Man City vô địch Carabao Cup, Liverpool thua sốc

Man City vô địch Carabao Cup
Trên đà hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Real Madrid tại Bernabeu hồi giữa tuần, Man City đến sân Wembley đá trận chung kết Carabao Cup với Aston Villa. Nếu chiến thắng, thầy trò HLV Pep Guardiola vô địch lần thứ 3 liên tiếp.
Man City làm được điều đó dù gặp khó những phút đầu. Sự vượt trội về đẳng cấp của nhà đương kim vô địch được thể hiện qua bàn mở tỷ số ở phút 20 của Aguero. Phút 30, Rodri nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Dù thủng lưới 1 bàn, giúp Aston Villa rút ngắn tỷ số nhưng với chiến thắng 2-1, Man City đăng quang Carabao 2020 của bóng đá Anh. Trận thắng giúp họ thêm động lực hướng tới các danh hiệu khác, nhất là ở Champions League.
Trong khi Man City lên hương thì Liverpool không thể tạo cột mốc lịch sử và hướng tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh sớm. Liverpool tạo ra cú sốc với người hâm mộ khi bất ngờ thua 0-3 trên sân của Watford tại vòng 28 giải Ngoại hạng Anh. Trước khi vòng đấu diễn ra, nhiều người nghĩ rằng Liverpool dạo chơi dễ dàng trên sân đối thủ đang áp chót bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, Liverpool có thể bị sẩy chân khi đội bóng của HLV Klopp có dấu hiệu sa sút phong độ gần đây. Có điều, các chuyên gia không thể ngờ rằng Liverpool có thể thua đến 3 bàn trắng.
_900x600.jpg)
Watford hạ gục Liverpool
HLV Klopp không hề chủ quan với Watford, ông không xoay tua đội hình bất chấp giữa tuần sẽ gặp Chelsea tại FA Cup và tuần tiếp theo là tái đấu Atletico Madrid. Liverpool ra sân với đội hình mạnh nhất gồm bộ 3 tấn công Mane, Salah và Firmino đá chính. Thế nhưng, việc kiểm soát bóng vượt trội và có nhiều cơ hội không giúp Liverpool tìm được bàn thắng sớm. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Liverpool gặp ác mộng trong hiệp 2 khi trong vòng 20 phút, chủ nhà ghi 3 bàn trong đó có 2 bàn của Sarr , người dự bị cho Mane ở tuyển Senegal.
Thất bại này không ảnh hưởng nhiều đến giấc mơ vô địch Anh của Liverpool khi họ bỏ quá xa đội xếp thứ nhì Man City (79 so với 57). Tuy nhiên, trận thua khiến CĐV Liverpool buồn vô hạn khi họ bỏ lỡ cơ hội tạo ra mùa giải bất bại vĩ đại nhất trong lịch sử. Riêng HLV Klopp không tỏ ra buồn vì chuyện này. Sau trận, vị HLV người Đức phát biểu: “Tôi không buồn khi không thể có mùa giải bất bại vì tôi không tin, bạn có thể phá kỷ lục nếu không muốn phá nó. Chúng tôi đến lúc phải thua nhưng không ngờ là tối nay”.
Thậm chí, Klopp cho rằng, việc không chịu áp lực “bất bại” khiến Liverpool chơi tự do hơn và khẳng định Liverpool sớm thắng trở lại. Trong thời gian qua, Liverpool gồng mình quá nhiều ở các mặt trận nên cần “buông xả” một chút thì tốt hơn về lâu dài. Khi Liverpool không còn gắng gượng ở Premier League, họ có thể phân phối sức hợp lý hơn cho FA Cup và Champions League ở giai đoạn cuối mùa.
Trong một trận đấu khác, Chelsea rất vất vả mới có trận hòa 2-2 trên sân của Bournemouth. Marcos Alonso, cầu thủ nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bayern hồi giữa tuần – là người hùng vào cuối tuần khi ghi 2 bàn cho Chelsea. Với 45 điểm sau 28 trận, Chelsea tiếp tục bám trụ trong top 4.