đập chân Fabinho và trở thành đường chuyền đẹp cho Saul dứt điểm. Bàn thắng giúp cho Atletico triển khai hệ thống phòng ngự kín kẽ đến mức dù Liverpool kiểm soát bóng đến hơn 60% cũng không thể tìm được bàn thắng. Chiến thắng 1-0 mong manh nhưng cho phép Atletico có thể hướng tới trận lượt về tại Anfield với phong cách phòng ngự tương tự.

Sau trận, HLV Klopp lạc quan cho rằng Atletico ăn mừng hơi sớm sau lượt đi: “Tôi thấy nhiều thành viên Atletico hân hoan sau trận, nhưng cục diện đã xong đâu. Họ không nên mừng sớm. Cửa đi tiếp vẫn rộng mở. Tôi tin Liverpool có cơ hội ở lượt về”. Bán kết Champions League năm ngoái, Liverpool từng thua một đội bóng Tây Ban Nha là Barcelona 0-3 tại Nou Camp rồi lật ngược tình thế thắng 4-0 tại Anfield. CĐV Liverpool kỳ vọng điều này sau 3 tuần nữa.

Nhưng Atletico không phải là đội phòng ngự hớ hênh với tư duy lãng mạn kiểu Barcelona. Đội bóng của HLV Simeone chơi rất thực dụng và họ không ngần ngại lăn lộn câu giờ cắt hưng phấn của Liverpool ngay từ lượt đi. HLV Klopp cho biết: “Sau 30 phút có 3 cầu thủ Atletico nằm sân mặc dù chẳng ai chấn thương”.

Một điểm gây tranh cãi trong trận mang tính chiến thuật là việc HLV Klopp rút Mane sau hiệp 1 cho dù anh là cây săn bàn sở hữu tốc độ và khả năng đánh hơi bàn thắng. Sau trận, Klopp cho biết Mane bị một thẻ vàng và ông biết chân sút người Senegal là mục tiêu của các cầu thủ nhiều tiểu xảo của chủ nhà nhắm khiến anh bị thẻ đỏ trong hiệp 2.

Trận đấu còn lại, PSG thua Dormund 1-2 trong trận đấu mà chân sút người Na Uy Haland tiếp tục tỏa sáng. Sau hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2 yên ắng thì bàn thắng bùng nổ trong nửa cuối hiệp 2. Haland là người hùng của Dortmund khi anh 2 lần giúp đội nhà vươn lên với bàn mở tỷ số phút 69 và ấn định tỷ số phút 77. Xen kẽ đó là bàn thắng của Neymar cho PSG vào phút 75.

Phan Giang