Kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2020): Món quà đặc biệt của các “chiến sĩ áo trắng”
Ở tuyến đầu chống dịch

Các trường hợp vào cách ly tại khu cách ly y tế tập trung của thành phố được đón tiếp chu đáo.
Trưa ngày 26-2, khuôn mặt anh Nguyễn Văn Ngọc, kỹ thuật viên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đẫm mồ hôi khi phải khoác bộ đồ bảo hộ kín mít, làm công việc phun khử trùng toàn bộ máy bay và chung quanh khu vực ga đến quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong thời tiết nắng chang chang. 15 năm trong nghề kiểm dịch viên, anh Ngọc quen với những khó khăn, vất vả của nghề “khi những hành khách cuối cùng rời khỏi máy bay và sân bay thì mình lao vào công việc”. Dịp 27-2 năm nay trở nên đáng nhớ với anh vì phải tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ngay tại cửa khẩu hàng không cả ngày lẫn đêm. Vì thế, anh Ngọc đành lỡ hẹn bữa cơm mừng Ngày Thầy thuốc ViệtNammà gia đình chuẩn bị. “Vất vả, dịch bệnh rình rập nhưng chúng tôi đã chọn nghề và tự hào về nghề. Chúng tôi nhận thức được rằng, nếu kiểm soát tốt, ngăn chặn sự xâm nhập của vi-rút Corona ở các khu vực cửa khẩu như đường biển, đường không, đường bộ, sẽ giảm áp lực cho những đồng nghiệp của chúng tôi ở tuyến sau”, anh Ngọc chia sẻ.
Không chỉ những người ở tuyến đầu kiểm soát dịch bệnh, ở tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ thăm khám, điều trị cách ly cho những người nghi nhiễm bệnh ở Khoa Bệnh nhiệt đới hay vào cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố tại cơ sở 2 của Bệnh viện Việt-Tiệp, tinh thần “chống dịch như chống giặc” cũng căng thẳng không kém. Bác sĩ Ngô Anh Thế, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, nơi trực tiếp quản lý các trường hợp nghi nhiễm hoặc vào cách ly y tế ở cả 2 cơ sở của Bệnh viện Việt-Tiệp, cho biết: “Nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo bệnh viện, toàn bộ hơn 40 bác sĩ, nhân viên y tế của khoa và lực lượng tăng cường từ các khoa khác lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương, sẵn sàng lao vào việc. Ngày 27-2 năm nay, món quà ý nghĩa nhất chúng tôi nhận được là những lời cảm ơn chân thành của người bệnh và người nhà của họ”.
Ngày truyền thống không có hoa và quà
Chia sẻ về những vất vả, cực nhọc của ngành Y tế, cùng không khí trầm lắng của Sở Y tế cũng như các cơ sở y tế trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, bác sĩ Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế rớm nước mắt vì thương các đồng nghiệp của mình. “Năm nay kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhưng với tinh thần chống dịch cao nhất, nhất là trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, Sở Y tế chủ động thông báo đến các tổ chức chính trị, các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố là sở, ngành không nhận hoa, quà và chúc mừng vào dịp này để tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, Sở vẫn tham mưu Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đi thăm, tặng quà, động viên một số tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, nhiều vất vả trong công tác phòng, chống dịch bệnh”, bác sĩ Phạm Thu Xanh cho biết.
Cũng theo bác sĩ Phạm Thu Xanh, trước những diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND thành phố, toàn ngành Y tế không lơ là, chủ quan với kết quả đạt được, tăng cường phối hợp bộ phận xuất, nhập cảnh (Công an thành phố), Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Cảng vụ hàng hải, hàng không và chính quyền các địa phương làm tốt công tác kiểm dịch, rà soát, điều tra dịch tễ, giám sát các trường hợp đi qua hoặc về từ vùng có dịch ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, I-ta-li-a…để theo dõi, cách ly y tế, điều trị các triệu chứng bệnh và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 25-2, Sở Y tế trình thành phố ký quyết định thực hiện cách ly y tế đối với 46 trường hợp và ngày 26-2, tiếp tục thực hiện cách ly với 36 trường hợp, trong đó có cả người Hàn Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, hiện số người từ Hàn Quốc về Việt Nam khá lớn nên việc thực hiện khai báo, kiểm dịch ngay tại khu vực cửa khẩu của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế khó khăn. Vì vậy, Sở Y tế kiến nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo toàn bộ hệ thống từ đội ngũ phiên dịch của Sở Ngoại vụ, bộ phận xuất, nhập cảnh Công an thành phố, chính quyền các địa phương cũng như các cảng vụ tăng cường sàng lọc ngay tại cửa khẩu những trường hợp cần cách ly y tế. Đồng thời, huy động mạng lưới y tế dự phòng từ thành phố đến cơ sở làm tốt công tác điều tra dịch tễ, giám sát các trường hợp có yếu tố nghi ngờ. “Có thể nói, mức độ áp lực của toàn bộ cán bộ, nhân viên ngành Y tế hiện rất lớn. Mặc dù kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của ngành, nhưng với tinh thần phòng, chống dịch cao nhất, cán bộ, nhân viên y tế toàn ngành đều nêu cao trách nhiệm, y đức để làm thật tốt công tác phòng, chống dịch, cố gắng kiểm soát không có ca nào dương tính với dịch COVID19 để người dân thành phố được sống trong môi trường an toàn”, bác sĩ Phạm Thu Xanh cho biết.